Lời cám ơn và cảm xúc: “Gặp mặt những cựu Nghệ Sỹ Đoàn Ca Múa Nhạc Hà Tây (cũ), các nghệ sĩ, bạn bè và gia đình

Đăng bởi:
14/12/2014 | 05:25
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
Lời cám ơn và cảm xúc: “Gặp mặt những cựu Nghệ Sỹ Đoàn Ca Múa Nhạc Hà Tây (cũ), các nghệ sĩ, bạn bè và gia đình

Đêm giao lưu đã khép lại trong kỷ niệm đong đầy… chia tay mọi người, về nhà vẫn còn bồi hồi cảm xúc… nước mắt rưng rưng bởi mọi người dành cho mình một món quà Tình Cảm thật vô giá. Con cám ơn Mẹ yêu đã ngồi chia sẻ với con, cùng đại gia đình họ Nguyễn của con gái mình nữa, mình cảm động vô cùng... Cám ơn tất cả mọi người, các con cháu, bạn bè có mặt đông vui, chứng kiến buổi gặp gỡ của thế hệ nghệ sĩ năm xưa, đã có nhiều đóng góp và đã từng sống chung với nhau, coi nhau như anh em trong một mái nhà... 4 Gắn bó với tỉnh Hà Tây có rất nhiều các nhạc sĩ nổi tiếng, và Quỳnh Nga thật vinh dự được đón Chủ Tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cùng Phó Chủ Tịch nghệ sĩ Phạm Ngọc Khôi, cùng rất nhiều anh em nghệ sĩ bạn bè đã đến để "xem" cô "Thúy Nga "Làm ăn ra sao" ở quê hương thứ 2. Ôn lại kỷ niệm xưa,  mình đã từng được Chủ Tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chỉ huy dàn nhạc giao hưởng để hát tại biểu diễn ở Nhà hát lớn Hà Nội. Bài hát "Ru con Mùa Đông" là băng gốc vẫn phát trên đài Tiếng nói Việt Nam của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, chính Phó Chủ Tịch nghệ sĩ Phạm Ngọc Khôi là người đệm Piano... Gặp lại và... ôm nhau một cái, kỷ niệm ùa về... 13.12.2014 GIAO LUU HA TAY 026 Buổi giao lưu không chỉ có những nụ cười mà bản thân mình đã khóc rất nhiều vì cảm động khi gặp mặt những người bạn đồng nghiệp thân yêu. Anh trưởng đoàn Lý Quang Thanh của mình đã gần 80 tuổi rồi, vẫn giữ nét đẹp, phong độ như xưa và rất nhớ những chia sẻ của anh trong buổi giao lưu, và trong lòng mình muốn đáp lại cám ơn anh, mãi mãi không thay đổi và dù có đi xa, vẫn không quên những kỷ niệm, quên mảnh đất Hà Tây, thị xã Hà Đông nhỏ bé bên dòng sông Nhuệ hiền hòa... nâng bước chân em... 13.12.2014 GIAO LUU HA TAY 064 Là người đã chứng kiến và theo sát bước đường của mình là Thầy, nhạc sĩ Nguyễn Cường, đã lên "kể" về "con học trò" thân yêu, làm mình... phổng mũi trước đồng nghiệp và các khách mời... Mình tự hào về Mẹ, luôn động viên chia sẻ, chăm chút cho con gái rượu, từ ngày xa xưa, Mẹ vẫn thường xuyên đi nghe Quỳnh Nga hát và hôm nay, đã bước sang tuổi 92, sự hiện diện của Mẹ là con nghẹn ngào, ánh mắt của Mẹ yêu rõi nhìn con âu yếm, thiết tha. Nsut Thanh Vinh và Nsut Đức Long hát tặng những bài ca ngợi Mẹ, mình đứng bên cánh gà, nấc nghẹn... Mẹ ơi... (Cám ơn hai nghệ sĩ bạn yêu của Tôi) 13.12.2014 GIAO LUU HA TAY 055 Sẽ rất hiếm khi, tại Thị Xã Hà Đông, lại tụ hội nhiều ca sĩ Nổi tiếng cùng góp mặt trong chương trình giao lưu gặp gỡ của mình đến thế. Niềm vui, hạnh phúc vỡ òa... Nsut Thanh Vinh, Nsut Đức Long, ca sĩ Tuyết Tuyết, ca sĩ Quỳnh Hoa, Nsut Lan Hương, Nsnd Trọng Nghĩa... cùng dàn nhạc 2 thế hệ: Nsut Hà Đình Hào trống, nghệ sĩ ghita Quyền Văn Tuấn, nghệ sĩ Tuấn (con bố Hiền), Anh Long Kèn, anh Dũng Thúy... Sẽ rất hiếm có chương trình nào lại tụ hội nhiều các nhà quay phim chụp ảnh đến thế. Cám ơn nhóm PV VTC 10, cám ơn nhóm PV Đài truyền hình Hà Nội, cháu yêu Luong Thanh Dat, anh nghệ sĩ Công Tiến và nhiếp ảnh trẻ Phí Nguyên Hoàng. 13.12.2014 GIAO LUU HA TAY 107 13.12.2014 GIAO LUU HA TAY 056 13.12.2014 GIAO LUU HA TAY 146 Xin thay mặt BTC chân thành Cảm Ơn Ông Dương Đình Thành Giám Đốc Nhà Hàng Phúc La, Ông Hoàng Xuân Trường Giám Đốc Cty Phú Trường An - Hãng Bia Tươi Tiệp Pilmalt - cùng NSND Đỗ Trọng Nghĩa đã tài trợ toàn phần bữa tiệc với bao nhiêu món ngon do nhà Nhà Hàng Phúc La thể hiện. Các bạn về Việt Nam, hãy đến thăm thị xã Hà Đông của mình, muốn tổ chức tiệc mời bạn bè, hãy đến đấy nhé, có khuôn viên đẹp, có sân khấu ánh sáng biểu diễn, có không gian để giao lưu hát Karaoke và anh Chủ quán rất hiếu khách, chu đáo với các nhân viên phục vụ tận tình, trẻ đẹp và giá cả "phải chăng", ngon miệng. 13.12.2014 GIAO LUU HA TAY 068 Đêm giao Lưu với chủ đề: "Gặp mặt những cựu Nghệ Sỹ Đoàn Ca Múa Nhạc Hà Tây (cũ), các nghệ sĩ, bạn bè và gia đình đã gắn bó với quê hương Làng Lụa, với Ca Sỹ - Nhà Báo Phạm Quỳnh Nga từ CHLB Đức về thăm Quê Hương" đã thực sự khép lại rồi, đứng trước Mẹ và các anh chị, Quỳnh Nga lâng lâng cảm động và trải lòng, dù ở xa quê hương, nhưng vẫn dõi theo và tự hào được các nghệ sĩ vẫn yêu thương, đón nhận, chia sẻ và đông viên... "Em hát Chơi Vơi làm các anh chị thương em quá, vẫn trẻ, xinh và hát hay như ngày nào, sao mà vất vả và... lắm "tài" thế"- Mọi người ai cũng nhắc lại là ngày xưa Quỳnh Nga bé nhất đoàn và các anh chị ai cũng quý bởi "con bé này hát hay và hiền, giờ, "nó" vẫn thế...". Viết bài cảm xúc này, mời các bạn xa gần, hãy chia sẻ tình cảm này với Quỳnh Nga, bởi theo suy nghĩ của mình, không phải ai phấn đấu rèn luyện và làm điều Thiện, điều tốt cũng được ghi nhận và đồng cảm. Mình là người may mắn, được thừa hưởng đức tính hiền thảo chăm chỉ của Mẹ, "Máu" nghệ sĩ của Ba đã truyền vào đời mình, vì Ba là họa sĩ truyền thần và chị yêu Phạm Lệ Hằng, cựu phóng viên Hà tây. Và tự nhiên nhớ tới lời của anh Đức Mậu, ngày xưa làm Đại sứ tại CHLB Đức hôm trước nhắn tin chúc mừng: "Quỳnh Nga có DUYÊN với nghề báo đấy, chúc mừng em". 13.12.2014 GIAO LUU HA TAY 167 Một lần nữa, dành một lời cám ơn trân thành nhất tới toàn thể anh chị em nghệ sĩ, gia đình và bè bạn lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, con cháu thành đạt và Quỳnh Nga tự hào, khắc ghi những tình cảm. Kính chúc Mẹ yêu của con mãi khỏe mạnh. Tôi nhận ra, mình là người may mắn và Hạnh phúc. TÔI: NGƯỜI ĐÀN BÀ HẠNH PHÚC!!! Chẳng có thước nào đo được tình cảm Cũng không thể nào tả được cảm xúc lúc này: Trong vòng tay yêu thương... Tình Nghĩa đong đầy Tôi nhận ra Tôi: Người đàn bà Hạnh Phúc. Mảnh đất Quê Lụa Hà Tây Nơi Ba mẹ sinh ra tôi, nuôi dậy tôi khôn lớn Nâng bước chân tôi... là những bạn bè... Muốn hát vang bài ca Nhớ Mãi Gần 40 năm... gặp lại những vòng tay Kỷ niệm là đây... Nghĩa Tình còn đây Đêm nay - Hạnh phúc trào dâng... Từ mảnh đất còn Mẹ yêu, còn gia đình... cháu con Cùng những người bạn thân... Tôi Khóc!!! Khóc vì nhiều lẽ Vì Mẹ yêu đã tuổi quá cao rồi Khóc vì tình cảm mọi người dành cho Tôi nhiều quá Bầm vào đây để xem Chùm ảnh của Phí Nguyên Hoàng CTV tại Hà Đông sẽ "kể" phần nào quang cảnh của buổi giao lưu mà như Nsut Hà Đình Hào nhận xét là: "Có 1 mà chưa thể có 2"...
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >