KIỀU BÀO DỰ “ĐÊM NHẠC PHÚ QUANG” TẠI VIETHAUS BERLIN (11.7.2017)

Đăng bởi:
12/07/2017 | 22:17
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
KIỀU BÀO DỰ “ĐÊM NHẠC PHÚ QUANG” TẠI VIETHAUS BERLIN (11.7.2017)

"Đêm nhạc Phú Quang" diễn ra tại Ttxttmdt Viethaus, 11.7.2017, chương trình do Đại sứ quán nước ta tại Đức bảo trợ (nhân dịp nhạc sĩ tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại CHLB Đức và một số nước Châu Âu) - NS Kiều Hải và Quỳnh Nga được mời cùng Ban lãnh đạo Việt Haus tổ chức.

11-7-2017-ns-phu-quang-143

Chương trình thu hút hàng trăm bà con đến từ Berlin, một số tỉnh thành và cả những du khách Việt sang thăm thân. Phần một khép lại sau khi mọi người tâm tình, giao lưu, thưởng thức một số món ngon "Hà Thành", do nhà hàng Việt Haus thể hiện - Phần hai: Nghe nhạc sĩ Phú Quang giới thiệu những sáng tác của mình và ca sĩ TBT Viet-bao.de cùng các ca sĩ Ngọc Thảo, Thanh Hiền đã thể hiện một số bài hát của nhạc sĩ. Mọi người ấn tượng với Duyên kể chuyện và những tác phầm mà ông tự đệm đàn rồi thể hiện.

1

6

Ca sĩ Ngọc Thảo và Ns Kiều Hải

9-2

Mọi người ấn tượng với Duyên kể chuyện và những tác phẩm mà ông tự đệm đàn rồi thể hiện.

11-7-2017-ns-phu-quang-259

Ca sĩ thanh Hiền...

6

Chị Hồng Thắm (đến từ Hải Phòng) trong phần giao lưu với "Biển nỗi nhớ và em" 

Mặc dù phải đi công tác xa, nhưng Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cũng kịp về đúng phút khai mạc... Sự cổ vũ của mọi người trong khán trường, đã làm nên thành công của "Đêm nhạc Phú Quang".

11-7-2017-ns-phu-quang-105

Ban lãnh đạo Viethaus cũng bày tỏ ý tưởng, sẽ thường xuyên tổ chức các chương trình nhỏ, ý nghĩa, nhằm kết nối, gắn bó tình đoàn kết cộng đồng và tổ chức có gì chưa làm quý anh em bạn hữu vừa lòng, mong được cảm thông và sự chia sẻ, góp ý chân tình - để tạo thành một sân chơi bổ ích cho người Việt xa quê hương.

11-7-2017-ns-phu-quang-511

Mọi người lưu luyến ra về, sau khi chụp ảnh chung với "thần tượng" của mình.

4-3

Cám ơn nhạc sĩ Phú Quang FC, người đã cho Tôi một kỷ niệm đẹp trong đời và xin đọc giả cùng bạn bè, chia sẻ bài thơ cảm xúc của Quỳnh Nga:

ĐỌNG LẠI TÌNH NGƯỜI

"Thương lắm thương lắm tóc dài ơi..." Em... nức nở trong câu ca... chờ đợi Quá khứ... hơn Hai Mươi Năm (20) vời vợi Hiện về với những Buồn - Vui

Em hát mà sao nước mắt... tự rơi Tự Vận Vào mình - Bài ca anh viết Từng câu chữ... sao mà tha thiết Anh - Như người nhạc sĩ của riêng Tôi

Hơn 20 năm, long đong... chơi vơi Giờ đây, cộng đồng là chỗ dựa Không còn buồn... chẳng còn chơi vơi nữa "Thương lắm tóc dài ơi"... Đọng lại chữ: TÌNH NGƯỜI!!!

"Đêm nhạc Phú Quang" đã cho mọi người bao nhiêu cảm xúc... Lần đầu tiên được NS đệm đàn cho hát... đêm qua, mình đã nghẹn ngào... Hạnh Phúc. Cám ơn BTC và sự cổ vũ của anh em bạn bè đã từng gắn bó.

11-7-2017-ns-phu-quang-510

Có ai đó đã từng động viên mình: "Sống thẳng ngay, chân Tình, Tử Tế và thật lòng, điều may mắn nhất định sẽ mỉm cười với bạn".

11-7-2017-ns-phu-quang-070

Cám ơn anh Duy Nguyen đã chụp tặng Viet-bao.de những tấm ảnh đẹp.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ALBUM 1

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM ALBUM 2

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >