HÃY TRỞ LẠI NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN - Thơ Tống Thu Ngân, Houston, Texas

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/09/2019 | 13:44
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
HÃY TRỞ LẠI NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN - Thơ Tống Thu Ngân, Houston, Texas

Bài thơ HÃY QUAY LẠI NHỮNG ĐIỀU ĐƠN GIẢN thật ý nghĩa của tác giả Tống Thu Ngân, Houston Texas, Hoa Kỳ, BBT Viet-bao.de xin giới thiệu với quý đọc giả.

Hãy quay trở lại những điều đơn giản
Như một trái bầu, bí, mơ
Hãy quay trở lại những câu thơ và những bài thơ
Về tuổi thơ thôi, theo chân mẹ

Về học hỏi những điều khôn ngoan
Sống trong cuộc sống, lấy sự thật làm đầu
Nhiều suy nghĩ chỉ là khổ
Lời nói dối sẽ cho ánh sáng

Quay trở lại một trái tim lãng mạn
Hãy trao tình yêu với niềm hy vọng chân thành
Hãy về bên bình yên của chiếc lá, cabin vẽ tranh
Sống trung thực để thấy cuộc sống đáng sống

Làm gì để mồi bắt bóng đây
Hãy để âm thanh nhớ mãi với thế giới
Xoay vòng vẫn chưa muộn
Giữ cá nhân, trao niềm tin cho xã hội

Cuộc sống thật ngắn ngủi, nhưng chúng ta không cần vội vàng
Đẹp như hoa cỏ, bướm ong
Chỉ là tắm sông thôi mà
Chỉ cần thư giãn trong chiều nắng

Trách ai đó, tình yêu đắng cay
Hoa sẽ kết thúc, tình yêu sẽ tan biến
Mặt trời sẽ đi xuống và vẽ sẽ đến
Chẳng có gì để nói dối cả

Trở về với nguồn gốc của cha bạn, nguyên thủy
Hãy để mỗi ngày hát lại những dòng sông
Lời ru của mẹ trôi trong sương sớm
Ngày mai ánh nắng tỏa sáng cho tất cả các loài

Quay lại để xem những chiều trôi
Sông mang đất nặng đến âu yếm
Quay trở lại không vội vàng
Bến sông quê bận quá khách lên thuyền

Quay lại tư duy miễn phí
Hoa sầu riêng nở bờ trắng và tình yêu
Người với người tìm nhau thì không sợ
Bình minh lên, nhân loại hát

Mọi người, đàn ông trẻ, những người đàn ông già
Bàn tay xung quanh vũ trụ
Mùa đã về, cây hoa quả đã là giấc mơ vàng
Tình người đẹp như những vần thơ...

(Ảnh bìa: góc vườn của gia đình chị Minh Hòa)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan