KHÔNG THỂ TIN - Thơ Phật tử Quảng Huệ Châu

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
01/06/2018 | 15:35
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
KHÔNG THỂ TIN - Thơ Phật tử Quảng Huệ Châu

Nghe tin anh Thiệp - Pháp danh Quảng Hiệp - Phật tử Chùa Phổ Đà vừa đột ngột ra đi, mình và mọi người đều bàng hoàng, không tin đó là sự thật – Bởi nhìn anh vẫn khỏe mạnh bình thường và vẫn thường xuyên bấm huyệt chữa bệnh cho mọi người. Mình cũng là “bệnh nhân” của anh, vậy mà. Mọi công việc ở Chùa Phổ Đà cũng như các chùa lân cận, anh đều tận tâm vào làm công quả, không nề hà việc gì, dù thời tiết nắng mưa, hay bão tuyết... Có bao nhiêu hình ảnh đẹp để kể về anh - Thương anh vô cùng!!!

Anh ơi, em chẳng thể tin
Rằng anh trai đã về miền rất xa
Chùa Phổ Đà, đã là nhà
Sao anh nỡ bỏ… sao mà đớn đau

Anh ơi, em chẳng tin đâu
Mỗi lần gặp gỡ, nhớ câu anh chào:
“Người đẹp, đã đến rồi sao
Uống gì, ngồi đó, anh vào pha cho…”

Việc công một vai cùng lo
Mỗi khi Tết đến “hẹn hò” chung tay
Bên nhau buộc lạt… bao ngày
Bánh chưng – Bánh Tét… anh đây chẳng hề

Mỗi người mỗi cảnh… bộn bề
Thương nhau đất khách… tụ về sẻ chia
Bà con đau ốm… chẳng nề
Qua tay chữa trị không hề thấy đau

Chị đau tay, em đau đầu
Ân cần anh chữa… Nhiệm màu bệnh tan
Gặp ai anh cũng hỏi han
Nụ cười hiền – khiến tâm an vô cùng

Hôm qua nghe được tin hung
Không tin sự thật... tận cùng... buồn thương
Sao anh nỡ để vấn vương
Thày trò Phật tử... khôn nhường, nhói tim

Không tin, Em vẫn không tin
Bà con nhớ lắm… biết tìm nơi đâu
Nghe không anh, tỉnh dậy mau
Chuông chùa buồn bã: ngân câu Khóc Người

Không tin, anh đã đi rồi
Chùa nay vắng bóng Một Người có Tâm
Thày trò nước mắt lưng tròng
Không tin sự thật đau lòng... Anh ơi

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Marzahnerstr17, 13053 Berlin.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...