NGẪM ĐỜI - Thơ Trương Thị Hoa Lài, Rostock

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
11/12/2018 | 19:47
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
NGẪM ĐỜI - Thơ Trương Thị Hoa Lài, Rostock

BBT Viet-bao.de xin giới thiệu với đọc giả bài thơ cảm xúc của chị Trương Thị Hoa Lài, sống và làm việc tại TP Rostock

Cứ mỗi ngày trôi qua
Tuổi đời càng ngắn lại
Gió đông về tê tái
Mắt chân chim có buồn?

Rét mướt cơn mưa tuôn
Nước mắt trời lênh láng
Ta đếm từng ngày tháng
Mùa vẫn về đơn côi...

Cõi tạm chỉ thế thôi
Có sinh thời có tử
Cuộc sống là mắc nợ
Lão bệnh đã an bài!

Nào chẳng ai hơn ai
Đời sinh ra một kiếp
Tự thân mình tạo nghiệp
Ứng báo vào tương lai!

Tâm trong như nắng mai
Đẩy lùi bao vũng tối
Sống đừng nên gian dối
Khổ một kiếp luân hồi!!

Đời vẫn thế êm trôi
Chỉ lòng người ích kỷ
Hoang tưởng và mộng mị
Nghĩ mình nhất trên đời...

Ai tốt sẽ gặp thời
Nên từ bi hướng thiện
Đừng phù phép thêm chuyện
Làm đau kẻ yếu hèn...

Hận thù đừng chất thêm
Rũ bỏ đi ai oán
Đời chỉ là bài toán
Đáp số đúng mà nên!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan