MỘNG ƯỚC MỘT MÙA XUÂN - Thơ Thanh Giang Berlin.
Đăng bởi:
01/01/2015 | 14:42
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Lời BBT Viet-bao.de: Nhân ngày đầu năm mới. 1.1.2015, xin gửi tới bạn đọc gần xa lời chúc mừng năm mới và bài thơ cảm xúc chào Xuân của chị (BBT mong nhận được tin, bài ảnh, văn thơ của bè bạn khắp nơi. Địa chỉ Email: info@viet-bao.de + quynhngaberlin@yahoo.com.vn. Trân trọng cám ơn).
-----------------------------------------------------
Chúc mừng năm mới ! Còn khoảng thời gian rất ngắn nữa là chúng ta sẽ chia tay năm cũ 2014. Năm cũ đi qua ai cũng chuẩn bị bước lên bậc thềm năm mới với một niềm tin và hy vọng. Xin chúc cho bạn hữu gần xa, những người thân trong gia đình, những bạn bè tuổi thơ HSMN, và tất cả gia đình Facebook một năm mới an lành, tươi vui tràn đầy hạnh phúc.
MỘNG ƯỚC MỘT MÙA XUÂN
Gom góp những ước mơ
Nén sâu bao cảm xúc
Khát vọng luôn thôi thúc
Chợt pháo xuân vỡ òa
Rộn rã lời thiết tha
Chào đón mùa xuân mới
An lành sẽ đem tới
Ấm áp kẻ tha phương'
Cho đời thôi vấn vương
Muộn phiền trong ũ rũ
Nỗi buồn của năm cũ
Theo gió kiếp lãng du
Mùa xuân mang lời ru
Chấp chới bao tia sáng
Bên thềm những giọt nắng
Ước vọng xóa đêm đông
Bầu trời đêm sáng trong
Pháo giao thừa giòn giã
Khói sương mờ lan tỏa
Lung linh muôn sắc màu
Tung lên những vì sao
Niềm tin theo tiếng pháo
Thiên đường thôi ẩn náu
Hạnh phúc giang tay chào
Lời chúc sao ngọt ngào
Ánh mắt nhìn tha thiết
Trong đôi tay mải miết
Chào đón mùa xuân tươi
Mong xuân đến khắp nơi
Bao cuộc đời mộng ước
Mùa xuân nơi phía trước
An bình và tươi vui.
Tin liên quan
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *