MỐI TÌNH CHẮP VÁ NƠI XỨ NGƯỜI - Tác giả Dinh Dung, Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/04/2020 | 12:04
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
MỐI TÌNH CHẮP VÁ NƠI XỨ NGƯỜI  - Tác giả Dinh Dung, Berlin

Hắn lấy vợ ở nơi đất khách quê người. Vợ hắn và hắn như hai nhịp cầu gẫy ghép lại, sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ.Tưởng rằng, họ đến với nhau là duyên nợ, để bù đắp những gì trước đây mà họ chưa từng có. Vì vậy, hạnh phúc của họ lớn dần bằng sự trưởng thành của hai đứa con kháu khỉnh...

Ấy vậy, mà vợ hắn, người đàn bà bấy lâu nay, tưởng như chỉ biết chăm chỉ và thương yêu chồng con, bỗng dưng đái chứng đái tật. Kể từ ngày, vợ hắn có cô bạn cùng quê, gần đây luôn xuất hiện. Mối quan hệ đó như một định mệnh tạo ra vết nứt trong gia đình hắn. Bởi, cô bạn của vợ hắn có một cuộc sống hôn nhân không trọn vẹn. Nhưng nhìn thấy gia đình hắn hạnh phúc, ả lại đâm ra đố kỵ. Ả cố tình kéo vợ hắn ra khỏi thiên chức làm vợ và mẹ, để dấn thân vào những cuộc hẹn hò thâu đêm. 

Sau những trận chơi bời kịch đường tàu ấy, vợ hắn mệt nhoài trong trạng thái bất cần sặc mùi bier rượu, khi bước chân về đến nhà. Thương vợ, nhưng hắn cũng giận lắm. Nhìn hai đứa con còn nhỏ dại, hẳn cố kìm nén. 

Cuộc sống gia đình hắn, từ đây thay đổi. Vợ hắn đã thay đổi từ hình dáng, đến tính cách... Những lời khuyên nhủ mà hắn cố gắng để tìm lại hạnh phúc, không thành. Thay vào đó là những trận cãi vã, và bất lực. Chán chường hắn chìm đắm trong men rượu. 

Phải chi vợ hắn không bị sự mê hoặc của bạn bè, rủ rê, biết chia sẻ và cảm thông với hắn trong những ngày đại dịch corona đang bùng phát, thì cuộc sống của gia đình hắn sẽ ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào. Bởi, đại dịch này không biết sẽ đưa cuộc sống về đâu? 

Vâng! Hãy yêu thương nhau khi còn có thể!  

Nghĩ thương con và thương chính thân phận mình nơi xứ người, hắn muốn bỏ qua tất cả để đổi lại những gì tốt đẹp nhất cho gia đình. Và cái nắng tháng tư, chợt làm cho hắn bừng tỉnh và nghĩ tới một ngày nào đó dịch bệnh không còn nữa, cùng một lời nguyện ước: Vợ hắn sẽ thức tỉnh và cảm nhận được tình yêu đích thực từ nơi hắn. Và sự trở về của vợ hắn là hạnh phúc của gia đình, dưới vòng tay, và lòng vị tha của cha con hắn.

Điều ước ấy, chẳng biết hắn có thành hiện thực hay không…
Berlin. 4/4/2020

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan