NGƯỜI ĐÀN ÔNG... THÍCH HÁT

Đăng bởi:
03/11/2016 | 22:45
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
NGƯỜI ĐÀN ÔNG... THÍCH HÁT

Có thể nói không quá về người đàn ông này kể từ những ngày đầu tiên người Việt ở nước Đức mời các đoàn nghệ sỹ Việt nam sang biểu diễn, rất tốn kém, rất vất vả, mặc kệ, Anh (người mặc xanh trong ảnh) sẵn sàng lăn lộn làm tất cả để các nghệ sỹ trong nước đến được với cộng đồng... Người Việt ở Đức cũng không tính được đã có bao nhiêu nghệ sỹ trong nước đến Đức theo lời mời từ sự tổ chức tài trợ của anh. Những bản hùng ca về Tổ quốc Việt nam - về tình yêu vang lên giữa "đầu tàu kinh tế EU" hầu như bao giờ cũng có sự nỗ lực của anh, kể cả với anh sung sướng, mãn nguyện nhất là tham gia tưng bừng dù chỉ là thể hiện một ca khúc anh yêu quý... Được biết trước khi đến Đức anh đã từng là một thành viên Ban nhạc mà hầu hết đã trở thành những nhạc sỹ tên tuổi, người phụ trách văn nghệ truyền thông và trước nữa anh còn là thành viên Đoàn nghệ thuật Công an Nhân dân vũ trang. Và ít ai biết, chính anh là người cầm chiếc M9000 đầu tiên đến Đức trao cho Cộng tác viên VTV4 từ tay Biên tập viên -Chủ nhiệm Chuyên mục Gặp gỡ Khán giả VTV4 Nguyễn Trung Kiên từ ngày đầu tiên VTV4 lên sóng. Tới đây, lần thứ 2, anh bay về từ Berlin để bước lên sân khấu Nhà hát lớn Thủ đô với niềm đam mê không bao giờ tắt : được trải lòng mình bằng ca khúc do chính anh yêu quý và cháy lòng thể hiện. Xin chúc Anh " Người đàn ông...thích hát "bằng một trong những lời ca anh ưa thích: "Anh đi trên đường quê hương Đường reo vang khúc hát yêu thương Bao ánh mắt nụ cười rạng rỡ Biển quê hương lộng gió muôn phương Không còn bóng mây mù che khuất... Tổ quốc ơi có bao giờ đẹp như hôm nay Ta đang sống những ngày chói lọi Của Tổ quốc Việt Nam anh hùng" Thân thương Thường Dân Kiên ------------------------------ ***Lời anh Hùng Râu viết từ Hà Nội: "Cảm ơn Trung Kiên đã có những dòng viết đụng đến nhiều khía cạnh chân thực đối với cuộc sống của tôi... Với tôi Thích hát cũng là hạnh phúc.... Tôi không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu âm nhạc, ca hát... Ngày bé đã yêu Mặt trời bé con của anh Trần Tiến, lớn hơn một chút đã thấy mắt cay cay trực khóc khi hát cảm xúc của cô bé mang búp bê đi qua Hải quan, để đã ít nhất một lần mơ ước Cuộc sống giá đừng như thế, chỉ búp bê với những vần thơ... Giờ đây sau gần 30 năm lưu lạc ở chốn quê người để rồi mỗi lần có dịp trở về Thủ đô và hát Hà nội ngày trở về ( Nhạc sỹ Phú Quang )mình lại cảm thấy trái tim như tan vỡ, Cảm xúc tuôn trào khi được ngồi lại cũng vài người bạn cũ ở một phố nhỏ Hà nội thật bình dị nhưng thấm đẫm tình người... Cảm ơn tất cả những người anh em , bạn bè đã một phần nào hiểu và chia sẻ cảm xúc này của tôi...". ----------------------------------------------------------------- Đọc bài viết của anh Thường Dân Kiên và dòng cảm xúc của anh Hùng Râu... làm Tôi bỗng cảm xúc: "CHỈ CÓ MỘT ANH HÙNG RÂU... NHƯ THẾ Cũng là một người anh trong Hội FAMILY của tôi mà sao đáng kính trọng và mãi thân thương, bởi sự Chân thành, chia sẻ, giúp nhau ở Quê hương thứ 2. Mọi người ở Berlin nói riêng và CHLB Đức vẫn nhắc tới người Nguyên là CHỦ TỊCH HỘI HÀ NỘI, mỗi khi tổ chức là có hàng ngàn bà con Hà Nội, yêu Hà Nội từ khắp nơi hưởng ứng... Những kỷ niệm còn mãi như một bức tranh đẹp. Giờ đây anh trai Nguyễn Xuân Hùng - Hùng Râu - vẫn như "Chim bay xa", dù ở đâu cũng Hát, vẫn mãi là "Có một Hùng Râu như thế" - Không thể, không bao giờ có một... Hùng thứ 2... được giữ mãi trong trái tim bạn bè. Trong đó có em. Hơn 20 năm xa xứ, anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng... (Bởi cái Duyên anh em mình đã bén từ lúc còn nhỏ, chưa "đứa nào" biết yêu là gì) và em vẫn mãi là cô em gái "bé bỏng" - Luôn được anh bao bọc, chở che... nghe anh hát, đọc những dòng anh viết mà nước mắt em chảy, tự nhiên yếu lòng nhớ những lúc cơ hàn, anh em mình có nhau... Kỷ niệm xưa ùa về, anh chị em, người còn, người mất... Và vẫn mãi mãi vẫn thèm chia sẻ, vì ở nơi đất khách, càng cần lắm sự đồng cảm, giúp nhau như anh em mình đang đối xử với nhau... Anh em mình cứ thế mãi nhé anh nhỉ - Mãi Hát - Mãi Trân trọng TÌNH NGƯỜI ở nơi xa xứ. Uốn lưỡi 7 lần mới nói - Sống sao cho con cháu tôn trọng và mãi sống đúng nghĩa là FAMILY. Chúc anh hãy cùng các Nghệ Sĩ tỏa sáng trên bầu trời Thủ đô, nơi anh đã về, hội tụ và hát". 11-710x450

KHAI MẠC GIAN HÀNG VIỆT NAM TẠI LIÊN HOAN BIA QUỐC TẾ LẦN THỨ 20 

Đêm Thu Berlin: 3.10.2016 - Quỳnh Nga
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan