Họp báo: Ra mắt dự án âm nhạc „Người xa quê nhớ“ của Binh Minh Vu tại Berlin

Đăng bởi:
25/07/2017 | 22:02
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
Họp báo: Ra mắt dự án âm nhạc „Người xa quê nhớ“ của Binh Minh Vu tại Berlin

Buổi họp báo dự án „Người xa quê nhớ“ diễn ra tại Thủ đô Berlin vào trưa ngày 13.7.2017, trước sự chứng kiến của các PV báo ở Đức, ca sĩ TBT Viet-bao.de kiêm CTV VTC 10 Netviet, nhạc sĩ Kiều Hải cùng một số anh bè bạn.

23-7-2017-ccb-27-7-002

Binh Minh Vu giới thiệu dự án tại buổi họp báo

Binh Minh Vu là một chàng trai sinh ra trên đất cảng Hải Phòng, theo mẹ rồi lớn lên tại CHLB Đức, ngay từ nhỏ đã đam mê ca hát và vừa lo mưu sinh để ổn định cuộc sống, cậu bắt đầu thực hiện ước mơ từ từ 5 năm trở về đây. Qua kinh nghiệm hội nhập của bản thân, nhìn mẹ và những người Việt  sống làm bao nhiêu nghề vất vả mưu sinh… đã làm cho Vũ Bình Minh cảm xúc, muốn bằng câu chữ trong bài hát, miêu tả phần nào về chính công việc của mình trải qua và về những người con xa xứ…

23-7-2017-ccb-27-7-010

Nhật Minh (bên phải) là người cùng đồng hành trong dự án

Ca sĩ trẻ chia sẻ trong buổi họp báo: „Tôi luôn cảm ơn cộng đồng người Việt tại Đức, những tiền bối đi trước, luôn cho tôi những cơ hội để trải nghiệm. Đầu tiên tôi muốn nói tới những cô chú làm ngành ‚‘Hoa’’. Phải bỏ ngoài da cái lạnh những ngày đông để lao động từ 3-4h sáng, đôi bàn tay chai sần…, dù bị gai đâm vào tay nhưng với nhiệt độ đấy cảm giác đau dường như chẳng còn. Chưa kể những lúc thật khó để co những ngón tay lại nhận tiền của khách...

Tôi đã từng bán hoa, nhưng có lẽ số phận muốn tôi chọn một ngành nghề khác - vì sức khoẻ tôi có lẽ không đủ chịu được cái lạnh trong nghề Hoa  - Và cái duyên dẫn tôi đến với nghề nhà hàng. Rất buồn cười là tôi đã hài lòng với công việc rửa bát , vì hồi đó chỉ có thể nghĩ tới việc cái chân cái tay được ấm, là thấy mình may mắn rồi. (Đúng là suy nghĩ của một cậu bé sợ lạnh). Nhưng không lâu sau đó tôi nhận ra một điều là… công việc nào cũng có mặt trái của nó. Trong một cường độ công việc từ 11 tới 13 tiếng một ngày thì đỉnh điểm cảm xúc rơi vào trong 15-20 phút giải lao mà mình có. Thở một hơi thật dài rồi ngồi xuống một góc bếp nào đó, tranh thủ ăn bát cơm thật nhanh để còn tiếp tục công việc đang bỏ dở. Cơ mà hồi đó đồng nghiệp toàn bạn dễ thương nên đi làm cũng có động lức lắm, mệt thì về ngủ giấc rồi hôm sau lại bắt đầu một ngày mới (chả khác gì ngày cũ)!... Những điều sảy ra „bình dị“ đó, đã cho tôi cảm xúc và cùng bạn bè xây dựng dự án „Người xa quê nhớ“– Như là món quà để tặng những người Việt sống xa quê hương và  mẹ yêu của tôi".

23-7-2017-ccb-27-7-005

Bài hát „Người xa quê nhớ“ do Binh Minh Vu thể hiện được giới thiệu lần đầu tiên tại buổi họp báo, tất cả mọi người đều chăm chú dõi theo từng hình ảnh và xúc động với cách thể hiện rất "thật" của ca sĩ.

Những ý kiến đóng góp chân tình của các vị khách mời, sẽ được nhóm dự án „Người xa quê nhớ“ (Binh Minh Vu, Nhật Minh) ghi nhận và sẽ chỉnh sửa cho hoàn chỉnh - „Sắp tới, chúng cháu sẽ bay về Việt Nam tổ chức họp báo để dự án „Người xa quê nhớ“ để sớm ra mắt kiều bào tại CHLB Đức và khắp nơi.

1

„Tôi xin mạn phép gói gém những tâm sự vào ca khúc này. Chỉ mong lan toả được phần nào sự đồng cảm đến những ai sẽ và đang ổn định ở nước Đức thân thương này. Sâu tận đáy lòng tôi, bài hát này tôi muốn tri ân cộng đồng người Việt tại Đức, những người đã đến đây trước đỡ đần dìu – Và cho phép tôi được cám ơn Mẹ Dung, người đã sinh ra tôi, luôn ủng hộ và chắp cánh ước mơ cho con trai mình“ – Sau khi cám ơn các vị khách mời đã bớt chút thời gian đến dự buổi họp báo, Vũ Bình Minh đã chia sẻ.

Binh Minh Vu là tên gọi theo "kiểu" Đức và trên FB - Ở nhà, tên đọc theo tiếng Việt là Vũ Bình Minh. Ca sĩ có nguyện vọng: Quý vị nào có thơ cảm xúc nói về cuộc sống người Việt xa xứ, xin mời gửi vào tin nhắn FB của Binh Minh Vu để "ekip" phổ nhạc...

Hiện nay, Binh Minh Vu là chủ một quán ăn rất đông khách tại TP München mang tên mẹ là: quán Cô Dung - Cậu cũng đã nhiều lần kết hợp với bạn bè tổ chức show nhỏ và biểu diễn cùng các ca sĩ trẻ đến từ Việt Nam tại các thành phố ở CHLB Đức .

23-7-2017-ccb-27-7-016

Cùng chúc cho dự án „Người xa quê nhớ“ sớm ra mắt và Viet-bao.de luôn theo sát chia sẻ.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH BUỔI HỌP BÁO

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >