LỜI CÁM ƠN CỦA TBT PHẠM QUỲNH NGA TRONG LỄ KỶ NIỆM “VIET-BAO.DE 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/11/2017 | 19:38
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
LỜI CÁM ƠN CỦA TBT PHẠM QUỲNH NGA TRONG LỄ KỶ NIỆM “VIET-BAO.DE 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG”

Kính thưa: - Thượng Tọa Thích Quảng Viên, trụ trù Chùa Phật Quang, TP Valence Pháp Quốc. - Đại Đức Thích Thông Đạt, trụ trì Chùa Phúc Lâm. - Ông Phạm Văn Mích, Tham tán phụ trách công tác cộng đồng, đại sứ quán nước Việt Nam tại CHLB Đức. - Bà Vũ Thị Hằng, Bí thư thứ Ba, bộ phận Thương Vụ tại Đức. - Ông Nguyễn Văn Hiền, GĐ TTTM ĐX Berlin. - Bà Trịnh Thị Mùi, GĐ TTTM Thái Bình Dương. ​- Kính thưa toàn thể các vị khách quý, đại diện cho các Hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các cá nhân, các bạn hữu gần xa, cùng bạn đọc của Vietbao.de thân mến.

Lời đầu tiên tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lời cám ơn chân thành nhất tới các quý vị, đã đến chung vui, chia sẻ, làm cho buổi Lễ kỷ niệm “Viet-bao.de 3 năm một chặng đường” diễn ra tại Đức Anh Quán đêm 20.11.2017, trong khuôn viên TTTM Đồng Xuân Berlin đã thành công viên mãn.

Thượng Tọa Thích Quảng Viên, trụ trù Chùa Phật Quang, TP Valence Pháp Quốc và Phật tử Chùa Phổ Đà

Những lẵng hoa tươi thắm, những lời chúc mừng, những vòng tay ôm, những ánh mắt, nụ cười của toàn thể mọi người, khiến tôi vô cùng xúc động – Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng, mình đã có một chỗ dựa vững chắc là anh em bạn hữu trong Cộng Đồng, không gì lay chuyển – Bởi Việt Báo được như ngày hôm nay, là nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của tất cả bà con tại Berlin nói chung và khắp nơi nói riêng – Tôi thấy mình thật Giàu Có bởi “Hành Trang” giờ đây quá lớn, vượt mọi ước mơ. Điều đó là một minh chứng: Con đường Viet-bao.de đang đi là đúng hướng.

Ông Phạm Văn Mích, Tham tán phụ trách công tác cộng đồng, đại diện Đại sứ quán nước Việt Nam tại CHLB Đức tặng hoa

Bà Vũ Thị Hằng, Bí thư thứ Ba, bộ phận Thương Vụ Đại sứ quán nước Việt Nam tại CHLB Đức tặng hoa

Tôi xin trân trọng cám ơn ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức, mặc dù bận, không đến được đã gửi lời chúc mừng với lẵng hoa tươi thắm.

THƯ CHÚC MỪNG CỦA GIÁM ĐỐC TT BÁO CHÍ & HỢP TÁC TT QUỐC TẾ, BỘ TTTT: “VIET-BAO.DE TRÒN 3 TUỔI”

Niềm vui được nhân lên khi đúng ngày lễ kỷ niệm Viet-bao.de tròn 3 tuổi, nhận được lời chúc mừng từ quê nhà của ông Nguyễn Trường Sơn - Giám đốc Trung Tâm báo chi và Hợp tác truyền thông Quốc tế, Bộ TTTT - Tổng biên tập báo Tiếp thị gia đình - Phụ trách báo điện tử Vietbao.vn - Tổng thư ký Hiệp hội QC VN. Đây là một sự động viên vô cùng lớn lao đối với tôi.

Tôi xin trân trọng cám ơn lời chúc mừng của các đồng nghiệp PV từ quê nhà.

Từ phải qua: Ông Nguyễn Văn Hiền, GĐ TTTM ĐX - ông Võ Văn Long, GĐ CT Thăng Long - ông Trần Văn Dũng, GĐ CT Imobilien và Giám đốc CT Hùng Phát.

Xin trân trọng cám ơn lẵng hoa tươi thắm, món quà tài trợ với những lời chúc mừng của ông Nguyễn Văn Hiền, GĐ TTTM ĐX Berlin, bà Trịnh Thị Mùi, GĐ TTTM Thái Bình Dương cùng các nhà doanh nghiệp như Công ty Hùng Phát, Công ty Thăng Long, Nhà hàng Thành Kock,  và cám ơn nhân viên nhà hàng Đức Anh đã phục vụ tận tình, chu đáo với những món ăn Việt ngon miệng.

Bà Trịnh Thị Mùi, GĐ TTTM Thái Bình Dương chúc mừng...

Kính thưa quý vị, luôn ngày đêm cập nhật thông tin, đưa hình ảnh tôn vinh cộng đồng, tôn vinh thế hệ trẻ, chia sẻ những vui buồn cùng bà con cộng đồng, gắn kết với quê hương, gắn kết tình Hữu nghị Việt Đức...  Với ước mong, góp thêm một cánh tay làm vơi đi nỗi buồn của những người Việt xa xứ, làm đẹp thêm cuộc sống - Nên Viet-bao.de đã ra đời.

Đại Đức Thích Thông Đạt, trụ trì Chùa Phúc Lâm và các Phật tử đạo tràng Từ Bi Tâm Berlin

LỜI CHÚC MỪNG VIETBAO.DE NHÂN LỄ KỶ NIỆM 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Trong ngày lễ kỷ niệm, có sự hiện diện chứng kiến của Thượng Tọa Thích Quảng Viên, trụ trù Chùa Phật Quang, TP Valence Pháp Quốc, Đại Đức Thích Thông Đạt, trụ trì Chùa Phúc Lâm, và lẵng hoa tươi thắm của Đại Đức Thích Pháp Nhẫn, trụ trì Chùa Phổ Đà, lẵng hoa tươi thắm của Hội Phật tử CH Séc và quà của bà Tạ Phạm Bích Thủy, Chủ Nhà hàng Đông Đô CH Séc cùng rất nhiều quà tặng của các vị khách quý, vì bận không tham dự… Tôi xin được gửi lời cảm tạ toàn thể quý vị - Con xin một lần nữa chắp tay cám ơn các Thày đã ưu ái, gia hộ cho con.

Ông Nguyễn Văn Hiền, GĐ TTTM ĐX chia sẻ

Cũng xin một lần nữa, cám ơn các anh chị, đại diện cho các Hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các cá nhân, các bạn hữu gần xa: Cám ơn Siêu thị Selgros, cám ơn  Chi nhánh Vietinbank tại CHLB Đức, cám ơn TTTM ĐX Berlin, TTTM Thái Bình Dương, cám ơn Công ty Hùng Phát, cám ơn Công ty Long Milo, cám ơn Công ty HT Thương mại Toàn Cầucám ơn Công ty Á Châu 24, cám ơn Công ty Lehop, Nhà hàng Việt Phố, cám ơn Công ty Dũng Imobilien, cám ơn Liên hiệp Hội người Việt tại Đức, cám ơn Công ty Viethaus, cám ơn Công ty Hoa Berlin, cám ơn Hội Phụ nữ Đồng Xuân, cám ơn Hội ĐH Quảng Bình, cám ơn Hội Phụ nữ Quảng Bình, cám ơn Hội ĐH Nghệ An, cám ơn Hội Phụ nữ Nghệ An, cám ơn Phật tử Chùa Phổ Đà, cám ơn Hội ĐH Nam Định, cám ơn Xưởng Oto Hà, cám ơn Hội Phụ nữ Hà Tĩnh, cám ơn Hội ĐH Đông Anh, cám ơn CLB Bóng Bàn, cám ơn CLB Tình Bạn e.V, cám ơn CLB Đoàn Kết BI, Nhà hàng Đồng Xuân Quán, nhà hàng Đức Anh Quán, Nhà hàng Phố Cổ, Tiệm Bánh Xèo Sài Gòn, Tiệm Nga Chè, Nhà Hàng Thiên Trường, Châu Á Tú Liên, cám ơn Hội ĐH Thái Bình tại CHLB Đức, cám ơn Hội Người Hà Nội tại Berlin, cám ơn Công ty Oto Phong... cùng toàn thể các anh chị em bạn hữu xa gần - Tất cả những lời chúc mừng, món quà của quý vị, là một động lực để tôi yên tâm, vững bước, tiếp tục sự nghiệp phát triển Viet-bao.de ngày càng gần gũi đọc giả khắp nơi.

Bức tranh gắn thêu Đá của chị Vũ Thị Hải Lý, một họa sĩ, nghệ sĩ... tôi sẽ mang theo suốt đời

Trong ngày Viet-bao.de tròn 3 tuổi và sinh nhật mình, tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động khi nhận được món quà đặc biệt của Vũ Thị Hải Lý, một họa sĩ, nghệ sĩ... đã tự tay thêu bức tranh Đá mang đến tặng. Tôi và chị ôm nhau, nghẹn ngào vì chị đang bị bạo bệnh "Chị ơi, em cố tình không mời chị vì lo cho sức khỏe của chị - 2 hôm sau tôi mới được biết là sau khi mang tranh đến sự kiện, về tới nhà là chị đi cấp cứu ngay và đã bị nhiễm trùng máu. (Thương biết chị ốm, mặc dù quý yêu quý chị, nhưng tôi không dám báo, vậy mà chị vẫn đến. Thương chị quá. Cầu trời khấn Phật cho chị mau hồi lại sức... A Di Đà Phật).

Cám ơn thật nhiều đến cháu Hồ Thái Duy, ca sĩ nhí cộng đồng

Âm thanh Trí + Hùng và nhạc sĩ Kiều Hải

MC Trí Tuệ...

Ca sĩ Thanh Thanh đến từ Paris

Cám ơn ông Trần Sơn Công ty HT Thương mại Toàn Cầu đã tài trợ cho chương trình "Vui cùng Việt Báo"

Ngày kỷ niệm “Viet-bao.de 3 năm một chặng đường” đã thành công, chính là nhờ bản thân tôi đã nhận được quá nhiều tình cảm, sự yêu mến, thương yêu của mọi người… Đặc biệt, chương trình không thể thành công nếu thiếu dàn âm thanh của 2 anh Trí + Hùng, cám ơn 2 “huynh” đã tài trợ cho Phật tử Quảng Huệ Châu, cám ơn Nhạc sĩ Kiều Hải, MC Trí Tuệ, ca sĩ Thanh Thanh Paris, anh Nam Võ, ca sĩ cộng đồng chị Hòa Mai, ca sĩ cộng đồng Phạm Duy Quang, ca sĩ Thanh Thủy, ca sĩ cộng đồng Thanh Hiền… cám ơn thật nhiều đến cháu Hồ Thái Duy, ca sĩ nhí cộng đồng cùng nhóm múa thiếu nhi của Hội Thiện Từ Tâm, do cô Hương hướng dẫn với màn mở đầu ấn tượng. Và không quên cám ơn và gửi lời xin lỗi tới rất nhiều anh chị em ca sĩ tới dự mà do thời gian có hạn, không thể bố trí biểu diễn tặng Việt Báo cũng như mừng sinh nhật TBT Quỳnh Nga.

ALBUM: VIET-BAO.DE 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG & MỪNG SINH NHẬT TBT PHẠM QUỲNH NGA - Ảnh Nguyễn Duy

ALBUM: VIET-BAO.DE 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG & MỪNG SINH NHẬT TBT PHẠM QUỲNH NGA - Ảnh Nguyễn Mạnh

ALBUM: VIET-BAO.DE 3 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG & MỪNG SINH NHẬT TBT PHẠM QUỲNH NGA - Ảnh Kiện Tuyến

Một sự kiện không thể thành công, nếu thiếu vắng sự hiện diện của các phóng viên, báo chí. Xin được gửi lời cám ơn đặc biệt tới sự ủng hộ, đồng hành của vợ chồng nhà báo Huy Thắng, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Duy, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Thông, nhà nhiếp ảnh Kiện Tuyến (Nhipcau.de), nhà quay phim Lê Thanh Hải và Kamera Trung Berlin. (Rất tiếc một số các anh chị PV không tham dự được do bận việc riêng).

Cám ơn đạo diễn Nguyễn Hồng đã "góp cả 2 tay" làm nên thành công của Lễ kỷ niệm “Viet-bao.de 3 năm một chặng đường”.

Hơn 200 khách mời đến dự, dành tình cảm cho tôi thật nhiều, là món quà vô giá mãi mang theo... Hình ảnh và dư âm còn đẹp mãi - (Mẹ tôi ở quê nhà, chắc chắn là vui mừng lắm, sẽ sống thọ hơn, vì biết Út Nga luôn làm đúng lời Phật, lời Ba Mẹ dạy).

Với tiêu chí: Đa dạng - Kịp thời - Trung thực, mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ, đồng cảm, ủng hộ... của cơ quan Đại sứ quán cũng như của các Hội đoàn, các nhà doanh nghiệp, các cá nhân, các bạn hữu gần xa, cùng quý bạn đọc, để Viet-bao.de ngày càng phát triển, phong phú.

Trong khi tổ chức sự kiện, nếu có điều gì sai sót, mong các quý vị lượng thứ bỏ qua. 

Một lần nữa, tôi xin kính chúc quý anh chị Bình an, thành công và gia đình hạnh phúc - Trân trọng cám ơn quý vị!!!

TBT Viet-bao.de
Phạm Quỳnh Nga

Berlin ngày 23.11.2017

 

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan