Học sinh trường Tiếng Việt AWO nghe ông ERNST HERMANN nói về “Cuộc chiến tranh chống Mỹ"

Đăng bởi:
02/07/2017 | 23:14
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
Học sinh trường Tiếng Việt AWO nghe ông ERNST HERMANN nói về “Cuộc chiến tranh chống Mỹ"

Hôm nay, 2.7.2017, học sinh trường tiếng Việt cùng một số các bậc phụ huynh đã có mặt văn phòng Awo Bayouma-Haus, nằm tại số nhà 110, phố Frankfurter Allee - 10247 Berlin, để nghe ông Ernst Hermann nói chuyện về chủ đề "Cuốc chiến tranh chống Mỹ" của Việt Nam. TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 Netviet có mặt đưa tin.

https://www.youtube.com/watch?v=1F4uLfOZQPc&t=2s

Đặc biệt có anh Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội ĐH Nghệ An tại CHLB Đức, "mang" 5 cháu (2 con gái và 3 cháu họ) đến dự buổi nói chuyện và "xin" làm phụ huynh, cho con cháu mình thời gian tới, vào học tiếng Việt và học nhảy, học múa. "Qua trang Viet-bao.de, nên biết có chương trình hôm nay - Tôi rất ấn tượng với sự nhiệt tình, tâm huyết yêu trẻ của cô giáo Loan và sẽ giới thiệu về trường với anh em bạn bè". Anh Trần Văn Dũng nói.

2-7-2017-awo-ha-tinh-009

Buổi nói chuyện diễn ra trong vòng 60 phút - Ông Ernst Hermann, từng là giáo viên, có thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu về Việt Nam - "Tôi đã từng đến đất nước của các bạn", ông nói. Hiện nay, Ông Ernst Hermann đang làm việc tại Jungenamt, giúp đỡ các gia đình giáo dục trẻ em Việt Nam.

5

Cô trò trường tiếng Việt AWO đã lên cám ơn ông Ernst Hermann và tặng một món quà nhỏ.

Chương trình hôm nay, do cô giáo Loan, sáng lập ra Trường tiếng Việt AWO và cũng là cô giáo duy nhất, tận tình dạy tiếng cho các cháu đã gần 10 năm nay "thiết kế", nhằm giúp các cháu sinh ra và lớn lên ở Đức, hiểu thêm về quê hương, nơi sinh ra bố mẹ của mình - "Tôi dạy các cháu vào các Chủ nhật hàng tuần, hiện nay có khoảng 40 cháu, được chia làm 3 lớp... Mỗi lớp dạy 2 giờ. Do thời gian lúc nào cũng vội, nên tôi thường xuyên quyên cả ăn trưa...", ngừng một chút, chị Loan cho biết thêm: "Ngày xưa ở VN tôi cũng là giáo viên, và đặc biệt yêu môn văn, nên tôi đã dành thời gian cho các cháu, không những học, đọc, viết, nói được tiếng mẹ đẻ, mà còn biết viết những bài văn rất dễ thương...".

2-7-2017-awo-ha-tinh-010

Viet-bao.de cũng hay ghé thăm trường và tham dự các hoạt động cùng các cháu học sinh, thấy các cháu rất ngoan, học tập chăm chỉ, nói tiếng Việt rất tốt. Đặc biệt, cô giáo Loan còn tổ chức mời giáo viên dạy múa, dạy nhảy đến hướng dẫn cho các cháu sau khi "tan" lớp học tiếng Việt. Nhiều chương trình lễ hội của Đức, tổ chức tại Berlin, có tiết mục của các cháu học sinh trường tiếng Việt AWO tham gia, góp phần giới thiệu văn hóa VN tới bạn bè Đức và Quốc tế, và cũng là dịp để các cháu thư giãn, gặp gỡ bạn bè mới...

2-7-2017-awo-ha-tinh-039

Anh Trần Văn Dũng "xin" làm phụ huynh, thời gian tới, sẽ đưa con cháu mình vào trường và học nhảy, học múa.

Quý vị phụ huynh muốn con em mình tham dự học tiếng Việt, mời liên lạc với cô giáo Loan theo số fon: 0152 3730 4299 - Hoặc đến trường văn phòng Awo Bayouma-Haus, số nhà 110, phố Frankfurter Allee - 10247 Berlin vào các ngày Chủ nhật.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >