HƠN 170 NGƯỜI CHẾT SAU TRẬN BÓNG ĐÁ Ở INDONESIA – R.I.P

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/10/2022 | 10:51
Chuyên mục: Tin thế giới
0 bình luận
HƠN 170 NGƯỜI CHẾT SAU TRẬN BÓNG ĐÁ Ở INDONESIA – R.I.P

Trang n-tv.de vừa đưa tin sáng 2.10.2022: Ít nhất 174 người đã mất mạng vì bạo loạn và hoảng loạn hàng loạt sau trận đấu ở giải hạng nhất Indonesia. Theo nhà chức trách, chỉ riêng sân bóng đã có 34 người chết. Nhiều người khác chết trong bệnh viện.

Theo các nhà chức trách: Sau cuộc bạo động tại một trận bóng đá ở Malang, thuộc tỉnh Đông Java của Indonesia vào tối thứ Bảy (giờ địa phương), số người chết đã lên ít nhất 174 người. Cảnh sát Indonesia cho biết hai cảnh sát nằm trong số những người thiệt mạng. Ngoài ra, 180 người bị thương. 

Các báo cáo đầu tiên đã nói về ít nhất 129 trường hợp tử vong. 

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán những người hâm mộ quá khích, cảnh sát trưởng tỉnh Nico Afinta cho biết tại một cuộc họp báo. 34 người đã chết trên sân vận động Kanjuruhan, tất cả những người khác đang ở bệnh viện, Afinta cho biết, theo đài phát thanh Elshinta và đài tvOne. Hầu hết mọi người chết vì thiếu oxy. 

Khoảng 180 người vẫn đang trong phòng khám. Ông không cung cấp bất kỳ thông tin nào về nguyên nhân của cuộc bạo loạn.

Bạo loạn nổ ra sau trận đấu hạng nhất giữa Arema FC và Persebaya FC. Sau thất bại 3-2 ở Malang, hàng nghìn khán giả đã tràn xuống sân. Các bức ảnh được công bố trên trang web tvOne cho thấy, trong số những thứ khác, một chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn trong sân vận động. Các hình ảnh khác cho thấy quảng trường đang có „bão“ và những đám khói trên quảng trường và trong khán đài. Tổng cộng có 13 xe bị hư hại trong cuộc bạo loạn, trong đó có 10 xe cảnh sát.

Hiệp hội bóng đá mở cuộc điều tra

Các câu lạc bộ bóng đá Arema và Persebaya đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình của họ. "Arema FC bày tỏ sự chia buồn chân thành về thảm họa ở Kanjuruhan. Ban lãnh đạo Arema FC cũng chịu trách nhiệm giải quyết các nạn nhân, cả người chết và bị thương", ông chủ câu lạc bộ Abdul Haris cho biết. Câu lạc bộ sẽ thành lập trung tâm xử lý khủng hoảng và trung tâm thông tin nạn nhân.

"Đối với gia đình các nạn nhân, ban quản lý của Arema FC chân thành xin lỗi và sẵn sàng bồi thường. Ban quản lý sẵn sàng chấp nhận các đề xuất về cách đối phó với thảm họa để nhiều người có thể được cứu", ông Haris nói.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đình chỉ thi đấu ở giải hạng nhất trong một tuần. Arema bị cấm thi đấu trên sân nhà trong phần còn lại của mùa giải. Ngoài ra, hiệp hội đã thành lập một nhóm điều tra dự kiến sẽ bắt đầu công việc vào Chủ nhật. "PSSI lấy làm tiếc về hành động của những người ủng hộ Aremania tại sân vận động Kanjuruhan. 

Chúng tôi xin lỗi và gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân cũng như mọi người liên quan đến vụ việc", chủ tịch liên đoàn Mochamad Iriawan cho biết. Cảnh sát sẽ được hỗ trợ điều tra.

Nguồn: n-tv.de https://www.n-tv.de/sport/fussball/Mehr-als-170-Tote-nach-Fussballspiel-in-Indonesien-article23625057.html

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan