“Lá lành đùm lá rách” – Tấm lòng vàng của Kiều bào tại Berlin CHLB Đức

Đăng bởi:
21/07/2014 | 11:48
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
“Lá lành đùm lá rách” – Tấm lòng vàng của Kiều bào tại Berlin CHLB Đức

Thư giãn sau khi làm việc, tôi “lang thang dạo Facebook và đọc được những dòng này: “Chân thành cám ơn chị Khánh Ly và bà con Kiều bào tại Benlin CHLB ĐỨC, Với số tiền chia sẻ : 40.000.000 triệu Việt Nam đồng đã cùng chung tay CỨU SỐNG em Đậu Văn Thắng sinh năm 1989 bị dị dãn mạch máu não, do tai nạn nghề nghiệp.  Hiện tại, em đang được mổ để cứu lấy MẠNG SỐNG ”. Đó là lời cám ơn từ gia đình nạn nhân Đậu Văn Thắng tới Kiều bào tại Berlin CHLB Đức. ly 2 Vào trang FB của chị Khánh Ly, Huyền Trương (Berlin), tôi đọc được những dòng “kêu gọi quyên góp” của các chị. “Lần theo sự kiện”, tôi hiểu việc làm của các chị, chỉ là do một do một người bạn FB, tên là Lan Đàm đăng: - "Cứu lấy mạng sống của một thanh niên khỏe mạnh không may bị tại nạn nghề nghiệp ... Cần phải mổ gấp trong 3 ngày tới thì mạng sống của em sẽ được tồn tại .... Gia cảnh gia đình em rất nghèo (có giấy chứng nhận hộ nghèo), bố mất... Một mình mẹ nuôi 3 anh em ..thương mẹ tuổi già (bị tim) tất cả việc trong gia đình Đậu Văn Thắng gánh vác hết, một mình nuôi mẹ - nuôi em) bằng công việc BỐC VÁC THUÊ ... Không may bị thanh gỗ to đổ vào đầu em khiến em bị vỡ.dị dãn mạch máu não. Tôi đã nghẹn ngào - nước mắt cứ thế trào ra khi bước vào phòng bệnh ... Hình dáng một người mẹ khắc khổ , nước mắt cứ thế rơi khi nhìn con ú ớ kêu đau ... và nói: “Cô ơi, tôi phải làm sao đây??? Ca mổ để cứu cháu phải mất 120 Triệu, mà trong túi tôi hiện nay không có nổi 100.000 ngàn đồng ... Nó ngoan và thương mẹ lắm .. Nó chết chắc tôi chết mất cô ơi ! HÃY CỨU LẤY EM .....! Em xứng đáng và cần lắm sự chung tay của CỘNG ĐỒNG” – Thế là tôi viết lên trang FB cá nhân của mình kêu gọi…”. ly Chính vì bài viết trên, chị Khánh Ly, Huyền Trương (Berlin) đã “kêu gọi  quyên góp” và được bà con, anh chị em bạn bè hưởng ứng ngay. Bởi hiều được bênh tình nạn nhân, phải mổ gấp trong 3 ngày, nên người có ít, có nhiều, lần lượt nhắn tin, tìm cách gửi tiền, đưa cho chị Khánh Ly, để chuyển ngay về gia đình em Thắng. Chưa được 1 ngày, số tiền đã được hơn 1000 EUR. Tìm “bằng được” người về phép, các chị đã gửi ngay về VN cho kịp ca mổ. Số tiền 40 triệu Việt Nam đồng đã được trao tận tay cho gia đình nạn nhân Đậu Văn Thắng tại Bệnh Viện Việt Nam – Balan. Hiện tại, em Thắng đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Chúng ta cùng chúc cho ca mổ thành công, em Đậu Văn Thắng bình phục trở lại, mang niềm vui về cho gia đình, người thân và bạn bè. ly 3 Những phụ nữ đẹp Thành phố Vinh đang sinh sống tại Berlin Mạng xã hôi Facebbok thật tuyệt vời, ở đó, không những chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc, thăm hỏi, động viên nhau bằng lời nói, mà còn là nơi giúp đỡ nhau về vật chất… Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, các anh chị đã góp phần cứu được một mạng người. Việc làm của chị Khánh Ly, người con gái Thành Phố Vinh ở nơi xa xứ và kiều bào tại Berlin CHLB Đức thật đáng biểu dương, khen ngợi. PV cũng rất xúc động, cảm kích trước việc làm của các anh chị và dành vài dòng để viết tặng những người bạn tôi quen ở nơi xa xứ.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >