LỜI HỨA MÙA THU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
13/11/2020 | 23:08
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
LỜI HỨA MÙA THU

Ngày 12.11.2020 vừa qua, toàn thể các học viên trong khoá học nghiệp vụ báo chí thật hân hoan được cô Trần Kim Hoa (Giám Đốc Bảo tàng báo chí Việt Nam) chia sẻ về lịch sử báo chí Việt Nam.

Qua buổi chia sẻ, chúng tôi đều tự hào được biết báo chí Việt Nam có lịch sử từ 1865 và trải qua 4 giai đoạn phát triển đặc biệt hào hùng nhất là trong thời gian chiến tranh. 

Nghe cô say sưa giới thiệu, Bảo tàng báo chí Việt Nam được khai trương vào 19.06.2020 và qua một phóng sự video, chúng tôi như được cùng cô đi thăm quan khắp khu bảo tàng với diện tích gần 1500 m2 tại khu Yên Hoà, phố Dương Đình Nghệ quận Cầu Giấy Hà Nội.

Sau khi kết thúc bài chia sẻ, cô trò giao lưu và khi được hỏi về cảm nghĩ của riêng cô về vai trò của kiều bào với báo chí... cô Kim Hoa đã bày tỏ quan điểm và nhấn mạnh rằng: "Về vấn đề truyền thông đối ngoại là rất quan trọng, tin tức của kiều bào cũng là một phần của báo chí Việt Nam".

Đặc biệt vui hơn hơn, trước khi chia tay với các học viên, là cô Kim Hoa đã trao một lời hứa, khoá học báo chí kiều bào đầu tiên do ban dự án NQTVNTC tổ chức sẽ được lưu vào lịch sử đào tạo báo chí Việt Nam. 

Và với riêng bản thân, tự hào là một học viên của khoá báo chí kiều bào đầu tiên, tôi khát khao được đóng góp sức mình với báo chí kiều bào nói riêng cũng như với báo chí Việt Nam nói chung 

Nguồn: Phương Ly -Slovakia

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan