NGHỆ SĨ NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH VỚI CT „SUM HỌP TRÚC MAI“ TẠI BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/06/2018 | 04:07
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
NGHỆ SĨ NHÀ HÁT DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH VỚI CT „SUM HỌP TRÚC MAI“ TẠI BERLIN

Thực hiện chủ chương giới thiệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh ra khỏi biên giới Việt Nam, được sự hỗ trợ tích cực của Hội ĐH Kinh Bắc, đoàn lãnh đạo Tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Văn Phong, phó chủ tịch tỉnh làm trưởng đoàn đã đưa các nghệ sĩ sang biểu diễn chương trình nghệ thuật – vào tối 31.5.2018 - với chủ đề: „Sum họp Trúc Mai“ cho bà con yêu mến quan họ ở Berlin và vùng phụ cận. Chương trình thành công tốt đẹp.

Đến thưởng thức và ủng hộ chương trình có ông Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXH CN Việt Nam tại CHLB Đức Đoàn Xuân Hưng và phu nhân, ông Nguyễn Hữu Tráng, Đại sứ, tham tán phụ trách Thương Mại, một người con sinh ra lớn lên trong vùng làng Quan họ Yên Phong, và hàng trăm bà con ĐH Kinh Bắc cùng những người yêu quan họ ở Berlin và các vùng phụ cận.

Dù buổi biểu diễn do lich trình đi theo tour diễn của đoàn, phải tổ chức trong ngày làm việc giữa tuần nhưng tất cả những người đến xem đã không hề ân hận mà cảm thấy may mắn khi đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đến xem. Các nghệ sĩ Trung Kiên, Thanh Quý, Minh Thúy, Văn Tuấn, Văn Hanh, Vân Dung và Thanh Hằng xuất, là những giọng ca sắc nhất của nhà hát được tỉnh lựa chọn với chương trình xây dựng rất chuyên nghiệp, lôi cuốn người nghe, đưa khán giả vào "mê hồn trận" của những giai điệu dù quen thuộc mà ai cũng ngỡ ngàng như được khám phá một sản phẩm văn hóa mới tuyệt vời.

Cảm ơn nghệ sĩ MC Xuân Mùi, với vốn kiến thức uyên bác về Quan họ và bằng sự nghiêm túc với nghề nghiệp cùng giọng nói ấm áp, truyền cảm, thu hút ông đã dẫn dắt cho khán giả, dù là người quê gốc quan họ hay những người hôm nay đến đây đều đã rất yêu và đã tìm hiểu quan họ, đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra, văn hóa quan họ nó không chỉ là những làn điệu dân ca mà ta đã quen thuộc, đã mến yêu mà cho đến hôm nay chúng ta mới hiểu kỹ hơn về bề dày và chiều sâu của nó. Được sản sinh ra ra trên một vùng đất Kinh Bắc nối tiếng về các làng nghề tinh tế khéo léo, quê hương của các lễ hội suốt cả mùa Xuân, quê hương của một xứ đã sinh ra hơn 1/ 3 các nhà khoa bảng của đất nước, các làn điệu quan họ do đó đã được chắt chiu gạn lọc cô đọng cả về văn ngữ, giai điệu đến tri thức khoa bảng để đạt đến đỉnh cao của sự tinh tế và uyên thâm.

Ngay cả trang phục quan họ được hình thành ra sao hôm nay mới hiểu, hóa ra dân Kinh Bắc từ xa xưa quả đã rất chịu chơi mà chơi ở đẳng cấp cũng phải có điều kiện kinh tế (phải chăng do đó đây là dân ca của tầng lớp Họ nhà Quan) mới đủ khả năng tạo ra những bộ trang phục, gồm nón quai thao, khăn mỏ quạ, khăn đống cho liền anh rồi áo dài tứ thân, năm thân mớ ba (ba lớp áo dài) mớ bảy (bảy lớp), cùng  áo dài nam năm thân hai lớp, trông bên ngoài có vẻ giản dị  khiêm tốn nhưng thực ra lại rất kiêu sa bởi sự phối màu tinh tế và tươi thắm bên trong nên sự kiêu sang lại tỏ ra thanh khiết một cách  cầu kỳ. Trang phục quan họ vì thế nó đã tôn vinh cho các liền anh liền chị quan họ có những nét đẹp phản ánh đúng bản chất văn hóa ứng sử của của cả vùng đất địa linh nhân kiệt Kinh Bắc, phù hợp với giai điệu lời ca rất riêng, rất mượt mà của quan họ Bắc Ninh. Và cũng đến hôm nay các liền anh liền chị nghiệp dư ở Berlin mới biết cách mặc trang phục đúng kiểu.

Trong hội trường, khán giả lúc thì hòa quyện với không khí hào hứng say mê bay bổng khi nghe các liền anh liền chị giao duyên, lúc thì họ được Nsut MC Xuân Mùi dẫn dắt những mẩu chuyện thú vị về „đất nề quê thói„ của những làng quan họ, cả hội trường gần như lặng đi rồi lại vỡ òa lên sảng khoái khi nút thắt hấp dẫn của câu chuyện được mở ra rất bất ngờ và chăm chú nghe MC nói một cách say mê, dù ông nói nhiều đoạn khá dài. Và sau mỗi tiết mục biểu diễn, Hội trường luôn vang lên những tràng vỗ tay cổ vũ một cách hào hứng.

Ai cũng muốn ngồi lâu hơn, thưởng thức nhiều hơn những gì đang diễn ra trên sân khấu. Nhưng rồi giờ phút chia tay lưu luyến với khán giả cũng phải đến. Giã bạn theo lời cổ được đoàn hát cất lên và khi gần kết thúc thì cả hội trường ai cũng mang một bông hồng lên sân khấu biểu thị cảm ơn những người nghệ sĩ đã đem lại cho bà con Berlin một chương trình biểu diễn với chất lượng nghệ thuật ít khi có được.

Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã tạo kiện tốt nhất cho đoàn lần đầu tiên đi diễn ở Châu Âu để bà con Kinh Bắc và những người yêu mến quan họ Bắc ninh có một đêm xem quan họ tuyệt vời ở Berlin, có lẽ kể cả ở quê nhà it khi chúng ta lại có điều kiện được xem một chương trình của toàn những nghệ sĩ hàng đầu Nhà hát (tức là hàng đầu của VN hay không ngoa là cả thế giới về hát quan họ) cộng với một người dẫn chương trình nhiều kiến thức, "cây cao bóng cả" đã nghỉ hưu như nghệ sĩ ưu tú Xuân Mùi.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng phát biểu...

„Tôi đã đi xem và nghe ca nhạc ở nhiều nơi, nhưng chưa lần nào tôi thấy hay và bị lôi cuốn như lần này“. Đó là lời cảm ơn ý nghĩa nhất mà ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã thay mặt bà con nói lên cảm tưởng chung của cả hội trường. Ông cũng còn có một đề xuất vô cùng độc đáo và có tầm chiến lược cho sự quảng bá Dân ca Quan họ Bắc Ninh, sản phẩm văn hóa phi vật thể của nhân loại của quê hương Việt Nam nói chung và quê hương Kinh Bắc nói riêng rằng “Lần này về nước, tôi sẽ đề xuất với bộ ngoại giao cho các vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trước khi đi nhận nhiệm vụ, sẽ sang Bắc Ninh học hai hay ba bài hát quan họ một cách bài bản để các đại sứ khi thực thi nhiệm vụ, trong giao lưu khi cần thiết tư tin hát quan họ Bắc Ninh dù chỉ là một bài với bạn bè Quốc tế thì đó là một hình thức quảng bá hữu hiệu nhất cho dân ca quan họ Bắc Ninh“.

Cháu Ngọc thảo tham gia 1 tiết mục giao lưu

Thật đáng tiếc, cho rất nhiều ĐH Kinh Bắc cũng như người yêu quan họ, do chương trình lại diễn ra trong ngày giữa tuần nên không có điều kiện đi xem. Nhưng chúng ta ai cũng hy vọng, đây không phải là lần duy nhất. Chắc chắn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh sẽ còn tiếp tục chương trình giới thiệu dân ca quan họ cho bà con Việt kiều ở Châu Âu trong tương lai, như cách người quan họ khi chia tay đã hò hẹn, rằng „Đến hẹn lại lên“.

Một lần nữa, Hội ĐH Kinh Bắc xin cảm ơn ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng cùng phu nhân, Đại sứ tham tán thương mại Nguyễn Hữu Tráng, cám ơn một số đại diện các CLB, Hội đoàn cùng toàn thể bà con cô bác ở Berlin và khu vực lân cận đã đến xem cổ vũ, ủng hộ... biểu hiện tình cảm chân thành với Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Chủ tịch Hội ĐH Kinh Bắc
Vũ Quốc Nam
Hội ĐH Kinh Bắc

Mời xem hình ảnh do TBT Viet-bao.de thực hiện

ALBUM: NGHE DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH "SUM HỌP TRÚC MAI" TẠI BERLIN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >