MÙA VU LAN NGHĨ VỀ CHA MẸ - Dinh Dung Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/09/2020 | 11:29
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
MÙA VU LAN NGHĨ VỀ CHA MẸ - Dinh Dung Berlin

Phương bạn tôi rất kiệm lời. Vậy mà chẳng hiểu sao, tối qua Phương gọi tôi đến nhà, rượu mới vòng đầu, hắn đã rưng rưng kể. Câu chuyện dường như không đầu, và không có lời kết, và nó mãi là một nỗi buồn...

Bây giờ Phương đã có gia đình và hai đứa con ngoan. Mỗi lần có chuyện vui là hai đứa ôm lấy vợ chồng Phương thay cho lời cảm ơn. Và cứ mỗi lần như vậy Phương lại nhớ về tuổi thơ của mình….

Phương là cả, sau còn ba em nữa. Mẹ Phương làm nghề tráng bánh cuốn. Bởi vậy, sáng nào bà cũng phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị hàng quán. Tuy nhiên, bảy giờ mới đông khách. Mẹ dậy thì Phương cũng dậy, giúp mẹ xay bột và sau đó mới học bài. Cha và các em thì vẫn ngủ. Không hiểu sao cha rất ít khi giúp mẹ. Ông thường ngủ nướng cho đến khi khi hàng mẹ hết khách mới dậy. Sau này Phương vào đại học sống xa nhà, thì các em thay nhau giúp mẹ. Cha vẫn vậy, không hề thay đổi giấc ngủ của mình, khi mẹ vất vả nuôi cả nhà trên cái mẹt bánh cuốn, cùng mấy con lợn trong chuồng. Vậy mà bốn anh em Phương đứa nào cũng vào đại học. 

Thương mẹ, do vậy những ngày nghỉ, anh em về thăm nhà, và giúp mẹ. Rồi mỗi lần trở lại trường mấy anh em lại ôm lấy mẹ, để nghe mẹ dặn dò đủ thứ... tuy nhiên, với cha Phương chưa một lần ôm hôn như vậy. Bây giờ ông đã mất rồi, nhưng từ sâu thẳm Phương vẫn không thể dối với lòng mình được. Nếu ngày đó có ôm hôn cha, thì cảm giác tình yêu như dành cho mẹ, dường như không có. Dù rằng, Phương rất kính trọng cha. 

Giờ đây, mỗi lần các con ôm hôn Phương làm cho gã nghĩ về cha mẹ, với một nỗi buồn sâu thẳm. Và có cả những ân hận ngay từ khi Phương bắt đầu là một người cha...

Berlin, 2.9.2020.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan