KỶ NIỆM "NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM & NGÀY NHÀ GIÁO 20.11" TẠI TRƯỜNG TIẾNG VIỆT AWO

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/11/2017 | 23:07
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
KỶ NIỆM "NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM & NGÀY NHÀ GIÁO 20.11" TẠI TRƯỜNG TIẾNG VIỆT AWO

Hàng năm cứ đến cuối tháng 11, là cô trò Trường tiếng Việt Awo lại tổ chức giao lưu, liên hoan văn nghệ, chào mừng „Ngày Gia đình Việt Nam và tôn vinh các nhà giáo“.

Năm nay cũng vậy, lễ chào mừng „Ngày Gia đình Việt Nam và tôn vinh các nhà giáo“ diễn ra trọn vẹn, ấm áp tại Hội trường Trung tâm đa Văn hóa Bayouma- Haus -AWO vào chiều ngày 19.11.2017, có sự chứng kiến của Bà Dương Thị Việt Thắng, Bí thư thứ NhấtPhụ trách lưu học sinh sinh viên, đại diện Đại sứ quán nước Việt Nam tại CHLB Đức, Ban lãnh đạo Trung tâm Bayouma-Haus AWO, đại diện một số ban ngành AWO, đại diện các Câu lạc bộ của Trung tâm đa Văn hóa, đại diện một số tổ chức giúp đỡ người Việt ở Berlin, cùng đông đảo bạn bè Đức và Quốc tế, lớp Khiêu vũ, cùng đông đảo các vị khách quý. Viet-bao.de cũng có mặt chung vui, đưa tin.

Bà Dương Thị Việt Thắng, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách lưu học sinh sinh viên bày tỏ cảm xúc... 

Một chương trình ca múa nhạc đặc sắc do các cháu học sinh trường Tiếng Việt Awo biểu diễn rất hấp dẫn và dễ thương, được mọi người dành cho những tràng pháo tay dài tán thưởng. Đặc biệt, tại buổi lễ kỷ niệm, cô giáo Loan đã được tôn vinh, nhận những bông hoa tươi thắm của Ban lãnh đạo Awo - Các cháu trường Tiếng Việt Awo cũng vui mừng nhận những phần quà nhỏ của ban tổ chức. (Được biết, hầu hết các tiết mục văn nghệ đều do cháu Thanh Hằng hướng dẫn).

Cô giáo Loan, người trực tiếp dạy tiếng Việt tại văn phòng Awo cho biết: „Tôi phụ trách dạy các cháu đã hơn 8 năm, thấy các cháu ham học tiếng Việt khiến tôi quên hết cả mệt mỏi. „Ngày Gia đình Việt Nam“ ra đời cũng nằm trong suy nghĩ của tôi, nhằm giáo dục các cháu hiểu về tình yêu thương ông bà, cha mẹ, gia đình cũng như tình yêu quê hương đất nước – Tôi cám ơn các bậc phụ huynh đã cùng đồng hành, chia sẻ với tôi trong việc giảng dạy cũng như tổ chức các chương trình“.

Buổi lễ khép lại, sau khi mọi người được thưởng thức một „mâm cỗ“ thịnh soạn với những món ăn thuần Việt, do chính tay các bậc phụ huynh thể hiện (mỗi gia đình phụ trách một món).

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH BUỔI LỄ

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...