KHÁT VỌNG - Vân Chèo, Berlin

Đăng bởi:
29/11/2015 | 02:19
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
KHÁT VỌNG - Vân Chèo, Berlin

Mùa đông đến,trời lạnh và âm u, những người đàn bà xa xứ lầm lũi trên đường về nhà vào lúc 23 giờ đêm, họ ngồi mệt mỏi ủ rũ ở trên tàu điện ngầm. Ngồi gần họ thấy thoang thoảng một mùi bếp núc, bên cạnh họ là những cặp đôi ăn mặc sạch sẽ, nhìn nhau và trò chuyện ríu rít.

Nhìn sang chị mình không khỏi chạnh lòng, ôi, những người đàn bà độc thân xa xứ. Họ đã 40, họ đã 50, đã ly thân, đã ly dị, lao vào cuộc mưu sinh nuôi mình, giúp đỡ người thân ở quê nhà, sau 11 tiếng làm việc mệt mỏi trong các tiệm ăn, tiệm móng tay rồi ủ rũ một mình trong đêm tối. Gái 52 tuổi sắc sảo, gọn gàng xinh xắn, trẻ trung - Mười mấy năm rồi chị sống độc thân nuôi con, cũng dăm ba mối tình nhưng không duyên nợ. Chị miệt mài cày và miệt mài tìm người yêu, bạn chị một phụ nữ trẻ, hiện đại và có học khi nghe chị tam sự thèm yêu, cô ta buông một câu:

- "Gớm, ngoài 50 rồi, nhu cầu gì nữa mà giai với gái".

Em trai chị ở Việt Nam thì khuyên:

- "Già rồi nhịn đi".

Chị buồn và thất vọng, thương cho những người đàn bà độc than xa xứ, thương cả những người đầu óc thiển cận. Tình yêu là nhu cầu muôn thủa của con người, dù họ 15 hay 80 tuổi.

Tình yêu đâu phải chỉ có tình dục, Chí Phèo, Thị Nở sống trong sự bần cùng, dưới đáy xã hội mà vẫn có nhu cầu yêu (Thậm chí tình yêu của họ còn lưu danh muôn thuở), tại sao những người đàn bà lớn tuổi lại phải nhịn yêu? Họ đâu phải chỉ yêu để lên giường, đành rằng chuyện đó họ có thể vẫn ham muốn, họ yêu có khi chỉ vì muốn nói chuyện, ăn uống với một người nào đó, một bờ vai, một sự đụng chạm thể xác nhẹ nhàng, xua tan sự cô đơn khi xa xứ. Thương lắm chị tôi, nhiều lúc chị chỉ muốn hét lên khi đi qua một quãng đường khuya vắng tanh, hét thật to lên:

- "Tôi muốn yêu".

Muốn thế thôi, rồi lại lầm lũi canh khuya một mình trên đường về. Thương lắm những người đàn bà xa xứ, cô đơn khi một mình và cô đơn giữa chốn đông người, chơi vơi như những bông tuyết đầu mùa đông, oằn mình rơi nghiệt ngã.

Berlin 28.11.2015

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >