LỜI KÊU GỌI CỦA BCH HỘI ĐH QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG TẠI CHLB ĐỨC & BCH CH SÉC

Đăng bởi:
25/09/2015 | 16:59
Chuyên mục: Thông báo
0 bình luận
LỜI KÊU GỌI CỦA BCH HỘI ĐH QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG  TẠI CHLB ĐỨC & BCH CH SÉC

Kính gửi: Toàn thể bà con người Quảng Nam-Đà Nẵng đang sinh sống , học tập và làm việc trên đất Đức, Tiệp và châu Âu

Kính gửi: Toàn thể bà con cộng đồng

Thưa bà con, tại thành phố Tam Kỳ-tỉnh Quảng Nam từ nhiều năm nay đã hình thành và duy trì một cơ sở từ thiện mang tên “Mái ấm Hướng Dương“ nuôi dạy hơn hai chục trẻ em khiếm thị, khiếm thính và chậm phát triển…góp phần giáo dưỡng, chăm sóc các cháu của nhiều gia đình gặp khó khăn trong toàn tỉnh, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các cháu thiếu may mắn trong cuộc sống.

Điều đặc biệt là, người sáng lập và điều hành “Mái ấm Hướng Dương“ - Thày giáo Đặng Ngọc Duy cũng là người khiếm thị từ năm 13 tuổi, sau một tai nạn thương tâm. Bằng nghị lực lớn lao, Đặng Ngọc Duy đã phấn đấu học xong phổ thông trung học rồi thi đậu vào Trường Đại học Sư phạm. Tốt nghiệp năm 33 tuổi, Đặng Ngọc Duy về Tam Kỳ mở lớp học dạy dỗ các em nhỏ cùng hoàn cảnh như mình và một mái ấm nhỏ nhoi ra đời, thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình và xã hội.

Tuy nhiên, những cố gắng của người thày giáo hết lòng với học sinh cộng với sự cảm thông, giúp đỡ của gia đình và một số nhà hảo tâm mấy năm qua chỉ để duy trì việc nuôi dạy hơn hai chục cháu trong điều kiện hết sức chật vật. Nhà vẫn phải thuê, nơi học tập, ăn ở còn nhiều thiếu thốn , ảnh hưởng tới sự ổn định lâu dài của cơ sở.

Trước những khó khăn đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thành phố Tam kỳ đã quyết định cấp cho “Mái ấm Hướng Dương“ 800 mét vuông đất để xây dựng trường lơp và khu nhà ở cho học sinh, giáo viên nhưng đã nhiều tháng qua, thày trò chưa tìm được nguồn tài trợ nên vẫn phải thuê nhà ở tạm.

Trân trọng và cảm phục tấm lòng thiện nguyện của Thày giáo Đặng Ngọc Duy và các cộng sự; đồng thời mong muốn góp phần chung sức với tỉnh Quảng Nam, thành phố Tam kỳ xây dựng ngay một lơp học và nhà ở cho các cháu với kinh phí dự trù giai đoạn 1 khoảng 500 triêu đồng, Ban chấp hành Hội Đồng hương Quảng Nam- Đà Nẵng tại Cộng hòa Liên bang Đức và BCH Hội ĐH QNĐN tại Tiệp ra lời kêu gọi bà con, cô bác, các anh chị , các cháu thanh thiếu niên , dâu rể người xứ Quảng Đà và các bạn bè, thân hữu, các nhà hảo tâm, bà con cộng đồng… đang sống và làm việc trên đất Đức, Tiệp và khu vực châu Âu hãy đồng hành với chúng tôi, đóng góp tiền của để giúp cho “Mái ấm Hướng Dương“có kinh phí xây dựng ngôi trường mơ ước.

Với truyền thống nhiều năm qua, Hội Đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng cùng bà con đã gắn bó với quê hương thông qua các chương trình từ thiện có hiệu quả kinh tế, xã hội , góp phần xóa đói, giảm nghèo…chúng tôi hy vọng lần này, bà con, cô bác sẽ tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi và vận động mọi người tham gia.

Để hiểu hơn về cơ sở Mái ấm Hướng dương xin hãy vào đường Link dưới đây: https://www.youtube.com/watch?v=hdjGdMV4LAA&feature=em-share_video_user

Mọi đóng góp xin chuyển vào tài khoản của Hội: Quang-Da Gemeinschaft e.V

IBAN: DE90 1005 0000 0190 3336 77 BIC: BELADEBEXXX Berliner Sparkasse, ở mục Verwendungszweck: họ tên...

Spende MAHD hoặc có thể đóng góp tiền mặt, liên lạc qua BTC theo số fon sau:

- Khu vực Hamburg và vùng lân cận: Anh Lâm 01728494097

- Khu vực Berlin và vùng lân cận: Anh Tấn 01729594868 - Chị Hiền 015115209102 - Anh Định 01723267923

- Khu vực Regensburg và vùng lân cận: Anh Tín 015229469051 - Anh Tài 015234101666

- Các vùng ở Tiệp: Anh Ánh 00420777211296 - Anh Hùng 00420606920686

Xin cám ơn tấm lòng hảo tâm của quí đồng hương và bà con cộng đồng.

Thay mặt BCH hội ĐH QNĐN tại Đức Chủ Tịch TRƯƠNG ĐỊNH

Thay mặt BCH Hội ĐH QNĐN tại Tiệp Chủ tịch LƯU VĂN ÁNH

--------------------

Trích bức thư của anh Đặng Ngọc Duy - Cơ sở Mái ấm Hướng Dương ( Huong Duong disabled center ) gửi cho Định:

 Anh Định xa nhớ ! Cơ sở Mái ấm Hướng Dương khó khăn lắm anh ơi ! Nguồn kinh phí nuôi dạy không ổn định, chạy ăn từng bữa. Trong khi đó, cơ sở hoạt động vẫn còn là ngôi nhà thuê tạm bợ. Vậy mà chủ nhà đang thôi thúc lấy lại. Họ thông báo 2 tháng nữa phải hoàn trả. Chính quyền sở tại giao cho Hướng Dương 800 m2 đất nhưng hiện nay vẫn chưa tìm đươc nhà tài trợ và thời hạn giao đất đã hết. Thầy trò em khốn đốn không biết dìu dắt nhau về đâu. Anh ơi! Anh nghiên cứu trước mắt giúp cho bên em xây vài phòng được không? Trăm sự mong mỏi vào tình thương của anh./.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >