"MẸ LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CHÁU"

Đăng bởi:
02/03/2017 | 13:31
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
"MẸ LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CHÁU"

Lời BBT: Nhân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8.3, Viet-bao.de đăng lại bài viết từ năm 2013, phỏng vấn cháu Quỳnh Hương, con gái chị Hà Nails, nữ doanh nghiệp nổi tiếng về ngành Nails tại Berlin CHLB Đức và đây cũng là món quà tặng cháu Quỳnh Hương nhân ngày sinh nhật lần thứ  22 của cháu. Chúc cháu những lời tốt đẹp nhất, mãi là chỗ dựa của Mẹ Hà và đưa Công Ty Hà Nails ngày càng thành công.

"MẸ LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI CHÁU"

Đó là câu nói của Lê Quỳnh Hương, tân sinh viên trường đại học Marketing bbw Hochshule Berlin, đã trả lời PV trong lần gặp gỡ trước thềm kỷ niệm ngày mùng 8 tháng 3, năm 2013, khi cháu đang giúp tại cửa hàng của mẹ - chị Hà Nails - ở Hale 3, thuộc TTTM Đồng Xuân.

h_nawrockiyahoo_fr__1_3_2013-ha-nails-050

Nhìn dáng vẻ hiền lành, ít nói, nhưng ai tiếp xúc với Quỳnh Hương cũng thấy rất dễ chịu, bởi cách ăn nói lễ phép và vốn tiếng Việt của cháu rất lưu loát, hơn rất nhiều các bạn cùng trang lứa, làm nhiều người lầm tưởng mẹ mới đón cháu từ Việt Nam qua Đức.

- "Cháu có hiểu gì về ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 không?" - Tôi tiến đến sát Quỳnh Hương khi cháu đang tất bật làm giúp mẹ và cất tiếng hỏi.

Không ngẩng đầu lên, Quỳnh Hương trả lời rất nhanh:

- "Có chứ bác, cháu là người Việt, nên cháu hiểu, đây là ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam, nhưng người Đức họ không chú ý đến ngày này, mà họ chỉ quan tâm tới ngày Muttitag".

- "Vậy nhân ngày này, nếu nói về mẹ, cháu sẽ nói điều gì?" -

Không ngần ngừ, cô bé dừng tay xếp đồ và đôi mắt sáng lên khi được hỏi về mẹ:

- "Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cháu. Mẹ cháu không những chỉ là một người phụ nữ thành đạt, mà còn là người cha của 2 chị em cháu. Cháu học giỏi và nói tốt tiếng Việt là nhờ sự dạy dỗ của mẹ cháu đấy. Ngay từ nhỏ, mẹ đã không cho 2 chị em cháu nói tiếng Đức ở nhà, mẹ bảo nói tiếng Đức ở lớp đủ rồi, mình là người gốc Việt, mình không được quên tiếng của quê hương mình và phải thường xuyên thắp hương, nhớ về ông bà tiên tổ, nguồn cội. Mẹ luôn nhắc nhở các cháu phải học giỏi, thì người dân ở đây họ mới không coi thường mình, mình mới hội nhập tốt và theo được cái văn minh của họ. Thỉnh thoảng mấy mẹ con cháu cùng xem các trang báo mạng tiếng Việt... Chúng cháu tự hào về mẹ lắm".

h_nawrockiyahoo_fr__9_6_2012-ha-nail-095

Cháu Quỳnh Hương cùng các bạn trường Moser Schule Schweizer Gymnasium Berlin

- "Vào học trường đại học Marketing bbw Hochshule Berlin, vất vả hơn học phổ thông, cháu đi học về là vào giúp mẹ, vậy cháu học vào lúc nào trong ngày?" - Tôi hỏi.

- "Bác nói đúng đấy, trường đại học bbw Hochshule Berlin cũng là trường tư, chuyên dạy về Marketing, giao tiếp, tiếp thị... nên học rất khó. Để có thời gian vào cửa hàng giúp mẹ, thì cũng giống như những năm học phổ thông, trong lớp cháu luôn tập trung nghe thầy cô giảng và hoàn thành bài tập vào những giờ nghỉ giải lao. Ngoài ra, cháu còn giúp giảng lại bài mà cháu vừa được học cho các bạn cùng lớp, như vậy, cháu vừa ôn được bài vừa học... Nên chiều về, cháu có thể giúp mẹ cháu mà không bị ảnh hưởng gì, khi nào có quá nhiều bài, thì cháu học thêm vào buổi tối, sau 21 giờ".

- "Về nhà, 2 chị em cháu có hay tâm sự?"

- "Có chứ bác, nhưng Quỳnh Anh em cháu hiếu động và... điệu hơn cháu nhiều, nên cháu cũng hay phải nhắc nhở em ấy học tập. Nhưng cả 2 chị em cháu đều thương mẹ... bằng nhau."

3-5

Chị Hà Nails rất hạnh phúc khi nhắc tới những đứa con của mình

Sinh ra và lớn lên tại CHLB Đức, từ nhỏ Quỳnh Hương luôn là học sinh giỏi trong các lớp học phổ thông và luôn có ý thức giúp đỡ gia đình. Chị Hà, mẹ của Quỳnh Hương rất vui khi nói về cô con gái lớn của mình: "Làm gì thì làm, nhưng đầu tư cho các con ăn học là tôi không tiếc, tôi rất hài lòng với kết quả học tập của Quỳnh Hương, điểm tổng kết của cháu luôn dưới 1,5".

h_nawrockiyahoo_fr__9_6_2012-ha-nail-010

Thủ khoa Lê Quỳnh Hương đã thay mặt hơn 200 học sinh toàn trường lên báo cáo kết quả học tập (9 Tháng 6. 2012)

Ngày mùng 9 Tháng 6. 2012, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Moser Schule Schweizer Gymnasium Berlin, Thủ khoa Lê Quỳnh Hương đã thay mặt hơn 200 học sinh toàn trường lên báo cáo kết quả học tập, cám ơn các thầy cô và nhận quà tặng của nhà trường, trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, trước sự chúng kiến của người mẹ cùng cô em gái của mình. Đây là một trong những trường tư nhân chuyên dạy tiếng Pháp tại Berlin và Quỳnh Hương là người Việt Nam duy nhất đủ tiêu chuẩn để học ở đó.

Người mẹ nào, nuôi con khôn lớn, mà nhận được câu nói của con mình, chắc cũng vui như chị Hà Nail: "Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cháu".

(Ảnh bìa: 3 mẹ con trong ngày sinh nhật chị Hà Nails 2017 tại khách sạn 5 sao Regent Berlin)

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HÌNH ẢNH SINH NHẬT CHỊ HÀ NAILS MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CT HÀ NAILS GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...