KHÔNG CÒN LÀ CHÀNG TRAI BỊ KỲ THỊ GIỚI TÍNH, TỪ NAY SẼ GỌI LÀ: HOA HẬU HƯƠNG GIANG

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/03/2018 | 18:19
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
KHÔNG CÒN LÀ CHÀNG TRAI BỊ KỲ THỊ GIỚI TÍNH, TỪ NAY SẼ GỌI LÀ: HOA HẬU HƯƠNG GIANG

Không còn là chàng trai Nguyễn Ngọc Hiếu bị kỳ thị giới tính ngày nào, từ hôm nay hãy gọi Hương Giang là Hoa hậu.

Tối 9/3, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 trong sự tự hào và vui mừng của khán giả, đồng nghiệp lẫn người thân. Chiến thắng của cô được nhiều người nhận xét là rất thuyết phục bởi suốt quá trình tham gia cuộc thi, Hương Giang luôn cố gắng làm hết sức mình và giữ vững phong độ so với các thí sinh khác.

Hành trình chuẩn bị và tham gia cuộc thi của tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 chỉ gói gọn trong vài tháng ngắn ngủi, nhưng chặng đường một người sinh ra không được may mắn để rồi nỗ lực có được những thành công như ngày hôm nay là cả một quá trình 7 năm dài đằng đẵng và có thể là hơn thế nữa của Hương Giang.

Từ một người bị kỳ thị về giới tính, đơn độc sang Thái Lan thực hiện cuộc phẫu thuật tìm lại chính mình, Hương Giang nỗ lực chinh phục khán giả và hôm nay, khi ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế gọi tên mình, cô như được đền đáp quả ngọt cho chặng đường dài thăng trầm, có đủ nước mắt và hoa hồng.

Khoảnh khắc đăng quang của Hương Giang.

Từ một "Nguyễn Ngọc Hiếu" bị gièm pha giới tính...

Ở thời điểm hiện tại, nhắc đến Hương Giang Idol, người ta dễ dàng nghĩ ngay đến một cô ca sĩ xinh đẹp, có giọng hát ổn cùng những vũ đạo gợi cảm trên sân khấu. Thế nhưng, có lẽ ít ai biết, trước khi được "sống là chính mình", cô ca sĩ đó từng trải qua chặng đường 21 năm cùng cái tên Nguyễn Ngọc Hiếu với những nỗi đau nặng trĩu về tinh thần.

Sinh năm 1991 trong một gia đình tại Hà Nội, dù không khá giả nhưng Ngọc Hiếu luôn được bố mẹ yêu thương hết mực. Tuy nhiên, từng ngày lớn dần lên, từ sâu thẳm trong lòng mình, Ngọc Hiếu luôn cảm thấy có điều gì đó chưa thật sự trọn vẹn.

Ngày bé Ngọc Hiếu luôn thích chơi đồ hàng, búp bê, thích mặc trang phục nữ giới hay trang điểm điệu đà...

Sinh ra trong hình hài con trai nhưng Ngọc Hiếu luôn thích chơi đồ hàng, búp bê, thích mặc trang phục nữ giới hay trang điểm điệu đà... và luôn giữ cho mình một niềm đam mê ca hát. Đến khi thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật, Ngọc Hiếu lại sống trong những ngày tăm tối dù đang theo đuổi đam mê của chính mình.

Bị gièm pha, bàn tán vì giới tính, chỉ trỏ sau lưng là "thằng pê-đê", nửa nam nửa nữ, “bóng lộ”... và đỉnh điểm là lần bị từ chối tình yêu chỉ vì là con trai, Ngọc Hiếu gom hết số tiền tích cóp được quyết định sang Thái Lan tìm lại chính mình dù lúc đó cậu không được gia đình ủng hộ.

Trở về Việt Nam, bỏ qua những nỗi đau về thể xác, Ngọc Hiếu sung sướng khi được sống đúng với bản thân, là một cô gái như chính những gì từng mơ ước với cái tên Hương Giang.

... Đến một Hương Giang nỗ lực bằng hết sức mình

Thế nhưng, chặng đường của Ngọc Hiếu - giờ là Hương Giang không dừng lại ở đó bởi người ta vẫn tiếp tục bàn tán, chỉ trỏ khi biết cô là người chuyển giới. Có thể một mình trải qua nỗi đau về thể xác nên Hương Giang vẫn đủ sức đi tiếp, không bỏ cuộc và cố gắng chứng minh bản thân.

Hương Giang của năm 2012 khác với Ngọc Hiếu của 21 năm qua về ngoại hình, duy chỉ tính cách và nhất là niềm đam mê âm nhạc vẫn không hề thay đổi. Hương Giang trở lại Thần tượng âm nhạc Việt Nam vào năm 2012 và lọt top 4 chung cuộc.

Tham gia vào Cuộc đua kì thú 2014, Hương Giang cùng với người bạn đồng hành Criss Lai giành chiến thắng chung cuộc. Trong suốt hành trình của 10 chặng đua, cả hai luôn vượt qua những thử thách mà chương trình đưa ra một cách trơn tru dù không ít lần tranh cãi vì bất hòa.

Theo dõi Hương Giang trong suốt chặng đường đua đó, nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên bởi ít ai ngờ rằng, một cô gái chuyển giới, yếu đuối như Hương Giang lại có thể tham gia một cuộc thi đòi hỏi những yêu cầu cao về sức khỏe, thậm chí đối đầu với những đội mạnh khác nhưng vẫn giành chiến thắng.

Hương Giang và Criss Lai tại "Cuộc đua kì thú" mùa 3.

Cũng trong năm 2014, sau nhiều trăn trở, Hương Giang viết lại và ra mắt cuốn tự truyện đầu tay Tôi vẽ chân dung tôi để bộc bạch về cuộc đời của chính mình với khán giả, để mọi người có thể hiểu hơn về những nỗi đau, về những thay đổi và cả những biến cố cô từng trải qua.

“Chuyển giới xong tôi thấy mình tự tin cực kì, lúc nào cũng muốn đến nơi đông người, muốn được mọi người nhìn thấy. Ngày xưa những người con trai nhìn tôi dè bỉu cười nhạo bây giờ lại nhìn bằng ánh mắt đong đưa, ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

 Bây giờ tôi thấy hài lòng với bản thân mình. Ngày xưa tôi phải sống rất khổ nhưng bây giờ tôi chỉ hy vọng sau này sẽ có được cuộc sống hạnh phúc vì tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế”, Hương Giang chia sẻ trong buổi ra mắt sách của mình.

Hương Giang tại "The Remix 2017".

Ngoài việc tham gia, trở thành thí sinh của các chương trình truyền hình thực tế như Cuộc đua kì thú, Bước nhảy Hoàn vũ hay The Remix, Hương Giang còn thể hiện sự đa năng của bản thân khi "lấn sân" đảm nhận vai trò MC duyên dáng, tự tin hay làm giám khảo cho một cuộc thi...

Ở mỗi vai trò, dù luôn nhận được những ý kiến khen chê khác nhau nhưng trên hết, Hương Giang luôn hướng bản thân đi đúng mục tiêu rằng cố gắng hết sức mình và làm tốt nhất có thể trong khả năng của bản thân.

Cũng từ những sự cố gắng, nỗ lực đó, Hương Giang từ một người không ai "biết mặt đặt tên", trải qua chặng đường 7 năm chứng tỏ bản thân và hiện đang là một trong những nghệ sĩ nhận được sự yêu mến từ khán giả, nhất là những người thuộc cộng đồng LGBT.

Từ hôm nay, hãy gọi Hương Giang là Hoa hậu!

Trong chặng đường dài 26 năm đủ mọi thăng trầm của mình, bên cạnh khoảng thời gian sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển giới, có lẽ tối 9/3/2018 là ngày Hương Giang không thể nào quên khi mình được xướng tên cho ngôi vị Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Ngay tại thời điểm xác nhận tham gia cuộc thi, Hương Giang không dám hứa trước về một chiến thắng hay bất kì giải thưởng nào mà chỉ dặn lòng cố gắng hết sức mình vì màu cờ sắc áo, vì mong muốn được thể hiện hình ảnh, tiếng nói của cộng đồng LGBT.

Khoảng thời gian chuẩn bị cho Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 rơi vào đúng dịp Tết Nguyên Đán nhưng người đẹp vẫn chăm chỉ trau dồi, rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ngoại ngữ, catwalk... Khi sang Thái Lan dự thi, Hương Giang cũng tự nhắc nhở bản thân phải thật chuyên nghiệp vì đang đại diện cho Việt Nam tại “đấu trường” nhan sắc dành cho người chuyển giới này.

Trước khi đi thi, nhiều khán giả kỳ vọng nhưng không kém phần lo lắng vì Hương Giang có quá ít thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu và đến đêm chung kết, đại diện Việt Nam khiến khán giả nức lòng bởi luôn tạo được ấn tượng tốt bằng sự nỗ lực của mình.

Tham gia cuộc thi này, tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế cũng chấp nhận những khó khăn khi từng chia sẻ bản thân không dám ăn gì nhiều, chỉ uống nước cầm hơi hay những lần chờ đợi được thi, phỏng vấn đến mức ngủ gục trên bàn nhưng bật dậy ngay vì sợ bị đánh giá không chuyên nghiệp.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trả lời phỏng vấn thông minh và có sự chuẩn bị chỉn chu mỗi khi xuất hiện, Hương Giang nhận được sự ủng hộ từ khán giả và có lẽ đó cũng là lý do cô giành chiến thắng Người đẹp Tài năng và Người đẹp truyền thông, cuối cùng là Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.

Với những sự cố gắng, nỗ lực trong suốt chặng đường 26 năm qua cùng chiến thắng tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018, từ hôm nay, có lẽ người ta sẽ gọi Hương Giang bằng danh xưng “Hoa hậu” chứ không còn là một “Hương Giang Idol” như trước.

Nguồn: VTC.VN - SONG ANH (Tổng hợp)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...