Một ngày cùng Kiều bào ngày 29 Tết

Đăng bởi:
04/02/2014 | 13:47
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Một ngày cùng Kiều bào ngày 29 Tết

Phóng viên Thoibao.de đã đi một vòng quanh 2 khu Trung tâm buôn bán của người Việt tại Berlin, đó là TTTM Thái Bình Dương và TTTM Đồng Xuân vào trưa ngày 29 Tết.

PV có mặt lúc 13 giờ trưa tại Quê Hương Quán trong TTTM Thái Bình Dương và rất vui khi được biết đây chính là nơi „sản xuất“ luộc bánh chưng phục vụ kiều bào. Đang đỗ xe để bước vào Quán, thì gặp anh Nguyễn Hữu Thọ, Chủ Tịch CLB Bóng bàn Berlin, anh “thốt lên”: “May quá, gặp em ở đây, anh chị tặng 2 mẹ con em cặp bánh chưng đón Tết. Rất tiếc, đêm 31. 1 giao lưu với nghệ sĩ Bùi Công Duy trên Viethaus, anh chị bận không thể tới tham dự được, nhưng anh em trong CLB bóng bàn sẽ đến…”. (Anh làm mình xúc động quá, đã quen nhau suốt hơn 20 năm xa xứ, bao giờ anh chị cũng quan tâm, chăm sóc 2 mẹ con tôi). Vào quán, lại gặp anh Nguyễn Tiến Khởi, Phó Chủ tịch CLB Bóng bàn Berlin đang mua rất nhiều bánh tại đây, anh cho biết: „Tôi đến lấy bánh cho bạn bè, bận đi làm, không có thời gian… Năm nào chúng tôi cũng đặt bánh chưng tại Quê Hương Quán, bởi bánh rền ngon, đảm bảo chất lượng và gói rất đẹp“.

Tại các quầy hàng Châu Á của 2 khu Trung tâm, nhìn chung là không đông bằng mọi năm. Hàng hóa phục vụ Tết bầy rất nhiều, không thiếu thứ gì, từ Bưởi, Hồng, Na, Chuối, Chôm Chôm, Soài, Đu đủ, các loại rau tươi… đến vàng mã, bánh mứt kẹo, Đào, Quất… đủ cả và rất bắt mắt. Nhưng đến  quầy hàng Châu Á của anh chị Hùng Phượng (trong TTTM Thái Bình Dương) thì 14 giờ đã không còn một gói mứt tết nào. „Tôi sợ nhập nhiều, tiêu thụ không hết vì năm nay bà con về phép rất nhiều“.

Gặp Minh Huyền, Chủ tiệm Nữ Hoàng Áo Cưới (hale 3, TTTM Đồng Xuân) chị cũng nói: „Năm nay không khí Tết kém hẳn mọi năm chị ạ, có lẽ vì Tết ta và Tết tây gần nhau quá chăng“. Thực vậy, năm nay, 30 Tết lại rơi vào ngày thứ Năm, nên mọi người ai cũng phải đi làm… vì vậy mà lượng người mua bị giảm rất nhiều. Gặp một chị khách vừa sách túi hàng tại quầy Á Châu 24 đi ra, (Hale 3, TTTM Đồng Xuân), PV hỏi sao lại mua ít đồ thế, thì chị trả lời: „Gia đình tôi đều đi làm, không được nghỉ, nên mua ít đồ, về làm nưng cơm, cúng „gia tiên, các cụ“ cho „phải phép… - Chỉ có „Ông“ Chủ Đồng Xuân Quán là „giữ được bản sắc dân tộc“, đã „thổ lộ với PV: „Tôi sẽ đóng quán, cho công nhân nghỉ từ chiều ngày 30, và ngày mùng 1, để cúng Giao thừa và đi Lễ tết, đúng phong tục Việt Nam.

h.nawrocki@yahoo.fr__1.12.2013 NHAC KIET 117

Có lẽ, hàng bánh chưng là bán „chạy“ nhất, 16 giờ, tại Châu Á Việt Hương đã hết không còn chiếc bánh nào: „Chúng tôi sản xuất không kịp, sáng mai mới có bánh bán“ - anh Chủ trả lời một khách hàng. Tại Chùa Phổ Đà Berlin, bánh chưng hết, các Phật tử đang nấu xôi gấc để phục vụ bà con. Thầy Thích Pháp Nhẫn còn dặn „với“ khi PV chào ra về: Đêm 30, chị nhớ quay về Chùa nhé, để dự đốt pháo, cúng giao thừa và vui liên hoan văn nghệ.

Mấy ngày phục vụ gói bánh chưng với „chạy“ các sự kiện đón Tết của kiều bào, hôm nay, PV mới kịp ghé vào sắm Tết. Ngày mai, một mâm ngũ quả, cùng các món quê hương, cũng có gà tươi, xôi gắc, canh măng miến, nem rán, cá kho, đĩa xào và giò chả (do các bác bên họ Nội của con gái tôi gửi từ Việt nam sang, vào phút Giao thừa, sẽ được dâng lên cúng Trời Phật, tổ tiên theo truyền thống quê hương.

Đêm cuối cùng kết thúc một năm, ngồi viết bài mà PV dạt dào cảm xúc nhớ mẹ, nhớ nhà… Chỉ còn một ngày nữa là Tết, chúc nhau đón một năm mới an khang thịnh vượng, hội nhập và làm ăn phát tài cùng gia đình hạnh phúc.

Bài và ảnh Quỳnh Nga

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >