NGA HÀ ĐÔNG

Đăng bởi:
20/11/2014 | 00:05
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
NGA HÀ ĐÔNG

"Lời viet-bao.de: Anh gửi bài vào Email của mình vào đúng 0 giờ, 1 phút, (giờ Đức) khi vừa bước sang ngày 20.11.2014, với 1 lời nhắn: Tặng Quỳnh Nga nhân kỷ niệm ngày sinh và ra mắt trang báo!!! Chúng tôi đã là BẠN của nhau hơn 20 năm xa xứ - Muốn được ghi tên anh, nhưng anh bảo "không cần đâu, cứ viết tên mình là "Chuyên Về Nhì", nghĩa là lúc nào cũng đứng sau ủng hộ Quỳnh Nga". - Cám ơn anh!!!"

 --------------------------------------------------

Tụi tôi biết Quỳnh Nga, chủ nhân của Việt báo thấm thoắt đã gần 20 năm. Thời gian qua đi thật nhanh, tuổi già xồng xộc về làm trí não nhiều khi lúc nhớ, lúc không. Nhưng hình ảnh của Nga Hà Đông luôn còn đọng lại trong những kỷ niệm về Berlin của mấy anh em tôi.

Giờ đây lũ chúng tôi cũng mỗi kẻ 1 nơi, thằng thì về Việt nam đi theo định hướng XHCN, đứa ở lại chờ ngày chế độ tư bản cáo chung… Ngày đó còn khu giao hàng trong Rhinstr. 139, chiều nào bọn tôi cũng tụ bạ, kiếm lí do chè chén.

Lúc đầu chỉ thuần túy uống rượu chém gió, sau quen được anh Hùng Râu, có thêm cái đàn, anh em tha hồ hò hát lúc trà dư tửu hậu. Thời đầu nghe Hùng Râu hát phê thật là phê. Mãi rồi cũng chán vì anh trai toàn chỉ nhớ “Xe đạp ơi... ” và “Thương lắm tóc dài...” trong khi bọn tôi toàn thằng đầu trọc.

Một hôm anh Hùng Râu rỉ tai, tụi mày mời cái Nga bên hàng xóm sang đây hát cùng, nó là dân có „nghề“ hát hay lắm. Ối giời ơi, cái bà Nga này chuyên cắt tóc cho mình không lấy tiền, đêm trước mà đi đâu về có tý tình thì hôm sau chế cho quả đầu hệt Tom Cruise. Còn mà vài tuần chay tịnh là tạo ra quả thủ cấp như Trư Bát Giới….

Cuối cùng Nga cũng sang hát cho anh em tôi nghe sau khi đã dặn dò, hát xong tôi về bên nhà, ngồi đây chắc tới 90% là cướp. Hôm đó Quỳnh Nga hát mấy bài, khi cất lên câu hát: „nhớ phố Khâm Thiên, đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng“, mấy anh em chúng tôi vỗ tay hưởng ứng kịch liệt vì Quỳnh Nga hát quá đẳng cấp.

Tụi tôi làm bạn với Quỳnh Nga từ ngày đó!

Sau này Quỳnh Nga mở quán “Hà Đông” ở đường Frankfurter Allee, nơi đây cũng trở thành 1 tụ điểm giao lưu với rất nhiều văn nghệ sỹ từ trong nước sang. Từ ca sĩ Quang Linh, vợ chồng danh hài Quang Minh + Hồng Đào, đến vợ chồng Bằng Kiều, vợ chồng Huy Tít cùng rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại.

Danh hài Minh Vượng đã từng làm thơ và khóc trên bàn ăn ở Hà Đông Quán, ca sĩ Trần Thu Hà hóm hỉnh vừa hát vừa đọc thơ và đặc biệt là có nghệ sĩ Mạnh Hà, người mà ngày ở Việt Nam, tôi và Quỳnh Nga ngưỡng mộ, cả nhóm cùng hát say sưa...

Bẵng đi 1 thời gian, thấy Quỳnh Nga đeo máy ảnh, đi sự kiện rồi còn làm thơ, viết báo… Mấy thằng ngồi cười, khi Quỳnh Nga bỗng trở thành nhà thơ, nhà báo, nhà nhiếp ảnh tung hoành khắp mọi nơi, mọi lúc. Hiếm có sự kiện nào vắng mặt. Bây giờ Quỳnh Nga là "húng" nhất, tập hợp 5 trong 1 – vừa chụp ảnh, viết bài, vừa MC, ca sĩ và tổ chức sự kiện – nên cả hội hay nói tếu, gọi Quỳnh Nga là „nhà chung cư“.

Có nhiều lúc, cũng thấy lo lo hộ Quỳnh Nga, chẳng hiểu có nên cơm cháo gì không, hay lại “ăn cơm nhà… con gái, vác ấy… cho tụi dở hơi”.

Rồi thấy tin, bài, ảnh lên đều, phủ sóng rộng rãi, thơ phú "sản xuất" chóng mặt, tuy chẳng phải bài nào cũng hay nhưng nói hộ được nỗi niềm khối kẻ tha hương, mừng cho bà bạn. Dần dà dân Berlin đã quen với hình ảnh 1 phóng viên năng nổ, 1 ca sỹ Quỳnh Nga luôn hết mình với anh em bè bạn và bà con cộng đồng khắp nơi.

Vừa qua Quỳnh Nga tổ chức đêm nhạc Thu kỷ niệm thành công rực rỡ. Vậy là chỗ đứng của Quỳnh Nga đã được khẳng định. Khép lại mấy dòng này nhân kỷ niệm ngày sinh 20.11.2014 và Lễ ra mắt trang Viet-bao.de, chúc Quỳnh Nga luôn có thật nhiều niềm vui, nhiều năng lượng để cống hiến cho cộng đồng.

Cần lắm một con người như thế!!!

mt 9

dung 14

Quỳnh Nga bên con gái yêu Nguyễn Như Quỳnh trong đêm sinh nhật và ra mắt Viet-bao.de mt 1

Một người Bạn: "Chuyên Về Nhì",  viết tại Berlin sáng 20.11.2014

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >