KIỀU BÀO ĐỨC CÙNG NGƯỜI DÂN QUẢNG BÌNH LÀM ĐỒ ĂN TIẾP TẾ GỬI TÂM DỊCH BẮC GIANG, BẮC NINH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/06/2021 | 20:15
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
KIỀU BÀO ĐỨC CÙNG NGƯỜI DÂN QUẢNG BÌNH LÀM ĐỒ ĂN TIẾP TẾ GỬI TÂM DỊCH BẮC GIANG, BẮC NINH

Những ngày đầu tháng 6, thời tiết nhiều nơi ở miền Trung nóng nực khó chịu, có tỉnh lên đến 40 độ C. Tại một ngôi nhà ở phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, một nhóm người dân đang cặm cụi làm cơm rim lạc, chà bông thịt tiếp tế gửi đến tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh.

 

Những hộp cá cơm rim lạc, chà bông thịt thơm ngon là tấm lòng của người dân Quảng Bình gửi đến các y bác sĩ, các em nhỏ ở và người dân ở tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh giữa tiết trời nóng nực 40 độ C.

Liên hệ với anh Nguyễn Thắng, người đàn ông này cho biết, đó là các thành viên của nhóm Từ tâm Quảng Bình đang 'chạy deadline' để kịp gửi đến bà con, các y bác sĩ ở khu cách ly 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh những món 'quà quê'. Sau lời kêu gọi ủng hộ của nhóm, được sự chung tay hỗ trợ của 2 thành viên khác là chị Võ Diện và chị Mỹ Hà Phan - hai người con Quảng Bình kết nối kiều bào Việt Nam tại CHLB Đức​, nhóm chúng tôi tiến hành làm một số món ăn khô, đóng hộp gửi đến các y bác sĩ, các em nhỏ và bà con đang thực hiện cách ly' - anh Thắng chia sẻ.

'Nhớ đợt lũ lịch sử năm 2020, nhiều đoàn xe từ các tỉnh thành nối đuôi nhau về các tỉnh miền Trung tiếp tế lương thực, giúp bà con vượt qua lúc khó khăn. Nay dịch bệnh hoành hành, tâm dịch là Bắc Giang và Bắc Ninh. Tối 26/5, nhóm chúng tôi có ngồi lại với nhau, bàn bạc kêu gọi ủng hộ người dân và các y bác sĩ ở 2 tỉnh này.

Theo anh Thắng, món cá cơm rim lạc có thể ăn ngay không cần qua chế biến, để được lâu. Ngoài ra có thể ăn cùng cơm, gạo nếp hoặc bánh mì, rất thuận tiện. Bên cạnh đó, nhóm quyết định làm thêm chà bông thịt để các em nhỏ trong khu cách ly tập trung có thêm món ăn vặt.

Ngoài phường Bắc Lý, nhóm của từ thiện của anh Thắng còn tập kết tại một địa điểm ở phường Phú Hải để làm các món ăn gửi đến tâm dịch. Hai địa điểm này thay nhau làm cả ngày lẫn đêm trong suốt 3 ngày kể từ khi lên ý tưởng.

'Nhóm tranh thủ làm vào buổi chiều tối cho đến 12h hoặc 1h sáng mới nghỉ. Riêng các thành viên ở thôn Bắc Hồng, Phú Hải thì làm nguyên ngày, xuyên trưa từ 5h sáng đến 7h tối giữa cái nắng mùa hè 40 độ. Dù mệt nhưng mọi người luôn động viên nhau, nghĩ đến việc được chia sẻ với bà con ở tâm dịch, ai cũng cố gắng đóng góp chút sức lực' - anh Thắng chia sẻ.

Hai, ba chiếc máy quạt cứ thế hoạt động hết công suất. Người này nấu thì người kia nghỉ, ai được nghỉ thì ra ngồi trước quạt cho mát rồi vào làm tiếp. 'Đôi lúc mệt quá, nóng quá thì các dì, các mẹ lại cất tiếng hát, rồi sau đó nhìn nhau cười' - anh Thắng kể.

Sau khoảng 5 ngày kể từ lúc phát động, nhóm của anh Thắng đã hoàn thiện hơn 700 hộp cá cơm rim lạc và 150 hộp chà bông thịt. Ngoài đồ ăn khô, nhóm của anh Thắng dự kiến sẽ chuyển thêm khoảng 3 tấn gạo, 200 chai dầu ăn và 300 chai nước mắm gửi đến các địa phương khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt dịch lần này. Anh Thắng cho biết đang hoàn tất các thủ tục để gửi số lương thực này sớm đến được tay người dân và cán bộ y tế hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Nói về cảm xúc khi được san sẻ với bà con vùng dịch, anh Thắng cho biết: 'Tôi cảm thấy rất vui khi đã làm việc tuy không lớn nhưng cũng góp một phần nhỏ để sẻ chia khó khăn cùng cán bộ và người dân Bắc Giang và Bắc Ninh. Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được Covid-19'.

Cô Nguyễn Thị Lý (64 tuổi), người trực tiếp nấu các ăn gửi tâm dịch xúc động chia sẻ: 'Khi nghe các cháu phát động chương trình ý nghĩa này, tôi đồng ý tham gia ngay. Cả nước đồng lòng chống dịch, mình đóng góp chút sức lực nhỏ nhoi, mong tiếp thêm sức mạnh để các y bác sĩ tuyến đầu tự tin đẩy lùi Covid-19. Bản thân tôi mong dịch bệnh sớm qua đi, để bà con cả nước mình được thoải mái đi du lịch. Lúc đó, tôi sẽ đến Bắc Giang, Bắc Ninh'.

Nguồn: Theo Lưu Ly/Baodatviet.vn

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan