MẤT QUẢ TRỨNG LÀ MẤT CẢ ĐÀN GÀ - Bài Một độc giả Viet-bao.de tại Berlin

Đăng bởi:
22/10/2015 | 10:47
Chuyên mục: Kỷ niệm
0 bình luận
MẤT QUẢ TRỨNG LÀ MẤT CẢ ĐÀN GÀ - Bài Một độc giả Viet-bao.de tại Berlin

Hôm nay tình cờ đọc được bài viết của Nguyễn Khắc Hùng, người mà dân Berlin hay gọi là Hùng Lý. Thật lạ lùng là suốt từ khi có vụ om xòm này, Hùng Lý lúc nào cũng có mặt với vẻ nhân nghiã. Tìm hiểu mới biết Hùng Lý là tác giả bài báo về cô bé ca sĩ bị Quỳnh Nga "ăn cắp".

Quỳnh Nga ăn cắp bài viết của Hùng Lý từ Facebook của Hội Hà Nội gì đó, nhưng thế quái nào lại lấy nguyên xi không sai một ly, không thêm một tị. Đã thế lại còn đề tác giả Hùng Lý. Vợ Hùng Lý la làng hộ chồng mình. Tội nghiệp cho Hùng Lý hiền lành, vì không muốn to chuyện đã im ắng cho qua. Cuối cùng do vợ lên tiếng đành phải thanh minh. (Mời quý vị xem đường linh: http://viet-bao.de/toi-yeu-su-that-bai-quynh-nga-phe-binh-hay-nem-da-bai-cua-hung-nguyen/)

Sự thật là thế, hay là do Hùng Lý im cho vợ mình lên tiếng. Kiểu người đấm kẻ xoa? Nếu thế quả vợ chồng nhà này đại cao thủ, không phải dạng vừa đâu. Nghe nói toàn có bằng cấp gì đó cả. Hùng Lý kêu 9 bỏ làm 10, chuyện cho qua vì cộng đồng. Thế nhưng sự thật là cả năm trời rồi câu chuyện này chưa chấm dứt!!!

Vì sao nó không chấm dứt được.

Vì người ta dùng nó làm cái thòng lọng treo lơ lửng trên đầu Quỳnh Nga. Họ dùng nó để mỗi khi cần lăng xê mình lại lôi chuyện đó ra , cho thiên hạ biết rằng: À, cái nhà báo Hùng Lý ấy giỏi lắm, giỏi đến nỗi viết bài hay bị người ta ăn cắp, giỏi đến nỗi báo trong nước đặt hàng bài báo Tết. Ghê gớm lắm không phải đùa đâu. Cho nên mỗi lần đay lại chuyện này, Hùng Lý thường nhấn vào điểm bài của mình được báo trong nước đặt đăng Tết.

Để người đọc thấy Hùng Lý tài năng thế nào. Sự thực khi đã có tài năng, một bài báo bị lấy chả là quái gì cả. Một bài báo không có chút gì là giá trị bình luận, học thuật về chuyên môn âm nhạc. Tóm lại nó chỉ là bài đưa tin, tường thuật mà điểm nhấn sáo mòn nhất của lối viết rập khuân hiện lên ở câu ''khán giả vỗ tay hết đợt này đến đợt khác''.

Nếu đẳng cấp hơn, cho dù không biết về âm nhạc (Hùng Lý còn là ca sĩ nữa đấy) là một nhà báo tinh tế, có lẽ Hùng Lý sẽ phát hiện những chi tiết đắt giá trong buổi biểu diễn ấy, ví dụ như gương mặt người nghe biểu hiện thế nào. Đáng tiếc là bài báo của Hùng Lý chỉ có câu tiếng hát cao trong vút và những tràng pháo tay. Rồi tiếp tục là sáo mòn như thường lệ giới thiệu tên một loạt chức danh. Nếu nói Quỳnh Nga đi rêu rao này nọ. Thì người ta chứng kiến vợ Hùng Lý đi rêu rao chuyện chồng mình bị đánh cắp mất bài báo này còn nhiều hơn gấp bội lần. Nực cười là vẽ ra như chuyện mất mát này to lớn lắm. Mà tìm mãi không thấy Quỳnh Nga viết nói xấu, hay thanh minh về mình trên FB, mà bài vở vẫn ra đều...

Toàn là những cái chưa xảy ra đã tính đến. Y hệt kiểu tôi mất quả trứng, nếu không mất quả trứng sẽ nở ra con gà, con gà lớn sẽ đẻ ra nhiều quả trứng, tôi lại ấp và có cả đàn gà. Trở lại chuyện Quỳnh Nga ăn cắp bê nguyên xi bài báo, ảnh trong đó và đưa nguyên tên tác giả. Trong khi Quỳnh Nga đang ở Việt Nam. Ăn cắp lộ liễu đến thế mấy ai dám làm. Trong cộng đồng người Việt ở Berlin, chỉ tiếng thầm thì của Quỳnh Nga là đi nói xấu người khác mà vợ chồng nhà Hùng Lý còn biết kể ra. Liệu cả bài báo sự nghiệp đỉnh cao như thế bị đánh cắp mà họ dễ dàng không biết hay sao.?

Mấy ai tự hỏi sao Quỳnh Nga dại đến mức thế, có ai đặt lại vấn đề rằng có sự nhầm lẫn, bất cẩn nào đó của Quỳnh Nga trong việc này không.? Làm sao mà dại dột đến mức độ đi lấy bài nguyên xi từ cái tên bài cho đến dấu chấm, phẩy... đã thế lại còn thêm cả tên tác giả nữa. Tuy rằng luôn miệng nói mình bỏ qua, không ý kiến gì. Nhưng rút cục thì vợ chồng Hùng Lý vẫn "song kiếm hợp bích" cả năm nay quanh chuyện này.

Cả hai vợ chồng chung một luận điệu là Quỳnh Nga không học hành gì (để tôn cao vợ chồng mình là có học). Rồi kể lể tủn mủn là Quỳnh Nga thế này, thế kia dài dằng dặc như một bà nội trợ kê khai gia vị cho món lẩu. Nào là Quỳnh Nga giò chả, cắt tóc, nào là Nga chung cư, Nga ca sĩ, Nga tổng biên tập... Sao viết bài về báo về ca sĩ nhí kia, Hùng Lý không cặn kẽ thế này nhỉ.?

Tâm địa của một con người:

Vì cái tâm địa của Hùng Lý đối với Quỳnh Nga như các cụ nói - Bề ngoài thơn thớt nói cười. Mà trong "tử tế yêu người thế cô".

Sở dĩ sửa câu thơ sau, là để phù hợp những lời Hùng Lý nói về mình. Phù hợp với kiểu dạy bảo để Quỳnh Nga tốt hơn. Nhưng thực chất là moi móc để hất Quỳnh Nga ra khỏi làng báo chí Berlin. Bài của Hùng Lý tuy cái kết đầy tử tế, như giúp Quỳnh Nga tốt hơn. Thế nhưng trước đó, anh ta đã bằng mọi cách để hạ nhục Quỳnh Nga trong con mắt cộng đồng, khi vạch vòi những tiểu tiết vặt vãnh về các nghề nghiệp của Quỳnh Nga. Vợ chồng Hùng Lý nói rằng "Quỳnh Nga nhận trát hầu toà thì lặng lẽ im đi". Một lời khuyên thật tử tế, im đi để từ giờ đến lúc ra toà nghe sỉ nhục.

Việc đúng sai đã có toà, nhưng việc sỉ nhục có bằng những lời qua lại thì Quỳnh Nga lẽ nào cũng phải cáng chịu thêm. Hãy xem chính Hùng Lý nói câu này:

- "Sự việc cho đến cùng chỉ có vậy. Tôi cũng nghĩ như đã comment vào bài viết của Phạm Mạnh Cường, rằng:"Chuyện thực ra cũng không có gì to tát. Nhưng phải trái bất minh. Thành ra nó cứ âm ỉ như cái nhọt. Bằng mặt mà không bằng lòng. Càng để lâu càng dở. Cho nên cũng mạnh dạn một lần đến "bác sỹ" xem sao. May mắn cắt được cái u nhọt ấy đi, thành vết sẹo tý mà lành bệnh".

Đến đây mới hiểu tại sao Phạm Mạnh Cường bỗng dưng đâm đơn kiện Quỳnh Nga khi mà việc đã qua lâu rồi. Chắc ai cũng hiểu câu Hùng Lý xúi "mạnh dạn một lần đến bác sĩ xem sao" là hàm ý xúi Phạm Mạnh Cường làm gì. Và mục đích của việc đó là ở câu "may mắn cắt cái ung nhọt đó đi".

Xúi người ta kiện nhau, là một trong những điều thất đức nhất mà các cụ nhà ta tối ky. Nhất là mục đích không hề để người bị kiện tốt lên như miệng vẫn nói. Hàm ý "cắt ung nhọt đi" là hàm ý chơi sát ván, chơi tới bến, tới cùng, loại trừ hẳn... rõ là vậy chứ góp ý cho tốt cái nỗi gì.

May chỉ là quả trứng gà bị mất. Giá mà mất tờ vé số chưa so thì không biết họ la làng đến bao giờ mới thôi. Những người có học, sống gần hết đời người rồi mà chỉ vì danh vọng của mình. Làm những chuyện xui nguyên, dục bị như dạng "thầy dùi '' trước sau gì cũng lộ mặt với thiên hạ mà thôi".

-------------------------------------------------------

(Ảnh bìa: Hùng Lý và Quỳnh Nga trong ngày lễ kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10.10.2015 - Xin lỗi vì đã lấy tấm ảnh này trên Album trong trang Viet-bao.de)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...