MẸ VÀ CON GÁI - Tâm sự của Mỹ Hà Phan Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/08/2020 | 00:55
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
MẸ VÀ CON GÁI - Tâm sự của Mỹ Hà Phan Berlin

Trong cuộc sống, đôi khi những câu hỏi của con, khiến cho người mẹ có cơ hội để bày tỏ những suy nghĩ sâu kín trong lòng mình… BBT Viet-bao.de mời quý đọc giả cùng chia sẻ câu chuyện của chị Mỹ Hà Phan với con gái…

- “Con gái lớn 7 tuổi hỏi mẹ: “Mẹ ơi !Mẹ thích màu gì? Bunt (nhiều màu) phải không mẹ?
 
“- Cũng tuỳ con ạ, mẹ thích màu Hồng, thích màu đỏ của hoa Hồng, màu đỏ của hoa tuylip... tuỳ vào mỗi một loại mà mẹ thích màu khác nhau - Và nhiều khi mình phải chấp nhận nó như một sự thật. Ví dụ hoa hướng dương con phải thích màu của nó bởi bản chất nó chỉ có màu vàng. Sống ở đời có những việc, gặp những con người dù không thích hoặc không đúng ý con vẫn phải chấp nhận như con chấp nhận màu vàng của hoa hướng dương vậy.
 
- Tại sao vậy Mẹ?
 
- Vì cuộc sống con à. Ví dụ như Papa của con chưa từng hỏi mẹ thích hoa gì, thích màu gì… chưa từng tự giác mua tặng mẹ một nhành hoa. Mười năm sống cùng nhau chưa từng một lần tổ chức ngày kỉ niệm cưới nhau,sinh Nhật mẹ thì bữa nhớ bữa quên… Nhưng vì đã chọn, thì mẹ phải biết chấp nhận - Cuộc sống là phải biết chấp nhận con à. Tới sau này con lớn, nên nhớ một điều: ,,Đừng bao giờ để bản thân mình tuyệt vọng. Phải biết cách chấp nhận, kể cả là quyết định chấp nhân buông bỏ”. Phụ nữ nên tích lũy kiến thức, biết cách kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống của mình. Gặp được người vì mình che mưa ngăn nắng thì mình có phúc phận. Nếu ko gặp được thì lấy tiền trong túi ra mua ô mà đi!
 
Con gái lại hỏi mẹ: 
 
- Mẹ ơi, sao mẹ cứ múc đồ ăn cho con và em nhiều mà mẹ ko múc cho mẹ rứa?
 
- Vì đó là bản năng con à! Bản năng của mỗi người phụ nữ, người mẹ Việt Nam là điều không  phải phụ nữ nước nào cũng có. Vì mẹ yêu các con nên cái gì cũng dành trước cho các con. Sau này mẹ già Elisa có múc đồ ăn lại cho mẹ như vậy được không con?
 
- Dạ mẹ...
 
Con gái ngày một lớn, rất hay để ý và thích tìm hiểu, hay hỏi mẹ lắm. Khiến mẹ có dịp để bày tỏ lòng mình…".

Berlin 8.2020
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan