Mùng 8.3 với phụ nữ xứ Nghệ

Đăng bởi:
10/03/2014 | 13:41
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
Mùng 8.3 với phụ nữ xứ Nghệ

„Rất lâu rồi em mới được vui như hôm nay, chỉ mong sao, một năm có thật nhiều ngày dành cho chị em phụ nữ, để chúng em được mặc áo dài… “, một cô gái Nghệ An xinh xắn đã ghé vào tai PV nói nhỏ như thế, trong lễ Kỷ niệm 1 năm ngày gặp mặt của Chi Hội phụ nữ Nghệ An tổ chức vào đêm mùng 8.3.2014 tại Quê Hương Quán, nằm trong khuôn viên TTTM Thái Bình Dương Berlin.

Trước giờ khai mạc, các „một nửa“ tíu tít trang trí, trưng bầy, còn các „nàng“ duyên dáng, điệu đà trong tà áo dài tha thướt, hôm nay đúng là ngày của chị phụ nữ. Không phải chỉ riêng các chị trong Chi Hội PN Nghệ An mới diện đâu nhé, mà các chị khách mời đại diện cho các Hội đoàn cũng „sắc mầu“ không thua kém tẹo nào. h.nawrocki@yahoo.fr__8.3.2014 PN NGHE AN 023

„Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao…“, câu hát do tốp ca „vườn nhà“ thể hiện, đã mở đầu cho đêm Tôn vinh phụ nữ hôm nay, trong tiếng vỗ tay tán thưởng của hơn 200 chị em, gia đình, dâu, rể, đại diện các Hội đoàn và bè bạn… Chị Đặng Hồng Nga, hội Trưởng, Chi Hội PN Nghệ An rất xúc động lên cám ơn đại diện Đại sứ quán nước ta tại CHLB Đức, địa diện các Hội đoàn, các vị khách mời, các anh chị em trong Ban chấp hành cùng toàn thể bà con có mặt trong khán trường đã cùng đồng hành để làm lên một ngày vui tôn vinh chị em phụ nữ hôm nay.

h.nawrocki@yahoo.fr__8.3.2014 PN NGHE AN 008

Hòa cùng niềm vui với Chi Hội PN Nghệ An là rất nhiều chị em đại diện cho các Hội phụ nữ như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Thanh Chương, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, PN Đồng Xuân, Quảng Bình, Clb Đoàn Kết, Hội Thiện từ tâm… Đêm nay giống như một đêm sinh hoạt văn nghệ cộng đồng. Những tiết mục đăng ký cứ dài mãi, dài mãi… những bài hát ca ngợi con người xứ Nghệ, về tình yêu đất nước, tình yêu cà cuộc sống… nghe sao mà ấm áp, chứa chan, khiến cho nhiều người rưng rưng nước mắt nhớ nhà. h.nawrocki@yahoo.fr__8.3.2014 PN NGHE AN 034

Nhiều nhà tài trợ đóng góp cho chị em có một đêm vui vẻ, thoải mái và ý nghĩa. Trong đó phải kể đến kết quả của những người dâu, rể, con cháu Nghệ An, có tấm lòng vàng, luôn hướng về quê hương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đêm về đọc cảm xúc trên FB của anh Lê Tuấn Anh, không khỏi cảm mến: „Nhân ngày Đại hội phụ nữ đồng hương Nghệ An tại Berlin và muốn ngày này có ý nghĩa hơn. Tôi và anh chị Minh Linh kêu gọi mọi người dành một phần quà nhỏ cho chương trình "Bát cháo tình thương. Tôi thay mặt cho những người nghèo cảm ơn sự nhiệt tình và giàu lòng hảo tâm của anh chị Minh Linh, anh chị Thoa Trực, anh chị Thanh Hùng, anh Tuấn (Chủ tịch hội Đồng hương Nghệ An tại Đức)... và các nhà hảo tâm khác đã dành một phần quà nhỏ, với số tiền quyên góp được là 820 Euro (Tương đương với số tiền 22 960 000 đồng Việt Nam), sẽ sớm được chuyển về cho chương trình "Bát cháo tình thương“ tại quê hương Miền Trung“. h.nawrocki@yahoo.fr__8.3.2014 PN NGHE AN 207

Đến đây mới mới cảm nhận được hết tâm tư tình cảm của bà con Miền Trung, luôn đùm bọc, đoàn kết và thương yêu nhau. Cám ơn những người con xứ Nghệ, đêm nay đã cho chúng tôi có được một đêm giao lưu chân tình, ý nghĩa, thấy vơi đi nỗi nhớ nhà. Chúc Chi Hội PN Nghệ An ngày càng phát triển, chị em mãi trẻ đẹp, các cháu ngoan, hội nhập và gia đình hạnh phúc. Đã bước sang ngày mới mà chẳng ai muốn ra về, vẫn muốn vui, hát và nhẩy theo điệu nhạc… h.nawrocki@yahoo.fr__8.3.2014 PN NGHE AN 218 h.nawrocki@yahoo.fr__8.3.2014 PN NGHE AN 223

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >