LỜI CÁM ƠN CỦA TOBIAS MANH WENDT SAU KHI TÌM ĐƯỢC BỐ - HAPPY ENDING!!!

Đăng bởi:
10/01/2016 | 17:59
Chuyên mục: Thế hệ trẻ
0 bình luận
LỜI CÁM ƠN CỦA TOBIAS MANH WENDT SAU KHI TÌM ĐƯỢC BỐ - HAPPY ENDING!!!

Những chia sẻ của Tobias sau khi tìm được bố: „Vermutlich bringen Worte nicht das zum Ausdruck was meine Mutter und ich, im Moment fühlen. Deshalb möchten wir uns zunächst bei euch allen vielmals bedanken. Danke! Das Wort Vater war in meinem Leben immer nur ein Wort von vielen. Als kleiner junge sah ich, wie die anderen Kinder mit ihren Vätern spielten oder von ihnen zur Schule gebracht wurden. Ich wusste, was das Wort Vater bedeutet, aber ich wusste nicht wie es sich anfühlt einen Vater zu haben. Ich hätte niemals gedacht, das sich daran etwas ändern wird. Doch ihr alle habt das möglich gemacht, was bis vor wenigen Tagen noch undenkbar war. Vielen Dank für eure Hilfe und eure Anteilnahme, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Hochachtungsvoll, Tobias Manh Wendt". 12527740_1660545464197914_2142618707_n (Hình ảnh bố của Tobias bây giờ)... mình không hiểu cảm giác gọi một người là bố sẽ như thế nào. Lời dịch của Kim Anh: „Sẽ không có lời nào có thể diễn tả được cảm giác của mẹ mình và mình trong giây phút này. Trước nhất mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người!!! Từ trước tới giờ đối với mình câu "bố" nó cũng chỉ là 1 câu bình thường như những câu khác. Lúc đi học mình thấy các bạn được đi chơi cùng bố của họ hoặc được bố đưa đi học. Mình biết ý nghĩa của câu "bố" là gì, nhưng mà mình không hiểu cảm giác gọi một người là bố sẽ như thế nào. Tobias không thể tưởng tượng được điều đó có thể thay đổi nhanh như vậy! Mọi người đã giúp cho giấc mơ của Tobias có thể trở thành hiện thực được! Cảm ơn sự giúp đỡ, sự thông cảm và sự nhiệt tình của mọi người nhiều lắm! Thân Tobias Mạnh Wendt". 12516032_1660547384197722_1248784179_n Chúc mừng gia đình Tobias tìm được nhau... ……………… Kim Anh, cô bạn thân của Tobias Mạnh Wendt, người đã gửi tin nhờ Viet-bao.de soạn đăng tin giúp, cũng chia sẻ cảm xúc trên trang FB cá nhân của mình trong niềm vui vỡ òa: „Sau chưa đầy 12 tiếng kêu gọi mọi người chia sẻ bài đăng trên Việt Báo tìm bố thì chúng em đã tìm được bố của Tobias. Thật là kỳ diệu. Thay mặt gia đình em xin cảm ơn mọi người đã chung sức chia sẻ và gửi những thông tin về chú Mạnh cho chúng em. Thật sự, không ai ngờ là trong thời gian ngắn như vậy mà ước mơ của bạn em đã trở thành hiện thực! Cảm ơn đại gia đình Facebook cùng các bác, các cô chú và anh chị em đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ ạ“. ------------------------------------------ ***BBT Viet-bao.de rất vui và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc đoàn tụ đặc biệt này tới quý đọc giả và bè bạn. Viet-bao.de sẵn sàng nhận Thông tin cần tìm người thân. Ai có nhu cầu, hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ Email và điện thoại ở dưới trang Việt báo. (Tin đăng hoàn toàn miễn phí)
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan