Mẹ chung.

Đăng bởi:
28/03/2014 | 13:21
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Mẹ chung.

Có lẽ tất cả anh chị em trong nhóm Bạn Thân Berlin, đến dự sinh nhật mẹ của Hương Radeberg tròn 74 tuổi, đều có cùng một suy nghĩ, cảm thấy „vinh dự“ khi được mời và thấy mình có thêm người mẹ thứ 2 ở nơi xa xứ. Bởi đây là lần đầu tiên, con gái rượu tổ chức mừng SN mẹ „to“ và đông vui con cháu thế này…

Chúng tôi gồm gia đình Thùy Hương, 2 mẹ con Dung Thanh Tùng, Thanh Hương, Kim Yến Lê và „một nửa“ Lương Vũ, Toàn Lê, 2 bố con anh Chánh nhiếp ảnh gia,  mẹ con Lê Hoài Phương + cháu Đình Đình, Toàn Lê, Hậu, Khánh, với gia đình và một số bạn bè của Hương. Thấy chúng tôi đến, Mẹ cười vui lắm vì „đứa“ nào cũng tranh nhau chụp ảnh và ríu rít gọi „Mẹ ơi“… Rồi me xúc động và khóc nhiều lắm, làm chúng con cũng rưng rưng…  nước mắt vui… 23.3.2014 SN ME Huong 022

Từ sáng tới khuya, bên nhau với bao nhiêu chương trình, nào là „ăn uống, chuyện trò, chụp ảnh, rồi ca hát“. Nhìn chúng tôi, chẳng ai ngờ, họ lại „đông tuổi“ thế, nhiều „đứa“ đã lên ông, lên bà rồi, mà vẫn quậy như „trẻ thơ“ ấy. Và cũng ít người nghĩ rằng: họ là những người chăm chỉ chịu khó, nhiều người thành đạt ở quê hương thứ 2 và… liên tục Liên Hoan, ăn mừng mỗi khi có ai đó „Vào Cầu“… Làm ra làm và chơi thì cũng chân tình, vui hết mình… 23.3.2014 SN ME Huong 054

Cùng cắt bánh, hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật mẹ, chụp ảnh kỷ niệm chuyện trò bên ly cafe thơm lừng cùng bánh ngọt... Mẹ ngồi ngắm đàn con, đàn cháu… (“mẹ có 13 cháu ngoại và 4 chắt rồi chị ạ, cả đời mẹ vất vả nuôi chúng em thành người. Đón mẹ sang đây chơi năm 2009 thì mẹ bị tai biến mạch máu não, nhờ trời thương, nhà có phúc chị ạ, giờ đây, mẹ tương đối khỏe, sống quây quần bên con cháu”. (Hương, chủ nhà đã tự hào khoe với cả nhà). 23.3.2014 SN ME Huong 070

Vợ chồng Thùy + Hương đến muộn một chút, nhưng món quà làm Mẹ rất thích, đó là cặp lồng cháo với 1 cây Dao "đại tướng" và nói: "Cây này làm thuốc rất tốt, mình sẽ nói kinh nghiệm cho bạn nhé"... Một ngày trôi qua thật nhanh và đêm về, mạng „xã hội“ đã bị „tắc“ bởi cảm xúc của những đứa con của mẹ tuân trào:

"Mẹ lặng ngắm đàn con từng đứa vào để ra mắt Mẹ. Chúng nó ngoài đời mạnh mẽ thế, đảm đang thế nhưng với Mẹ chúng nó vẫn non nớt lắm, chúng cứ nói năng vô tư để Mẹ nghe, Mẹ cười và thỉnh thoảng lại lăn giọt nước mắt yêu thương trên má . Ai cũng nhận thấy Mẹ rất vui, rất Hạnh phúc:

- "Mẹ nhìn những đứa con yêu Mỗi người mỗi vẻ nhưng đều thương nhau Dù cho lắm cảnh bể dâu Nhưng đàn con Mẹ rất giàu tình thương Trong đời sống rất can trường Nép bên vai Mẹ vấn vương dại khờ... (dòng thơ cảm xúc của Lê Hoài Phương)

Và mình cũng dạt dào:

"Quên cả nỗi vất bả, lo toan, chơi vui vui… tít mít Mười mấy tiếng đồng hồ… vẫn thấy… thiếu thời gian Nơi xa quê, Tình ấm áp, nồng nàn Có Mẹ Chung, thấy đời chúng con thật là may mắn

Biết lòng Mẹ thương chúng con nhiều lắm Mẹ cũng cùng cười mỗi khi con kể chuyện „tiếu lâm“ vui Đêm nay về, trong chúng con đứa nào cũng bùi ngùi Nhưng lại vui vì có MẸ CHUNG ở nơi xa xứ

Sẽ vơi đi rất nhiều nỗi buồn bạn nhỉ Chúng mình có Mẹ yêu ở nơi xa quê hương Chúc Mẹ yêu của chúng con ngày một khỏe thêm Hạnh phúc, bình yên bên đàn cháu, các con, Mẹ nhé”…

Lê Kim Yến cũng không kìm nổi cảm xúc khi về tới nhà đã viết:

- "Hôm qua ngày cả nhóm đến mừng sinh nhật Mẹ của Hương Radeberg. Mẹ cảm động cười mà nước mắt cứ chảy, chắc bà xúc động vì tự nhiên nhiều con gái quá, đứa nào cũng tươi xinh. Cả một ngày vui, sáng café, trưa ăn ở quán Hương Sen của Huong Radeberg, chiều tối về nhà Nga Hường hát karaoke và ăn cháo Vịt. Nói đến ông xã Hường của Nga mình vẫn buồn cười vì những câu chuyện tình của anh qua cách kể thật dí dỏm. Buồn cười nhất là anh hay nói "ối giồi ôi " (không phải là ối giời ơi!) Mà khuôn mặt nhìn rất... ngây thơ! Ảnh kể " bị con Rắn (Nga tuổi Tỵ) này cắn chết „Nuôn" mà mặt tươi hơn hớn. Mừng cho Hạnh phúc của Nga nhé! Nhóm này được Trời ban nhiều diễm phúc, này nhé: Giỏi việc nước, đảm việc nhà, con cái ngoan ngoãn, các đức ông chồng tin yêu, tươi vui “dai” và cũng rất... Sờ tin“. 23.3.2014 SN ME Huong 061

„Đến đây, lại nhớ tới Mẹ em ở Việt Nam, mẹ cũng 74 tuổi rồi và nấu ăn ngon lắm, có ai về quê, qua Hải Phòng, thăm Mẹ em và thưởng thức các món Mẹ tự tay nấu „chiêu đãi“ nhé“. Dung Thanh Tùng rơm rớm nước mắt kể.

Hương Radeberg đã viết:

- „Thay mặt Mẹ và gia đình, xin gửi lời cám ơn tới tất cả các anh chị, đã cho mẹ niềm vui vô bờ bến. Cả tuần nay, nói đến tổ chức sinh nhật, Mẹ rất vui và hồi hộp lắm. Có lẽ Mẹ khao khát những tình cảm thiêng liêng đầy tình người của những đứa con xa xứ. Các anh chị về rồi, cùng ngồi xem lại những tấm hình mà mẹ cứ khóc… Em lại đưa tấm hình có các chị trèo cả lên cây, rồi đứng một chân, Mẹ lại cười, thật hạnh phúc“.

Chúng con chúc Mẹ mãi khỏe, chịu khó ăn uống và ngủ ngon. Ở nơi xa quê hương, có Mẹ Chung, là niềm vui và hạnh phúc cho chúng con nhiều lắm, như là món quà Trời cho, các bạn yêu nhỉ. 23.3.2014 SN ME Huong 127

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >