Lời Phật dậy, lời hay ý đẹp, học hàng ngày

Đăng bởi:
22/03/2015 | 23:35
Chuyên mục: Món ngon
0 bình luận
Lời Phật dậy, lời hay ý đẹp, học hàng ngày

Bạn thân mến, thay vì trách mọi người bạc bẽo, bạn hãy thương họ sống chi mà lạ lùng, để rồi một mai phải mang lấy quả báo chẳng lành. Thay vì đau đớn hận thù những người đã gây oan nghiệt cho bạn và mọi người xung quanh bạn, hãy thương lấy họ khi đang đi vào chỗ mờ mờ mịt mịt, bất chấp mà tạo nhân xấu cho cuộc đời đầy giông bão sau này.

Hãy cảm ơn những người làm bạn tổn thương, bởi vì họ đã cho bạn cơ hội quý báu để thực hành lòng khoan dung, khoan dung cho họ cũng là khoan dung cho chính bản thân bạn, giải thoát bạn khỏi những sự giận dữ, căm tức, hận thù, tranh chấp…, nhờ đó mà tâm hồn bạn được bình an và thanh thản.

Bạn biết không, cuộc sống là vô thường, được mất không ai đoán trước. Có những thứ đi hết cả chặng được dài, nghĩ mất rồi cuối cùng lại trở về bên ta. Còn có những thứ nghĩ rằng mãi mãi ở bên ta lại có thể vụt mất vào lúc ta không ngờ tới. Trong cuộc sống, con người đến với nhau bằng duyên nợ, tới lúc hết nợ rồi sẽ tự cất bước ra đi. Cho nên bạn đừng quá mơ mộng tới những thứ không thuộc về mình mà tham đắm. Mọi chuyện xảy ra đều có căn nguyên của nó, vậy nên đừng tiếc những thứ mà tới lúc nó phải đi hoặc những thứ không thuộc về mình.

Ảnh minh họa trên FB

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >