MALAYSIA 2-2 VIỆT NAM: ĐỨC CHINH 3 LẦN PHUNG PHÍ CƠ HỘI, TUYỂN VIỆT NAM DẦN LỘ ´TỬ HUYỆT´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/12/2018 | 18:22
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
MALAYSIA 2-2 VIỆT NAM: ĐỨC CHINH 3 LẦN PHUNG PHÍ CƠ HỘI, TUYỂN VIỆT NAM DẦN LỘ ´TỬ HUYỆT´

Sự phung phí cơ hội của các chân sút khiến tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối trên sân Bukit Jalil của Malaysia.

Hòa 2-2 trên sân khách trong trận chung kết lượt đi là kết quả khả quan với tuyển Việt Nam, song thầy trò HLV Park Hang Seo có quyền tiếc nuối vì không có được chiến thắng trọn vẹn. Các chân sút đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và nếu thủ môn Văn Lâm không chơi hay trong những phút cuối, tuyển Việt Nam đã phải nếm "trái đắng".

Khởi đầu "chuẩn Park Hang Seo"

Sự có mặt của Đức Chinh và Huy Hùng trong đội hình xuất phát là bất ngờ mà thầy Park dành cho đối thủ. Malaysia rất giàu sức mạnh và được chơi trên sân nhà Bukit Jalil, nên việc ưu tiên sử dụng những cầu thủ mạnh về cơ bắp là tính toán hợp lý của chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo đã đúng trong gần hết khoảng thời gian của hiệp một. Đức Chinh hoạt động miệt mài trên hàng công, khiến tuyến phòng ngự của Malaysia không thể đẩy cao phối hợp với hàng tiền vệ, còn Huy Hùng chơi cần mẫn để cùng với Đức Huy hợp thành lá chắn phòng ngự từ xa. Tuyển Việt Nam lùi về phòng ngự như một chiếc lò xo và sẵn sàng bung tỏa bất cứ khi nào Malaysia để lộ sơ hở.

Thành quả sớm đến với đội khách khi Huy Hùng dứt điểm trong tư thế trống trải để kết thúc hoàn hảo tình huống phản công, trước khi cú sút xa của Đức Huy khiến bốn phía khán đài Bukit Jalil chìm trong im lặng. Lối chơi phòng ngự - phản công của tuyển Việt Nam đã vận hành trơn tru và mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc, khiến Malaysia phải nhận tổng số bàn thua trên sân nhà trong hiệp một còn nhiều gấp đôi những gì họ phải nhận trong ba trận đấu trước đó.

Điểm yếu tình huống cố định

Khi hàng công chơi rất hiệu quả, các cổ động viên Việt Nam đã nghĩ tới chiến thắng ngay trên sân khách, song điều đó rốt cục không trở thành hiện thực bởi những sai sót đáng tiếc nơi hàng phòng ngự. Tình huống phối hợp phòng ngự không ăn ý giữa Văn Lâm và các hậu vệ phải trả giá với bàn thua trước khi hiệp một khép lại. Trong pha bóng này, Văn Hậu đã không quan sát thấy đối phương di chuyển, dẫn đến không kịp đưa ra phương án giải nguy.

Còn với bàn thua thứ hai, chỉ có thể dành cho Safawi Rasid lời khen khi tiền vệ triển vọng của Malaysia có cú sút phạt quá đẹp, không cho Văn Lâm cơ hội cản phá. Người phạm lỗi dẫn đến quả phạt trước đó của Malaysia lại là Văn Hậu. Cầu thủ chạy cánh của CLB Hà Nội đã chơi tốt trong khâu hỗ trợ tấn công, nhưng lại phòng ngự không hay trong trận này khi phải đối diện với cả Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh - những cầu thủ leo biên hay nhất AFF Cup năm nay.

3/4 bàn thua của tuyển Việt Nam ở giải đấu này đến từ tình huống cố định. Một lần nữa, khả năng giữ tập trung của các cầu thủ khi chịu sức ép cũng mang tới dấu hỏi lớn. Nếu Văn Lâm không xuất sắc cản phá trong pha bóng cuối cùng, tuyển Việt Nam đã phải chịu thất bại ngược trên sân của Malaysia. 

"Vá víu" khoảng trống hàng thủ trong thời gian ngắn là nhiệm vụ khó khăn. Hầu hết các hậu vệ của tuyển Việt Nam đều tương đối "non" trước sự già dặn của đối thủ, đặc biệt là chân sút Norshadrul Talaha. Điểm sáng của hàng thủ ở trận này thuộc về Đình Trọng, song một mình cầu thủ sinh năm 1997 chơi tỉnh táo là chưa đủ.

Vẫn là vấn đề dứt điểm

HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự có nhiều lần phải ôm đầu tiếc nuối trong trận này khi Đức Chinh, Tiến Linh hay Văn Đức bỏ lỡ quá nhiều cơ hội đối mặt. Trong đó, một mình Đức Chinh đã dứt điểm không thành công trong... 3 pha đối diện với thủ thành đối phương - quá nhiều trong trận đấu có tính chất quan trọng như chung kết.

Người thay thế Đức Chinh là Tiến Linh cũng có pha xử lý luống cuống khi có cơ hội. Trong khi đó, tình huống sút bóng cận thành của Văn Đức trong hiệp hai lại thiếu chính xác khi cầu thủ của SLNA gặp sức ép từ hậu vệ Malaysia. 

Không chỉ bỏ lỡ cơ hội, tuyển Việt Nam còn bỏ lỡ cả thời cơ tấn công khi nhiều lần chuyền hỏng trong những pha bóng quyết định. Hàng thủ Malaysia bộc lộ sự thiếu tập trung trong khoảng 10 phút cuối, nhưng Quang Hải, Công Phượng lại vội vàng trong việc thực hiện đường chuyền. 10 pha dứt điểm hỏng ăn là con số sẽ không khiến tuyển Việt Nam hài lòng khi nghĩ đến trận lượt về, bởi 90 phút trước mắt ở Mỹ Đình vẫn còn rất nhiều rủi ro.

Dấu hỏi thể lực

Cơn mưa nặng hạt ở Malaysia trong ít ngày qua ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của tuyển Việt Nam, khiến các cầu thủ không có nền tảng thể lực sung mãn nhất khi đua sức cùng Malaysia. Các học trò của HLV Park Hang Seo đuối sức trong nửa sau hiệp hai, gần như không còn đủ lực để tổ chức phản công bài bản, qua đó hóa giải sức ép từ đối thủ. 

Malaysia có nhiều cơ hội tấn công trực diện và ép sát vòng cấm của Ngọc Hải cùng các đồng đội. Ngay cả khi Công Phượng được tung vào sân trong trạng thái khỏe mạnh, cầu thủ này cũng dễ dàng bị Sumareh vượt qua. Đây là trận đấu hiếm hoi mà những sự thay đổi của HLV Park Hang Seo như Công Phượng, Hùng Dũng, Tiến Linh đều không mang tới sự hiệu quả.

Bốn ngày trước mắt là quãng thời gian để tuyển Việt Nam nhìn nhận lại những điểm chưa được trong trận này, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho cuộc so tài trên sân Mỹ Đình. Kết quả hòa mang đến kết cục mở trong trận lượt về, nơi trên lý thuyết, lợi thế dành cho chúng ta không thực sự rõ ràng.

Nguồn: vtc.vn - Hồng Nam

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan