Nghe nhạc cổ điển tại Philharmoniker Berlin

Đăng bởi:
13/05/2015 | 23:10
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
Nghe nhạc cổ điển tại Philharmoniker Berlin

Nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt gọi điện cho tôi từ mấy hôm trước: „Chị ơi, Chủ nhật này ban nhạc Berliner Symphoniker của em sẽ có buổi trình diễn cùng nghệ sĩ Violinist Vadim Repin người Nga nổi tiếng thế giới tại Philharmoniker – Chị có đi dự không“.

11148677_938015589562646_1234726961222762438_o

10.5.2015 MUTITAG 109

Thế là đúng 15 giờ 30 phút, ngày 10.5.2015, mình có mặt đã thấy rất nhiều người Việt, trong đó có cả các sinh viên nhận vé từ tay nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt và đúng 16 giờ, mọi người đã vào rạp ngồi thưởng thức một chương trình nhạc giao hưởng đặc biệt.

10.5.2015 MUTITAG 085

Khán thính giả dành những tràng pháo tay dài khi nghệ sĩ tài danh Lior Shambadal chỉ huy dàn nhạc và nghệ sĩ Violinist Vadim Repin xuất hiện và trình diễn. Dàn nhạc Berliner Symphoniker đã cống hiến cho khán thính giả một bữa tiệc âm nhạc thật tuyệt vời… Rồi những tràng pháo tay còn dài hơn khi chương trình kết thúc, chỉ huy dàn nhạc Lior Shambadal và nghệ sĩ Violinist Vadim Repin phải ra chào khán giả tới 5 lần…

Đây không phải là lần đầu PV Viet-bao.de nhận được lời mời nhiệt tình của nghệ sĩ Violine Lê Ngọc Anh Kiệt, rất nhiều lần anh mời anh em bạn bè người Việt tới đây làm quen, thưởng thức nhạc giao hưởng. Anh là thành viên của dàn nhạc Berliner Symphoniker, đã cùng dàn nhạc giao hưởng đi biểu diển ở nhiều nước Châu Âu, Châu À, Châu Mỹ La Tinh. Đặc biệt, anh còn là cầu nối để đưa các nghệ sĩ Việt Nam sang Đức biểu diễn, cũng như đưa dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker về trình diễn tại Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và tham quan một số thành phố của quê hương mình.

10.5.2015 MUTITAG 105

Nhớ lại chia sẻ của Nghệ sĩ Bùi Công Duy trong buổi trình diễn thành công tại phòng hòa nhạc Philharmoniker hồi tháng 2.2014:  „Buổi biểu diễn hôm nay thật đặc biệt đối với tôi, bởi đây là phòng hòa nhạc chất lượng âm thanh hoàn hảo, là mơ ước đối với mỗi nghệ sĩ chúng tôi. Hôm nay, khi bước ra sân khấu, thấy khán giả chật kín, điều đó đã kiến tôi cảm thấy đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để thể hiện hết khả năng và cảm xúc của mình. Lần đầu tiên lưu diễn ở nước ngoài tôi lại thấy đông người Việt mình đến ủng hộ, vì mầu cờ sắc áo nên tinh thần dân tộc như thôi thúc tôi làm tốt hết khả năng của mình. Thực sự tôi đã được tận hưởng từng giây phút quý giá trên sân khấu và đây là một kỷ niệm nhớ mãi không bao giờ quên. Đặc biệt, hôm nay là ngày sinh nhật của mình, tôi đã tự có món quà dành cho mình, đó là thành công của buổi biểu diễn hôm nay. Nhưng để có được „món quà“ này, tôi muốn nói lời cám ơn tới Ban lãnh đạo dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker, tới người nghệ sĩ có trái tim nhân hậu, đó là Nhạc trưởng tài danh Linor Shambadal. Cám ơn nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt, nhờ có sự giới thiệu, kết nối của mà tôi có được vinh dự ngày hôm nay. Cám ơn các anh chị đồng nghiệp nghệ sĩ cùng toàn thể kiều bào đã đón tiếp, động viên cổ vũ cho tôi để dẫn đến thành công“.

10.5.2015 MUTITAG 101

Cùng nghệ sĩ Violinist Vadim Repin nổi tiếng người Nga

Một lần nữa, thay mặt cho những khán giả người Việt tại Berlin CHLB Đức, cám ơn nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tiếp xúc với nền âm nhạc cổ điển thế giới, mở rộng tầm hiểu biết của mình.

10431703_938013842896154_5468983009870317209_n

Riêng PV Viet-bao.de còn vui hơn nữa, khi được chụp ảnh chung, xin chữ ký và nhớ mãi tiếng đàn của nghệ sĩ Violinist Vadim Repin người Nga nổi tiếng thế giới hôm nay, cám ơn nghệ sĩ Lê Ngọc Anh Kiệt!!!

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >