Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức hỗ trợ về quê hương

Đăng bởi:
22/05/2015 | 22:19
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức hỗ trợ về quê hương

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 22/5, Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức đã phối hợp với UBND huyện Thanh Chương trao số tiền 22 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình có 2 em học sinh trường THCS Đồng Tường bị đuối nước vào ngày 10/5/2015.

Tại các gia đình, đại diện Hội đồng hương Thanh Chương tại CHLB Đức và đại diện lãnh đạo UBND huyện đã trao số tiền 17 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Thị Cẩm Tú ở xóm 4 xã Thanh Tường và 5 triệu đồng cho gia đình em Lê Thị Hà My ở xóm 4 xã Thanh Đồng với mong muốn góp phần động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát mà các gia đình đang gặp phải. 11252721_475283959297425_4150019830847295699_n

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Lê Nguyễn Hà My.

Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, luôn hướng về quê hương của con em làm ăn xa quê. Điều đáng thương tâm nhất đó là hiện nay thi thể em Nguyễn Thị Cẩm Tú vẫn chưa được tìm thấy. Hiện nay lãnh đạo huyện Thanh Chương vẫn đang tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương xã Thanh Tường tích cực phối hợp với gia đình để tìm kiếm thi thể của em.

(Ảnh bìa: Trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Nguyễn Thị Cẩm Tú.

Bài: Thành Trung - Đài TT-TH Thanh Chương -----------------------------------------

Hội ĐH Thanh Chương tại CHLB Đức chia sẻ nỗi đau với 2 gia đình có con bị chết đuối:

Con đường về Thanh Chương trong ngày hè nóng bức, đầy bụi bặm và gập ghềnh. Cái nóng, cái nắng có là gì đâu khi quê hương còn nhiều nỗi đau hơn thế! Sự mất mát không gì bù đắp được của những cảnh đời, giọt nước mắt thương đau lăn dài trên khuôn mặt gầy gò của người mẹ, ánh mắt em thơ ngơ ngác nhìn người qua lại. Căn nhà lạnh lẽo thiếu bước chân em.

Dòng sông Lam vẫn cứ cuộn trào chảy xiết, ở đâu đó, em có nghe được tiếng mẹ gào thét nỗi nhớ trong đêm. Ở nơi nào đó trong dòng nước vô tình, em có lạnh lắm không.? Con đường, lối xóm, tổ ấm nhỏ, xin em hãy về! Về đi em ơi!

Các bác,các cô, các chú, các anh, các chị thể không là người thân quen, nhưng trong sâu thẳm của người con Thanh Chương vẫn nguyện cầu hương hồn em về đoàn tụ với gia đình!

Có nỗi đau nào hơn thế!

Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của các bác, các cô và các chú Hội Đồng Hương Thanh Chương tại CHLB Đức và đặc biệt hơn nữa rất cảm ơn các gia đình không phải là những người con Thanh Chương:

1 - Anh chị Hà Hạc 2 - Anh chị Biên Hoàn 3 - Anh Chị Thường Chung 4 - Anh chị Ly Bình 5 - Anh Tuấn

Đã chia sẻ nỗi đau, đồng cảm nỗi niềm cùng gia đình cháu Nguyễn Thị Cẩm Tú (Thanh Tường) và em Lê Nguyễn Hà My (Thanh Đồng)! Sự lạnh lẽo của căn nhà nhỏ sẽ vơi đi phần nào khi nhận được tinh thần thiện nguyện của mọi người! Cầu mong nơi suối vàng, linh hồn 2 em được yên nghỉ!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >