LỜI CHIA SẺ CỦA ÔNG TRẦN VĂN DŨNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐH NGHỆ AN TẠI CHLB ĐỨC TRONG TÂM DỊCH COVID-19

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/03/2020 | 15:30
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
LỜI CHIA SẺ CỦA ÔNG TRẦN VĂN DŨNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐH NGHỆ AN TẠI CHLB ĐỨC TRONG TÂM DỊCH COVID-19

Kính gửi bà con cộng đồng người Việt nói chung và bà con Hội HĐ Nghệ An nói riêng.

Trong thời gian qua, rất nhiều thông tin và khuyến cáo thường xuyên, liên tục trên các mạng truyền thông và các trang báo điện tử của nước sở tại, cũng như các nhà báo cộng đồng về dịch Covid 19. Dịch đã bùng phát trên khắp các Châu lục mà tâm dịch đã chuyển hẳn sang  khu vực Châu Âu, với một sự tàn phá rất dữ dội về cả  tính mạng con người lẫn của cải, tài chính v...v. Mọi sinh hoạt của bà con chúng ta không còn bình thường nữa, thay vào đó là sự âu lo (mặc dầu tinh thần chưa đến mức hoảng loạn). Nhưng thật đáng lo ngại và vô cùng xót xa khi kim đồng hồ dịch chuyển là con số lây nhiễm lại tăng lên và  "vòng kim cô" như đang siết lại...

Bất kể là luận chứng gì, giải thích như thế nào "miễn dịch cộng đồng" hay hoãn trì thời gian gì đi chăng nữa thì Châu Âu nói chung và Đức nói riêng, dịch cũng đã qua lằn ranh giới và vượt ngoài tầm kiểm soát. Với Chính quyền nước sở tại, thời gian trước đây có thể dựa trên những điều kiện về tài chính của cục dự trữ liên bang, ngân khố quốc gia, khoa học kĩ thuật, y học hiện đại  v...v. Nên rất chủ quan, đã đánh giá thấp mức độ rủi ro, nguy hiểm của virus corona.

Trong suốt cả thời gian đầu luôn khẳng định và cho rằng: dịch Covid 19 không khác gì hơn dịch cúm bình thường. Chính vì chủ trương ứng phó, đánh giá sai lệch dẫn đến "cơ hội vàng" ngay trong những ngày đầu đã tuột mất. Khái niệm về "phòng bệnh hơn chữa bệnh" trong lĩnh vực y tế luôn là khẩu hiệu đã không có cơ hội thực hiện, để rồi đến lúc này hậu quả đã và đang rất lớn. Và cổ nhân đã cho hay: “không biết lo xa, hoạ sẽ đến gần, nước ngập tới cổ mới  nhẩy”... Thật đáng tiếc, hệ lụy vô cùng nghiêm trọng.

Trên truyền thông trước đây luôn trấn an người dân và các cơ sở kinh doanh không hề hấn gì cả, đến lúc nhận ra mối nguy thì lệnh phong tỏa, đóng cửa hầu hết các các cơ sở kinh doanh cửa tiệm, hàng quán ngay luôn trong ngày một, ngày hai. Chủ các doanh nghiệp không có thời gian ứng biến, đối phó, trở tay không kịp. Trong khi đó nếu có chút chuẩn bị về thời gian  thì chắc hẳn các doanh nghiệp sẽ đưa ra các giải pháp nhanh, giảm thiểu được sự thất thiệt là vô cùng lớn. Thật đáng tiếc, lẽ ra người dân và các doanh nghiệp, các nghiệp đoàn đã không phải chịu "cơn bĩ cực" này...

Chúng ta không ngược thời gian và suy ngẫm vấn đề này nhiều nữa, mà ngay bây giờ, trên tình hình thực tế, theo quan điểm cá nhân tôi, bà con nên tận dụng những thời gian quý báu, hiếm hoi đang có cho sự chuẩn bị về đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho cả thời gian dài, nhất là gia đình có nhiều nhân khẩu. Điều này chắc chắn không thừa bà con ạ. Bởi lẽ ngay cả khi có hiện tượng hoặc đã bị lây nhiễm thì chính phủ cũng đã khuyến cáo ở nhà tự cách ly và sẽ có Y, Bác sỹ đến chữa. Còn nếu thời gian cách ly kéo dài, bệnh dịch vẫn giữ tốc độ lây lan nhanh, ví như một số nước lân cận, theo hiệu ứng dây chuyền thì nhiều nước đã đóng  biên giới và cách ly thì sớm muộn nước Đức cũng sẽ quyết định không cho người dân ra khỏi nhà (trừ khi có việc cấp bách) mới được xuống đường. Tới lúc đó chúng ta sẽ làm gì để đủ điều kiện tối thiểu nhất là ăn uống sinh hoạt. Tôi mong muốn  và kêu gọi bà con hãy chuẩn bị lương thực, thực phẩm như có thể ngay trong các ngày tới (hiện tại trong các quầy giao hàng Châu Á người Việt chúng ta, trong các khu Trung tâm thương mại và rải rác khắp nơi trên toàn Liên Bang đang có quá đủ gạo, đồ ăn thức uống và các đồ hải sản đông lạnh v...v. Sẽ không bao giờ thừa, nhất là khi chúng ta chưa biết được lúc nào hết dịch, cuộc sống sẽ được bình ổn lại. Bên cạnh đó cùng với một số thuốc men thông thường như đau bụng, cảm cúm, ho, sốt  v...v. Chúng ta cũng phải chuẩn bị vì chỉ có chuẩn bị tốt xem như chúng ta đã thắng dịch bệnh 50% và sẽ góp phần giảm sự quá tải cho ngành y tế trong tâm dịch. Ngoài ra bà con không quên lập bảng đối ứng, kế hoạch chi tiêu gia đình, các danh mục bắt buộc chi trả, lên phương án cân đối cho thời gian dài trong năm...

...Trong bối cảnh bất an và khó khăn này, hơn bao giờ hết, vào thời điểm này đây, bà con chúng ta hãy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, hãy cảm thông cho nhau ngay cả khi không may trong chúng ta bị nhiễm dịch. Động viên tinh thần nhất là khi các lĩnh vực, mọi cơ sở kinh doanh truyền thống của bà con đã và đang lần lượt bị đóng cửa (hoặc có mở của cũng không đủ nguồn thu để trang trải mọi khoản...). Nếu kịch bản sẽ xảy ra như dự đoán của các nhà khoa học Đức, có thể có vắc xin được thực nghiệm và sử dụng thì sớm nhất cũng phải đến sau tháng Sáu tới. Như thế, đồng nghĩa với việc ít nhất là 3  đến 4 tháng nữa chúng ta sẽ sống trong sự "câu giờ " trong khi đó mỗi ngày tốc độ lây nhiễm lại tăng nhanh, sự phong tỏa cách ly như thế chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và thiếu thốn trăm bề, khôn lường.

Vẫn biết rằng mọi sự khó khăn thiệt hại đang tiến đến từng ngày nhưng tôi luôn hi vọng rằng: Chính phủ Đức sẽ có những chủ trương, quyết sách Mới cũng như các gói cứu trợ kịp thời cho các cơ sở doanh nghiệp, cho mọi người dân.

Riêng bà con cộng đồng người việt tại Đức, tôi thiết nghĩ  và luôn tin tưởng rằng chúng ta sẽ bình tâm để vượt qua được giai đoạn khốn khó này. Vì Bản chất của người Việt là chịu thương chịu khó, thông minh và điều đặc biệt, quan trọng hơn trong lúc này là sự "Linh Hoạt" ngay cả khi nước sôi lửa bỏng, lịch sử cộng đồng đã minh chứng, vào những thời điểm nan giải buộc chúng ta phải đứng giữa ngã 3 đường khi "bức tường đổ" đầu  thập kỷ 90 hay những lúc thay đổi địa điểm, công việc, ngành nghề v...v. Bà con chúng ta đều uyển chuyển linh hoạt, phù hợp và định hướng tốt.

Sau nữa tôi mong bà con cộng đồng người Việt chúng ta sẽ thực hiện đúng các nguyên tắc, biện pháp  đề phòng, cách ly của Chính phủ cũng như Bộ y tế đề ra (như các khuyến cáo, hướng dẫn trên mạng truyền thông). Cố gắng giữ gìn sức khỏe, ý thức phòng chống bảo vệ sức khỏe tốt cho bản thân , gia đình, cộng đồng và xã hội. 

Thưa bà con,

Một mai cơn đại dịch qua đi, hết mưa lại nắng hửng lên thôi và chúng ta sẽ qua cơn bĩ cực  để rồi tới hồi thái lai. Và chỉ có sau cơn mưa rào, chúng ta mới thấy được sắc bảy cầu vồng.

Và cơn đại dịch qua đi, chúng ta sẽ vẫn giữ được tài sản giá trị lớn nhất đó là sức khỏe để rồi cùng nhau nỗ lực, cùng nhau xây dựng cuộc sống của khối cộng đồng, của những người con xa xứ với sự khởi sắc, ổn định, phát triển và hướng tới tương lai.

Là những người con Việt sống xa quê hương, chúng ta rất đỗi tự hào về chương trình phòng chống dịch tại đất nước Việt Nam chúng ta. Đảng và Chính phủ đã xem tính mạng người dân (bất kể là người dân nước nào) là trên hết. Chính vì ý thức đó, chủ trương đó mà khẩu hiệu phòng bệnh hơn chữa bệnh đã đặt lên hàng đầu để rồi cho đến ngày hôm nay mỗi một người dân vẫn đều được an toàn. Đó cũng là bài học nhãn tiền giá trị  mà nhiều nước trên thế giới nên cần áp dụng.

Kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ổn định qua cơn đại dịch này.

Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức 
Trần văn Dũng

P/s: Khi có biểu hiện sức khỏe không tốt mong bà con hãy liên hệ với các tình nguyện viên trong danh sách mà nhà Báo Quỳnh Nga đã thiết lập dưới đây:

LỜI KÊU GỌI CỦA TBT VIET-BAO.DE: KÍNH GỬI BÀ CON CỘNG ĐỒNG MẠNG TẠI CHLB ĐỨC

- Do tình hình dịch Corona đang lan rộng trên toàn nước Đức - Số người nhiễm bệnh tăng lên từng giờ...

- Không điều gì là không thể xảy ra trong lúc này!!!

- Điều gì sẽ xảy ra khi ngộ nhỡ bà con ta không may “cảm thấy” mình bị nhiễm, muốn gọi bác sĩ mà lại không biết tiếng, hoặc không đủ tiếng Đức để trình bày. (Rất nhiều người không biết cách gọi bác sĩ, giúp đỡ...)

BBT Viet-bao.de kêu gọi các anh chị BIẾT TIẾNG ĐỨC ở TẤT CẢ các tỉnh thành trên toàn CHLB Đức, hãy thiện nguyện cho số điện thoại, để giúp bà con không may mắn này.

XIN ĐƯỢC GHI DANH SÁCH CÁC ANH CHỊ THIỆN NGUYỆN, CHO SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ GIÚP ĐỠ BÀ CON DƯỚI ĐÂY:

* Bà con mình nhắc nhau, lưu lại các Số Thiện nguyện dưới đây nhé: Gọi bất cứ số nào cũng sẽ được giúp đỡ từ xa hoàn toàn miễn phí...

1 - ĐT: 015904158338 - Đào Quang Vinh
2 - ĐT: 015735809939 - Hà Công
3 - ĐT: 01739793988 - Lê Thương Huyền, sống ở TP Essen, Nordhein-Westfalen.
4 - ĐT: 01607284290 - chị Thu Fandrich, Berlin
5 - ĐT: 0162 9085931 - chị (Duc, Dominh)
6 - ĐT: 0178 47 28 641 - chị Thi Hai Yen Nguyen, Berlin
7- ĐT: 01732007199 - Le An Phan, Hamburg
8 - ĐT: 0172 383 16 12 - chị Nhu Ha Le, Berlin
9 - ĐT: 01727152241 - c Nguyễn Thị Thoa, Berlin
10 - ĐT: 017643664074 - Kieu Thi Sau, Berlin
11 - ĐT: 01734917899 - Chị Hoàng Yến, Berlin
12 - ĐT: 01752857258 hoặc 07851/9568076 - Sinh Doy Vùng Baden-Württemberg
13 - ĐT: 015222942223 - Chị Yến Düsseldorf.
14 - ĐT: 01785629412 - Nguyễn Giang, Berlin
17 - ĐT: 01736590426 - Nguyễn Thành Nhâm, Stralsund
18 - ĐT: 0152.275.96933 – Chị Mai, Bonn.
19 - ĐT: 017672572641 – Chị Hương, Düsseldorf
20 - ĐT: 015211477745 - Recklinghausen
21 - ĐT: 015208761293 – Chị Quyền Le- Schreiber, BL
22 - ĐT: 01523 197 56 27 - FB: Hương Charly, TP Erfurt
23 - ĐT: 0162/9498247 - anh Vinh Hương, TP Rostock
24 - ĐT: 01725368576 - Xuân Dân - TP Erfurt
25 - ĐT: 0173 5443949 - Vũ Đức Nam - TP Erfurt
26 - ĐT: 0176 23932974 - Vũ Thị Giao Linh - TP Erfurt
27 - ĐT: 07129896985 - Bang Sachsen
28 - ĐT. 0173 8464065 – Hàn Uyên, Hamburg
29 - ĐT: 0176 345 36142 - Thúy Trần, Schrobenhausen
30 - ĐT: 015731454589 - Tôn Nữ Thư Khuê, Köln
31 - ĐT: 017634583979 – Nguyễn Thang Tú; Leipzig
32 - ĐT: 01781856542 - Linh Nguyễn, Bayern
33 - ĐT: 017643664074 – Dilan Huyen
34 - ĐT: 017643242554 - Trần Văn Tuyến, Dillingen Bayern
35 - ĐT: 0152 532 96378 - Trần Văn Thành, Lörrach-Baden-Württemberg
36 - ĐT: 49 176 68320890 – Trang Nguyễn, München
37 - ĐT :0176 5999 1118 - Đào Quang Dũng - Bingen - Mainz - Wiesbaden
38 - - ĐT: 017647180897 - Trần Văn Dưỡng, Berlin

SỐ ĐT, ĐỊA CHỈ BỆNH VIỆN NẾU NGHI NHIỄM CORONAVIRUS (Xin bà con lưu lại và chia sẻ cho bạn bè khi cần): 

- Nếu thấy mình bị nhiễm bệnh gọi ngay cho 116117 hoặc 90282828. Nếu cả 2 số đó không gọi được thì liên lạc ngay với bác sĩ thường xuyên khám cho mình (Hausarzt), để xin giúp đỡ.

Dưới đây là các địa chỉ để ai cảm thấy mình bị nhiễm bệnh thì đến kiểm tra:

1 - Charité- - Standort Virchow in Wedding Mittelallee Khám Mo-Fr 8h bis 16h

2 - Gemeinschaffskrankenhaus Havelhöhe in Spandau haus16, Kladower Damm 221 . Mo-Fr 9h bis 20h Sa/So 10h bis 17h

3 - Vivantes - Klinikum in Prenzlauer Berg Diesterwegstraße Mo-Fr 10h bis 19h Sa/So 10h bis 17h

4 - Vivantes- Wenckebach- Klinikum im Tempelhof Albrechtstraße Mo-Fr. 10h-19h Sa/So 10 bis 17h

5 - Evangeliches Krankenhaus Königin Elisaberth Herzberge in Lichtenberg. Haus 19 Herzbergstr 79 Mo-Fr. 10h bis 19h Sa/So 10h bis 17h

Nguồn: Chị Thu Fandrich Berlin đã được kiểm chứng chính xác
------------------
* BBT Viet-bao.de chân thành cám ơn các anh chị đã hưởng ứng - Cám ơn ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại CHLB Đức đã có bài chia sẻ, ấm lòng người xa xứ!!!

* Nếu có gì cần chia sẻ, giúp đỡ, xin quý anh chị gửi tin nhắn cho FB Pham Quynh Nga hoặc địa chỉ Emai: info@vietbao.de hoặc quynhngaberlin@yahoo.com.vn - ĐT 0152 339 03099

*** Hãy copi địa chỉ + số ĐT trên, gửi cho ĐH, bạn bè nhé - Bởi nhiều người đã đọc nhưng chưa lưu lại - Hãy cùng giúp nhau nhé bạn yêu.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan