MỘT DỰ ÁN - TRIỆU TẤM LÒNG - Ngô Ngọc Luyến

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
08/10/2020 | 11:52
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
MỘT DỰ ÁN - TRIỆU TẤM LÒNG - Ngô Ngọc Luyến

Có lẽ, chúng tôi dù có nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ để diễn tả hết được những cung bậc cảm xúc đối với các thầy cô và bạn hữu Khóa học Nghiệp vụ Báo chí và MC (đầu tiên dành cho bà con kiều bào) của Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu, do Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến (Austria) sáng lập.

Thông qua mỗi tiết học, đặc biệt là các tiết học của các giảng viên kiều bào, chúng tôi càng hiểu hơn về hình ảnh, cuộc sống chân thực của bà con kiều bào. Có những giây phút xúc động vô cùng, có những giây phút chạnh lòng và đau xót nhưng cũng có những cung bậc tự hào khôn tả... 

Học viên của Khóa nghiệp vụ Báo chí, MC của chúng tôi là bà con kiều bào đến từ nhiều Quốc gia, chúng tôi luôn được cùng nhau thảo luận sôi nổi trước các câu hỏi như “Nếu anh, chị là phóng viên kiều bào thì anh, chị sẽ làm gì trước những tình huống abc để phản ánh và hỗ trợ bà con kiều bào và thể hiện lòng tự tôn dân tộc Việt…”?... Câu hỏi mà các học viên chúng tôi thảo luận hôm nay cũng chính là câu trả lời cho hành trình 10 năm mà cô giáo Tiến Sĩ  Bích Yến luôn trăn trở "làm thế nào để kết nối được người Việt trên khắp toàn cầu, nhằm tạo ra một sức mạnh tổng lực để lan tỏa, định vị giá trị văn hóa và phẩm hạnh của người Việt trên toàn cầu". Ước mơ tưởng chừng như không thể ấy, nhưng với khát khao và lòng biết ơn cội nguồn Tiên tổ sâu sắc, cô đã biến ước mơ đó thành sự thật - thành Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu. Việc làm ý nghĩa đó của cô đã chạm đến trái tim của đông đảo các nhà trí thức, nhà văn hóa, khoa học, chính khách, đồng bào kiều bào ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các nhà trí thức, lãnh đạo kiều bào của 7 nước đã ủng hộ và cô cùng thành lập dự án này. Cô đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho dự án này. Bao nhiều mồ hôi, nước mắt, nỗi cay cực, sự hy sinh, tuyệt vọng, quyết tâm… đã đổ xuống trên hành trình ấy để đến hôm nay, Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã chạm được đến hàng triệu trái tim, được đồng bào, kiều bào và báo chí truyền thông ghi nhận hiện là "Dự án văn hóa lớn nhất dành cho kiều bào trên toàn cầu":

Mục đích của buổi học hôm nay của chúng tôi là giúp các ký giả cả lớp hiểu rõ hơn về ý nghĩa mà dự án đang hướng tới cho Kiều bào ở khắp mọi nơi trên thế giới. Tiến sĩ Bích Yến đã đưa ra cho chúng tôi những tình huống thực tế mà người Việt khắp nơi trên thế giới thường gặp phải: họ có thể là trí thức, là chính khách, doanh nhân hay đơn giản chỉ là một người công nhân bình thường… nhưng mỗi người đều là một GIÁ TRỊ - một vị Đại sứ, chính họ, khi đã có lòng tự tôn, tự hào dân tộc, lòng biết ơn Tiên Tổ thì nhất định họ sẽ sống sao cho xứng đáng với phẩm hạnh của người Việt, từ đó, biến thành những hành động cụ thể trong công việc, trong cuộc sống, đóng góp vào xã hội nước sở tại… để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam, vị nể, tôn trọng và yêu thương dân tộc Việt Nam nhiều  hơn… Nói đến đây, giọng cô Bích Yến từ đầu cầu Áo nghẹn lại, chúng tôi cũng có cảm giác như cô từ lúc nào không rõ… 

Chúng tôi, tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đời, những câu chuyện xung quanh mình khi đang sinh sống và làm việc nơi xứ người để cả lớp hình dung rõ hơn về tất cả những gì mà cô và mọi người đang nỗ lực làm cho cộng đồng kiều bào thông qua Dự án này: Chị Nga - Tổng biên tập trang Viet-bao.de tại Đức cũng đã không khỏi xúc động và xen lẫn một chút tự hào khi trải lòng về tinh thần tương thân, tương ái của Người Việt tại đây qua lăng kính của người làm báo. Gần 10 năm chị cùng với đồng nghiệp của mình đã gặp không biết bao số phận người Việt cần sự giúp đỡ nơi đất khách và trang Viet-bao.de do chị là người sáng lập ra đời vì lý do đó.

Kiều Ngân từ Malaysia lại có những câu chuyện hoàn toàn khác với vai trò là giáo viên Tiếng Anh Ngân đã dành bao tâm huyết dạy học cho trẻ em tị nạn trong ngôi làng nhỏ tại Malaysia. Việc làm của Kiều Ngân cũng đã lan tỏa được những điều tốt đẹp về người Việt Nam đối với nước sở tại. Các đầu cầu ngày càng nóng hơn với những câu chuyện chân thành của mình nhưng đã chạm đến trái tim người nghe của các học viên từ Slovakia , Mỹ, úc , CH Séc Đài loan, Hungary, Việt Nam… 

Có nghe những câu chuyện từ cô Tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến mới hiểu được những suất học bổng mà Ban Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu dành cho chúng tôi - những bà con kiều bào - sứ giả, đại sứ của Dự án có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Vì sự cao cả ấy của dự án nên nhiều nhà trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên báo chí đầu ngành của Việt Nam và nước ngoài đã sẵn lòng tham gia cố vấn, giảng dạy cùng cô Tiến sĩ Bích Yến như GS.TS Tạ Ngọc Tấn, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, TS Trần Bá Dung, BTV Nguyễn Thu Hà, MC Kiều Trang (VTV)…, đặc biệt, là thầy Đinh Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa PT&TH, AJC (người sáng lập Câu lạc bộ STV) đã cùng đồng hành- chủ nhiệm trong suốt thời gian đào tạo hai Khóa nghiệp vụ Báo chí và MC cho các học viên là bà con kiều bào đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Qua buổi học này, chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh, ý thức hơn về sứ mệnh lan tỏa giá trị văn hóa, lan tỏa những điều tốt đẹp, lan tỏa cốt cách của người Việt… đến không chỉ cộng đồng kiều bào Việt mà cả cộng đồng bạn bè nước sở tại, quốc tế… để họ thêm hiểu và yêu mến Việt Nam của chúng ta. 

Nguồn: Ngô Ngọc Luyến, từ TP Hồ Chí Minh.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan