KIỆN HAY HẠ NHỤC - Độc giả Việt Báo từ Berlin.

Đăng bởi:
22/10/2015 | 02:18
Chuyên mục: Kỷ niệm
0 bình luận
KIỆN HAY HẠ NHỤC - Độc giả Việt Báo từ Berlin.

Mặc dù phe đưa Quỳnh Nga ra toà luôn với một giọng điệu là vì công lý, sự thật nhưng dường như việc đưa ra toà là cái cớ để họ thực hiện âm mưu khác. Nếu là để kiện thì đã không có cuộc đấu tố trước phiên toà với nhiều thành phần tham gia như hiện nay.

Tất cả những người này đều hiểu mọi việc đúng sai thế nào đã có toàn án phán quyết. Thế nhưng. Rất lạ là khi Phạm Mạnh Cường cất lời kêu gọi mọi người "dũng cảm" lên tiếng tố Quỳnh Nga hại người. Ngay lập tức Đỗ Thu Hà nhảy vào cuộc tức thì. Dường như đã có sự chuẩn bị đầy đủ, có những cuộc họp bàn bạc từ trước để dìm chết Quỳnh Nga khỏi cái gọi là "làng báo chí" Berlin.

Đỗ Thu Hà tố cáo thay cho "người yêu" của mình. Theo lời kể của Hà thì "người yêu" của mình là nạn nhân của Quỳnh Nga. Trước tiên chúng ta hãy xem một kẻ có tên P là người thế nào mà dễ bị Quỳnh Nga bắt nạt đến thế:

- P xin tị nạn "chính trị" tại Đức. sau đó sang Tiệp lấy vợ và có hai con, tại Tiệp do không có nghề ngỗng, P theo học nghề quay phim và chụp ảnh đám cưới của một vị người, được thời gian, P tách ra làm riêng, nhờ dẻo mỏ nên hớt hết khách hàng của thầy dạy mình. Đấy người ta gọi là lừa thầy!!!

Hành nghề ở Tiệp được quãng thời gian, khách khứa chê chất lượng dịch vụ của mình. P bỏ vợ con, tìm mảnh đất mầu mỡ hơn, đó là quay lại với nước Đức. Tại Berlin nơi thị trường quay phim, chụp ảnh đám cưới còn đang mở rộng. Chỉ có Quỳnh Nga năng động, xông xáo làm ngày đêm.

P nhìn thấy mảnh đất mầu mỡ ấy, bèn lập ra một cái tên rất kêu là Viet TV. Tiếng là để phục vụ cộng đồng, tìm kiếm mối quan hệ với VTC để lấy danh. Từ cái danh đó để dễ bề thị uy với thiên hạ mà hành nghề quay phim chụp ảnh đám cưới, sinh nhật là chính.

Khi đi sang Đức, P còn quên chưa trả món nợ chiếc máy quay Sony mà P đang dùng. Chiếc máy mà P mua chịu với giá 1200 euro. Ba tháng sau P trả cho chủ nhân 250 euro. Rồi từ đó đến nay P lờ tịt đi. Khi bị đòi, P nói chiếc máy này trị giá có từng đó. Có thể P có lý, ở thời điểm 3 năm sau thì một thiết bị điện tử xuống giá là chuyện bình thường. Nhất là khi đã dùng sà sã mấy năm trời như vậy.

Bạn bè với nhau, người ta bán chịu cho mình để có đồ kiếm miếng ăn. Vậy mà P nỡ dùng thủ đoạn trây ỳ để ăn không tiền của người bạn giúp đỡ mình. Đó là phản bạn!!!

Bỏ lại vơ con bơ vơ, vác xác đi miền đất hứa hẹn kiếm được nhiều tiền hơn. Với gái mới trẻ, xinh hơn vợ mình. Đó là bội nghĩa với vợ con. Một kẻ phiêu bạt đây đó, lừa thầy, phản bạn, phụ nghĩa, vong tình. Một thằng đàn ông như thế nói vị một mụ đàn bà vô học, ngu si, gàn dở bắt nạt thì thật là điều khó tin.

Nhưng chả có điều gì là khó tin cả!!!

Vì sự thực rằng chỉ có những kẻ tồi tệ như vậy mới hưởng ứng lời kêu gọi của Phạm Mạnh Cường, cùng tham gia cái liên minh ma quỷ tấn công Quỳnh Nga. Đỗ Thu Hà nói Quỳnh Nga hại người. Có lẽ nếu chị Hà biết cái người tên P với đôi mắt gian xảo kia là ai? Chắc chị phải đắn đo khi nói Quỳnh Nga hại người.

Quỳnh Nga như miếng bánh, mà giờ mỗi kẻ đánh hôi chị đều muốn kiếm một chút phần cho mình. Đỗ Thu Hà đã tiết lộ về việc VTC muốn tìm người hợp tác có nghề như anh Phương, Cường. Đoạn kết trong bài viết của mình, Đỗ Thu Hà có nhắc đã chuyển lời của VTC cho anh Cường. Đó là lý do làm chúng ta dễ hiểu vì sao Phạm Mạnh Cường lên tiếng, Đỗ Thu Hà hưởng tức khắc.

Sự việc bài báo kiện tụng diễn ra từ cuối năm 2014. Mọi thứ tưởng đã êm xuôi, vì sự xuất hiện của VTV và lời ngỏ ý tìm kiếm người hợp tác tại Đức đã khiến những kẻ máu tham trở nên thủ đoạn với bạn bè mình. Mọi cái quan hệ tốt đẹp ngày thường, hay những gì va chạm đã bỏ qua bỗng nhiên được lôi ra mổ xẻ.

Người ta ra rả Quỳnh Nga hại người, Quỳnh Nga đi rêu rao xấu người khác. Nhưng ngay trước mắt chỉ thấy trên trang Facebook của chính họ viết nói xấu Quỳnh Nga ra rả. Tại sao lúc bị Quỳnh Nga làm hại không cất tiếng nói, mà để lúc Phạm Mạnh Cường mở phát pháo tấn công Quỳnh Nga. Mới lâu nhâu lên tiếng.?

Lưới trời lồng lộng. Việc kiện tụng sai trái đã có toàn án, pháp luật. Những kẻ nào tranh thủ, cơ hội này để hạ nhục Quỳnh Nga. Lên giọng phán xét kẻ cả. Những kẻ đó hãy nhìn lại mình. Hãy xem mình có tì vết gì không đã. Nếu muốn quảng cáo cho Viet TV, có lẽ Đỗ Thu Hà chọn một cách nào đó đàng hoàng hơn.

Dẫm chân lên một người khác đang lao đao để dành lợi cho mình. Thiết nghĩ cái con đường mà Viet TV sẽ đi là con đường thủ đoạn, bè cánh, ngậm máu phun người. Rút cục cũng không bền được, hối bây giờ chưa kịp đâu Đỗ Thu Hà. Còn những kẻ khác với những dã tâm, động cơ khác nhau. Hãy chờ dấy đến lượt mình.

***Ghi chú: Bài do tác giả gửi về, Việt báo không chịu trách nhiệm về nội dung, mời đọc đường linh giới thiệu Việt Báo: http://viet-bao.de/gioi-thieu-viet-bao-8-11-2014/

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...