NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM ÔNG PHẠM VĂN HẢI (1963) ĐỂ GIA ĐÌNH ĐƯỢC ĐOÀN TỤ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
05/06/2019 | 23:39
Chuyên mục: Tìm người thân
0 bình luận
NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM ÔNG PHẠM VĂN HẢI (1963) ĐỂ GIA ĐÌNH ĐƯỢC ĐOÀN TỤ

Kính gửi Cộng đồng mạng: Qua chị Nguyễn Lan Phương, BBT Viet-bao.de nhận được lá thư viết trên FB thật cảm động. Những mong ông Phạm Văn Hải hoặc những ai có tin tức gì của ông, thì thông báo, nhắn tin cho gia đình…

Toàn văn lá thư như sau: 

“BA - BA ĐANG Ở ĐÂU??? Ba, là con đây, Vinh của ba đây. 18 năm qua ba đang ở đâu? Ba có còn tồn tại ở đâu đó trên cuộc đời này không???. Mọi người vẫn đồn nhau nói ba đã mất rồi, ba không còn trên đời này nữa, đừng tìm kiếm ba nữa, nhưng hôm qua, trong giấc ngủ, con lại thấy ba, con thấy ba trở về với chiếc ba lô sờn cũ, ba ôm lấy con rồi con rồi 2 ba con mình cùng khóc... Nhưng rồi tỉnh dậy, con đau đớn nhận ra, đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ mang ba trở về, giấc mơ khiến con không dám tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi lại cô độc trong chính căn nhà của chúng ta mà lại chẳng có ba.

Con chưa bao giờ tin ba đã biến mất, trái tim con mách bảo với con rằng ba vẫn còn, ba vẫn còn thở, ba vẫn cười, ba vẫn tồn tại, chỉ là ba đang tồn tại ở một nơi không có con, không có mẹ, không có anh Tài và không có chị Lộc, dù là một tia hi vọng nhỏ nhoi, chỉ cần biết ba còn đâu đó, con sẽ không bỏ cuộc, hành trình tìm kiếm ba, con sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Ba, ba có còn nhớ những năm tháng xưa khi cuộc sống quá khắc nghiệt, ba phải bươn chải với từng lớp cá chạy thẳng từ Cửa Lò lên tới Đô Lương để bán, mỗi phiên chợ lời ba mua cho 3 anh em con mỗi đứa một chú tò he, hồi đó, chúng con chỉ biết vui cười, chẳng thể hiểu được cuộc sống mưu sinh nó khiến ba cơ hàn như vậy. Nghề buôn cá chẳng dư giả được mấy đồng, hồi đó bên ngoại ta, cậu Minh và dì Hường đang ở Đức, cậu và mự đã tìm cách để đưa ba qua Đức.

Năm 2001 ba rời xa mẹ, rời xa ba anh em con để qua Đức. Ngày ba đi, con trốn vào phòng đóng cửa chặt rồi khóc nức nở, con ghét cảnh rời xa, nhưng lần đó ba ôm con rồi nói: "Ba đi, rồi ba sẽ sớm trở về, mua cho con và các anh thật nhiều quần áo đẹp".

Câu nói "Ba sẽ sớm trở về" của Ba khiến con ngưng khóc ngay nhưng cũng chính câu nói "Ba sẽ sớm trở về" ấy,suốt 18 năm qua, chưa một đêm nào khiến con ngưng khóc! Con nhớ ba lắm, ba ơi, trái tim con lúc nào cũng luôn đập mạnh khi nghĩ về ba. Năm 2003, khi Đức làm ăn không được, theo lời mời gọi của bác L để qua Anh, Ba xin dì Hường và cậu Minh qua Anh để tiếp tục lập nghiệp. Đoạn đường từ Đức qua Anh phải qua Pháp - Trên đường đi bằng xe ô tô chạy từ Pháp qua Anh, ba đi cùng với 5 người Việt Nam nữa, khi xe hô hiệu lệnh xuống, cả 4 người đều xuống, chỉ mình ba ở trên xe, con không biết vì lí do định mệnh nào khiến ba bị chiếc xe đó chở đi mà ba lại không xuống, và cũng chính thời khắc đó, ba rời xa gia đình ta vĩnh viễn. 

18 năm không có một tung tích gì về ba, 18 năm mẹ con khóc ròng trong nghiệt ngã, 18 năm con cái ba đã có cháu nhưng vẫn chẳng thể nhìn được mặt ông của chúng. Cái đau đớn nhất là gia đình mình đã lập đền thờ cho ba, mọi người đồn ba đã chết, nhưng rồi lại dỡ bàn thờ xuống vì bề trên và tổ tiên báo ba vẫn còn, ba chưa chết!...

Ba, 3 anh em con đã lập gia đình rồi ba ạ, ba và mẹ đã có cháu rồi, mẹ đã thay ba trong suốt 18 năm qua để nuôi chúng con khôn lớn nhưng mẹ vẫn luôn đau đớn và khổ tâm khi nhắc tới ba, mẹ nhớ ba lắm, mẹ con đã già đi nhiều lắm, ba ạ, mẹ đợi ba cả cuộc đời, mẹ nói mẹ đợi ba về, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 30 năm sau, mẹ vẫn sẽ đợi. Gia đình mình không còn cực khổ, cơ hàn như những ngày xưa, nhưng khi có tất cả rồi lại chẳng có ba.

Ba, con viết lá thư này, con hi vọng một phép màu nào đó với sự giúp đỡ của cả cộng đồng lan ra thế giới, con cầu xin thượng đế mang bức tâm thư này đến với ba, ba hãy đọc, ba hãy khóc và ba hãy trở về! Con mong mỏi ba sẽ còn nhớ tất cả mọi người, ba sẽ vẫn là ba, khỏe mạnh không bệnh tật, chúng con đợi, đợi một phép màu mang ba trở về! Đợi ba trở về trong bình an, vô sự. Gửi ba thương nhớ!

Chúng ta nợ nhau một cuộc đoàn tụ ba ơi. Ba của con: PHẠM VĂN HẢI (1963), anh Tài, chị Lộc, mẹ Thảo và con sẽ luôn đồng hành trên hành trình tìm kiếm ba! Cúi đầu xin cộng đồng lan truyền để gửi tâm thư của con đến với ba, con yêu ba!

Nick facebook của anh Tài: Thanhtai Pham
Nick facebook của chị Lộc: Võ Pham Bảo Trân
Nick facebook của Vinh: Vinh Thành
Đia chỉ: Khối 4 phường Nghi Tân thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam

Con yêu ba! Cửa lò ngày 4/6/2019".

*** RẤT MONG ĐƯỢC SỰ CHIA SẺ CỦA CỘNG ĐỘNG MẠNG ĐỂ GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI SỚM TÌM LẠI ĐƯỢC NGƯỜI THÂN ĐỂ ĐOÀN TỰ CÙNG GIA ĐÌNH.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >