NHỚ LỜI MẸ DẠY - Thơ Quỳnh Nga (Tặng Mẹ Son của con)
Đăng bởi:
08/05/2016 | 02:07
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
- Đêm nay con ở xa xôi
Bồi hồi nhớ Mẹ, lệ rơi… một mình
Lời Mẹ con vẫn đinh ninh:
- „Giữ mồm… không nói linh tinh Hại Người
Đối Nhân Xử Thế… ở đời
Ghi tâm, khắc cốt… nhớ lời Mẹ răn.
Học đi, học đứng… học ăn
Nghề nào cũng phải siêng năng luyện rèn
Gặp khó khăn, chớ có quên:
- A Di Đà Phật – Phật liền giúp ngay
Chăm lo sức khỏe ngày ngày
Chăm mình, chăm Cún… Trời tây giữ gìn…
Đừng nhẹ dạ, chớ có tin
Những lời ong bướm… mà nên giữ mình
Không để người đời coi khinh
Ăn ở có Đức – có Tình… nghe con
Không toan tính, Thiệt – Thua – Hơn
Ai mà giúp đỡ, Biết Ơn Thật Lòng
Không gian dối, không đèo bòng
Thanh cao - Trong Sạch – và Không dối lừa
Vệ sinh thân thể… bốn mùa
Thơm tho, sạch sẽ… Đi Chùa Tĩnh Tâm
Ai nói xấu… cũng lặng câm
Trời Phật soi rõ trong tâm… chớ buồn
Dù xa, nhưng Mẹ vẫn luôn
Dõi theo… con Mẹ lớn khôn thế nào
Con thành công – Mẹ tự hào
Con gặp “sự cố”… Mẹ nào có yên
Tụng kinh niệm Phật sáng – đêm
Cầu Trời Phật độ con trên xứ người
Tai qua, nạn khỏi… để rồi
Chăm làm từ thiện, dâng đời niềm vui
Có phúc, có phần, con ơi
Tự tin, tự trọng… nói lời sáng trong…”
- Đêm nay nhớ Mẹ cháy lòng
Phương xa chỉ biết ước mong khấn cầu
Cầu mong Mẹ khỏe sống lâu…
Đợi con… ở đất Châu Âu… ngày về
Với Mẹ, con mãi ngô nghê
Vẫn thèm Mẹ dạy, khen – chê… thành người
Thèm Na Mẹ bóc… Mẹ ơi
Thèm sờ Ty Mẹ…
Thèm lời Mẹ ru…
Thày Thích Pháp Nhẫn Trụ trì Chùa Phổ Đà Berlin đến thăm Mẹ tôi
Nhân ngày Muttertag, mùng 8.5.2016, Quỳnh Nga kính chúc tất cả các bà Mẹ trên thế giới sức khỏe, sống mãi bên con cháu - Mẹ là người Tuyệt Vời nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Berlin 4 giờ sáng, 8.5.2016
Tin liên quan
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *