LỜI TRI ÂN CỦA TBT VIET-BAO.DE TỚI CÁC HỘI ĐOÀN, CLB & BẠN BÈ TRONG NGÀY TRƯNG BÀY HÌNH ẢNH PHỤ NỮ VIỆT TẠI AWO

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/03/2019 | 03:07
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
LỜI TRI ÂN CỦA TBT VIET-BAO.DE TỚI CÁC HỘI ĐOÀN, CLB & BẠN BÈ TRONG NGÀY TRƯNG BÀY HÌNH ẢNH PHỤ NỮ VIỆT TẠI AWO

Hôm nay, 17.3.2019 là một ngày đặc biệt đối với tôi - Sau hơn 20 năm đồng hành quảng bá văn hóa Việt với Trung tâm đa văn hóa Bayouma-Haus-AWO Spree-Wuhlee - Mình đã vinh dự được các Sếp chọn: "Trưng bày một số hình ảnh phụ nữ của nhà báo Phạm Quỳnh Nga", vào đúng dịp Thành Phố Berlin công nhận ngày mùng 8.3 - Làm Ngày Quốc tế phụ nữ, tôn vinh phái đẹp... (Chị em được nghỉ, được các chàng tặng quà và chiều chuộng ai ai cũng xinh tươi hẳn lên)".

Sự hiện diện của các anh chị em hôm nay với ánh mắt thân thương, vòng tay ôm cùng những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc mừng, là món quà vô giá khiến mình xúc động vô cùng - Mặc dù đa số là đại diện cho các Hội đoàn, CLB... nhưng thực ra các anh chị, các em, đều là những người bạn thân thiết, gắn bó, hiểu Quỳnh Nga, đã từng chia sẻ, khóc cười với những buồn vui, cơ hàn hội nhập, bên nhau đã mấy chục năm rồi... Nhưng mình vẫn muốn nói lời cám ơn, biết ơn, không hề khách sáo.

Xin dành lời cám ơn chân thành nhất tới Ban lãnh đạo Trung tâm đa văn hóa Bayouma-Haus-AWO Spree-Wuhlee, tới bà Dương Thị Việt Thắng, Bí thư thứ Nhất, đại diện Đại sứ quán nước Việt Nam tại CHLB Đức - Đại diện Hội người Việt Nam Berlin-Brandenburg - Nhóm Phật tử đại diện Chùa Phổ Đà Berlin (Cám ơn đội Nấu Ăn đã tặng quà) - Đại diện Hội Người Hải Phòng - Đại diện Hội Thiện Từ Tâm Berlin - Đại diện Hội phụ nữ Đồng Xuân, đại diện Hội phụ nữ Hà Tĩnh tại CHLB Đức – Hội từ thiện Sen Vàng Berlin - Nhóm CLB Anh Em Berlin - Công ty Hùng Phát - Đại diện Siêu thị Selgros - Đại diện Hội ĐH Quỳnh Lưu - Đại diện Hội phụ nữ Fürstenwalde (cùng em iu Khánh Trang) - Đại diện Hội phụ nữ Bảo Ninh tại CHLB Đức - Đại diện hội đồng hương Phú Hải - Đại diện Hội CCB Berlin - Brandenburg - Công ty May Vân-Nhung - Công ty Đồng Xuân Spa - Nhà hàng Hồng Phúc - Đại diện CLB Đoàn Kết BI Berlin - Nhóm phụ nữ dòng họ Vũ Võ - Gia đình anh chị Hòa Mai - Gia đình chị Minh Tý - Bà Karin Birgit Mikulcak – Chị Hà và em Võ Diện - Chị Vân - Chị Cúc - Anh chị Loan Viễn - Em Lê Thu Hằng - Em Lương Tâm - Gia đình em Quang và các cháu thanh thiếu niên…

 

Dành lời cám ơn chân thành tới nhóm "chuẩn bị và hậu cần" - Bởi buổi ra mắt những hình ảnh của mình hôm nay, sẽ "chông chênh", nếu thiếu bàn tay của cô giáo dậy tiếng Việt Thu Loan, con gái yêu Thu Trang cùng Nhóm phụ huynh trường tiếng Việt AWO với một số món ngon: Nào là Xôi Vò, Mỳ xào, chè và món bánh ngọt của Hội Thiện Từ Tâm Berlin. Món Bánh cuốn Chả do Trung tâm đa văn hóa Bayouma-Haus-AWO Spree-Wuhlee tài trợ.

Cám ơn nhà báo Lê Thanh Hải, kamera Hoàng Tuấn, nhiếp ảnh gia Duy Nguyễn và PV Nguyễn Hữu Thông – Cám ơn đặc biệt tới em Hòa đã hỗ trợ cho chị hoàn thành chùm ảnh, cho chị xin lời commen của em nhé (chị thích lắm, em ạ): "Chúc mừng chị Quỳnh Nga !!! Những cố gắng, nỗ lực và công sức của chị đã được bù đắp thật xứng đáng!!!".

Từ trái qua: Cô giáo trường tiếng Việt Thu Loan, bà Natascha Garay, lãnh đạo Trung tâm đa văn hóa Bayouma-Haus-AWO Spree-Wuhlee, TBT Viet-bao.de, bà Trang, cán bộ cũ AWO và bà Dương Thị Việt Thắng, Bí thư thứ Nhất... (Ảnh Hoàng Tuấn)

Mặc dù tuổi đã cao, nhưng tâm hồn vô cùng… trẻ, mỗi khi có món quà gì bất ngờ là mình cảm xúc, vui như một đứa trẻ… Bà Natascha Garay, Trung tâm đa văn hóa Bayouma-Haus-AWO Spree-Wuhlee đã trao cho mình món quà đó hôm nay, đó là lời phát biểu của bà khiến khiến mình không nén nổi cảm xúc... nước mắt dâng trên mi...

Sau đây, Quỳnh Nga xin phép được đăng lời phát biểu của bà Natascha Garay, Trung tâm đa văn hóa Bayouma-Haus-AWO Spree-Wuhlee, (Cám ơn thật nhiều tới bà Dương Thị Việt Thắng, Bí thư thứ Nhất, đại diện Đại sứ quán nước Việt Nam tại CHLB Đức đã dịch giúp):

- “Tôi xin nhiệt liệt chào mừng các anh chị đã tới dự buổi khai mạc triển lãm ảnh của nhà báo Quỳnh Nga. Ngay từ ngày bắt đầu thành lập tổ chức hỗ trợ người nước ngoài và người Việt, trong hoàn cảnh thiếu thốn kinh phí, trang thiết bị hoạt động, chị Nga đã tích cực ủng hộ, góp công sức vào sự phát triển của trung tâm. Trong cuộc sống của mình, chị cũng đã phải bươn chải vất vả rất nhiều nghề, làm đủ mọi việc để có thể trang trải cuộc sống và cho đến nay có thể nói rằng chị đã thành công, gây dựng được một trang báo mạng cung cấp thông tin, hình ảnh của cộng đồng người Việt khắp nước Đức. Chị chính là một cầu nối văn hoá, giúp truyền tải những hình ảnh đẹp của Việt Nam, của cộng đồng người Việt ra với bạn bè Đức và quốc tế. Chúng tôi và cộng đồng người Việt cảm ơn nhà báo Quỳnh Nga đã giúp đỡ chúng tôi, giúp cho cộng đồng Việt được tự hào, hãnh diện xuất hiện bên cạnh các cộng đồng người nhập cư khác. Chúc chị ngày càng thành công và sức khoẻ dồi dào để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng.”

Chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Hội trưởng Hội Thiện Từ Tâm cũng dành cho Quỳnh Nga những lời cảm xúc thật chân tình: 

- “Hôm nay được dự buổi ra mắt triển lãm một số hình ảnh về người Việt của em Quỳnh Nga tại trụ sở AWO. Đó là dấu ấn thành công đáng kể của em nhờ sự đam mê , nỗ lực miệt mài, không ngừng học hỏi vươn lên để tiến bộ. Chặng đường phấn đâu vươn lên của em không ít khó khăn và trở ngại, tuy nhiên em đã dũng cảm đứng vững trên đôi chân của mình, bằng sức lực của chính mình. Sự tận tụy của em đối với phong trào cộng đồng, không chỉ dừng lại ở Berlin, ở trên toàn liên Bang mà cả một số nước ở Châu Âu. Em đã thành công, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Em rất xứng đáng được vinh danh là người phụ nữ của cộng đồng, người phụ nữ xinh tươi và tràn đầy tâm huyết. Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8.3, Chúc mừng sự thành công của em, chúc em luôn thành công và sẽ thành công nhiều hơn nữa”.

Với mong ước, làm thật nhiều việc thiện, cầu mong cho Mẹ yêu, cho bản thân và tất cả bạn bè luôn bình anh, mạnh khỏe – Một lần nữa xin được tri ân tới tất cả các BẠN YÊU – Sự hiện diện của các anh chị và các cháu hôm nay – Vừa đại diện cho các Hội đoàn, CLB và cá nhân - là động lực vô giá để Quỳnh Nga càng tự tin trên con đường mình đã chọn. Mong tiếp tục nhận được tình cảm của mọi người, để Viet-bao.de mãi là ngôi nhà ấm áp, cùng nhau chia sẻ, vơi đi nỗi buồn xa quê và đặc biệt, cùng nhau hội nhập, gắn bó tình hữu nghị Việt Đức và Quốc tế.

Trong khi tổ chức, nếu có điều gì thiếu sót, mong các anh chị em lượng thứ. Xin trân thành cám ơn.

ABUM: CÁC HỘI ĐOÀN, CLB & BẠN BÈ CHIA VUI VỚI TBT VIET-BAO.DE TRONG NGÀY TRƯNG BÀY HÌNH ẢNH PHỤ NỮ VIỆT TẠI AWO

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan