MẸ LÀ CẢ BẦU TRỜI

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
10/07/2018 | 17:40
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
MẸ LÀ CẢ BẦU TRỜI

Viet-bao.de gửi tới quý đọc giả bài thơ đầy cảm xúc nhân ngày giỗ mẹ của chị Nguyễn Thị Quyết Thắng, Hội Trưởng hội Thiện từ tâm Berlin

- “Hôm nay giỗ Mẹ, con buồn nhớ thương Ba Mẹ vô cùng, lòng nặng trĩu, cảm giác cô đơn và trống vắng. Chúng ta mất Mẹ như "mất cả bầu trời".

Mẹ ơi!

Hoa trên giàn mướp nở vàng
Lòng con xa mẹ lại càng nhớ thương
Mẹ ơi, bao tháng năm trường
Một đời vất vả Mẹ thường lo âu

Niềm vui Mẹ có biết đâu
Nỗi lo chồng chất, mái đầu bạc phơ
Ngày xưa tuổi dại ngây thơ
Khổ đau của Mẹ bây giờ mới hay.

Mẹ ơi ơn nghĩa sâu dày
Chúng con ghi nhớ, lòng này chẳng quên.
Mẹ ơi, hãy sống bình yên
Trong niềm vui lớn con hiền cháu ngoan

Mùa sau hoa mướp nở vàng
Con về bên Mẹ ngập tràn niềm vui.

Mẹ ơi!

Nhưng nay Mẹ đã đi rồi
Còn đâu dáng Mẹ đứng ngồi vào ra
Mẹ ơi, Mẹ đã đi xa
Còn đâu giàn mướp nở hoa mỗi mùa.

Con về thăm lại nơi xưa
Một căn nhà nhỏ thoảng đưa hương trầm
Mẹ ơi, Mẹ có biết không
Mẹ đi để lại bão lòng trong con.

- Ngày xưa Mẹ trồng mướp, hàng năm mướp ra đầy giàn, ăn không xuể. Mẹ hái biếu hàng xóm láng giềng. Mướp Mẹ trồng thơm ngon lắm".

Ảnh bìa: Bức vẽ của tác giả.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...