LỜI TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN LỬA - Thơ Nguyệt Vũ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/11/2020 | 23:08
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
LỜI TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN LỬA - Thơ Nguyệt Vũ

BBT Viet-bao.de xin đăng bài thơ cảm xúc của nha Nhà thơ Nguyệt Vũ trong Hội Nhà văn Việt Nam, chị vừa nhận bằng tốt nghiệp 2 khóa đào tạo "Báo chí truyền thông và MC kiều bào", do BDA ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu tổ chức.

LỜI TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN LỬA 

Yêu sao con cháu vua Hùng
Năm châu bốn biển hẹn cùng online
Thầy cô những bậc kỳ tài
Truyền từng ánh lửa vào bài học hay

Học viên càng học càng say
Chia tay bế giảng nhớ thầy ơn cô
Cô giáo Lan rất pro
Báo chí chuyên nghiệp dạy cho chuẩn nghề

Thầy Dung mà hát miễn chê
Bài học thầy giảng còn phê hơn nhiều
Cô Trang cá tính lại siêu
Chiến binh dũng cảm đáng yêu – cô Hằng 

Gương mặt đẹp tựa vầng trăng
Là người truyền lửa cô Đinh Xuân Hòa
Cô Nga lảnh lót sơn ca
Giữa mùa Covid quê nhà nhớ thương

Kiên cường lãng tử thầy Trường
Thầy Cường trên mọi cung đường - Smart phone
Ai tạo được dấu ấn hơn
Giáo sư Ngọc Tấn linh hồn của Ban ( BDA)

Cô Loan gương mặt trái xoan
Vừa vào đến lớp đã lan tỏa rồi
Thầy Sơn bí hiểm nụ cười
Tủm tà tủm tỉm rạng ngời, điển trai.

Thân thiện chu đáo là ai
Cô Thu Hà đấy chẳng sai tẹo nào
Cô Nga Huyền thạo tin sao
Thời sự nóng hổi ai nào giỏi hơn

Ai như công chúa Bạch Dương
Trong “ Vườn cổ tích” thiên đường màu xanh
Cô Yến giọng nói lại oanh
Làm ai xao xuyến âm thanh ngọt ngào

Nụ cười tiền tỷ ai nào
Thầy Nguyễn Thế Kỷ - anh hào Nghệ An
Hôm nay ngày lễ tri ân
Chúng em xin được ngàn lần cảm ơn

Chắp tay hướng tới cội nguồn
Cầu an đất Việt, bình yên Lạc Hồng
Biết ơn Tiên tổ vua Hùng
Trao cho con cháu Tiên Rồng tình yêu

Ơn Ban Dự Án rất nhiều
Giang tay kết nối bao nhiêu Kiều bào
Việt Nam hai chữ tự hào
Ngàn năm Văn hiến đi vào Sử ca!

 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan