Nhóm “Bạn Thân Berlin” với phim “Nước 2030”

Đăng bởi:
15/02/2014 | 17:56
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Nhóm “Bạn Thân Berlin” với phim “Nước 2030”

Được biết ngày cuối cùng trình chiếu bộ Phim Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ, tại Kino Zoo Palast, ngày 14 tháng 2.2014 – Đúng vào ngày lễ Valentin, nhóm “Bạn Thân Berlin” ríu rít, hẹn hò từ mấy hôm trước đó rủ nhau đi xem. Bởi ai cũng bận đi làm, nên giờ chiếu phim muộn - 22 giờ - lại hợp với mọi người.

Ngay từ sáng sớm, đã có “lời đồn” là hết vé, nhóm vẫn quyết định đi, với “xác định”: nếu cón vé thì vào, còn nếu hết sẽ vào xem phim khác, đều là phim của Liên hoan phim Quốc tế lần thứ 64 và lâu rồi, nhóm mới có “cơ hội” để tụ tập. 19 giờ 30 phút, Quỳnh Nga, Dung, Hậu đến nơi đã thấy đông người sếp hàng lắm rồi, trong đó có rất nhiều người Việt Nam. 3 chị em đã “hoàn thành nhiệm vụ” lấy vé cho cả nhóm. Sau café với những câu chuyện vui, vui nhất là ngày Lễ Tình Yêu mà chả có ông chồng hay chàng nào chịu đi theo tháp tùng, nên các đề tài càng trở nên hấp dẫn… h.nawrocki@yahoo.fr__14.2.2014 PHIM 2030 018 (106) Nhóm trong Hội sinh viên CHLB Đức

21 giờ 45 phút, hòa cùng dòng người xếp hàng vào rạp, gặp rất nhiều người “nhà mình”, trong đó có vợ chồng Võ Văn Long, chủ chuỗi nhà hàng khách sạn Thăng Long và PV đã “lao vào” ôm chầm các bạn trong nhóm sinh viên Berlin có mặt, vui ơi là vui. Rồi cũng có chút buồn vì gặp nhiều bạn bè, (trong đó có nhiều bạn Quốc tế) đi ngược dòng người vào rạp vì hết vé. (Ước gì rạp rộng hơn để mọi người khỏi phải ra về…).

 Tất cả các ghế ngồi đã gần như là kín, để cả nhóm được ngồi cạnh nhau nên đành ngồi xem sát màn hình… vì thế mà mấy chị em được những trận cười thoải mái. Đèn tắt, phim bắt đầu chiếu… do ngồi gần quá, nên nhiều khi cứ phải đánh mắt từ bên phải, rồi sang trái, mới nhìn được hết hình ảnh. Cả nhóm như đang sống giữa nước ngập mênh mông, nhiều khi có cả cảm giác như đang “phi xuồng” cùng nhân vật trên phim… “Em thấy mình đang bơi… ướt hết rồi chị ơi”, tiếng 1 cô em trong nhóm thì thào… h.nawrocki@yahoo.fr__14.2.2014 PHIM 2030 018 (108) Tranh thủ bấm máy trước giờ chiếu phim

Cả rạp im phăng phắc hồi hộp dõi theo bộ phim… mỗi người có một nhận xét và cảm nhận riêng khi bộ phim kết thúc: "Xem xong, em thấy nể khán giả quốc tế, họ lịch sự, xem đến giây phút cuối mới đứng dậy ra về" - "Em thì phục cô bé diễn vên chính (Sao), tại em không biết bơi, sợ nước, vây mà cô bé bơi, rồi lái xuồng lao vèo vèo, không biết nhà cô bé có gần biển, gần sông không" - "Cảnh sông nước quay đẹp - Cảnh "tình cảm" em thấy chưa được đạt lắm..." - "Rạp kín chỗ ngồi, nhiều người phải ra về vì hết vé. Điều đó cũng đủ để tự hào về Phim Việt Nam được bạn bè Quốc tế quan tâm..."- Đó là cảm nhận của một số khán giả Việt đã nói với mình sau buổi chiếu phim. (Còn em Lê Hoài Phương của mình thì về nhà, muộn lắm rồi còn "vớt vát" viết cảm nhận lên FB: "14-02-14 - Đêm vui - Nôm na dễ hiểu là: 2020: Nước ngập, 2030: Nước khô !!! Thanks chị Pham Quynh Nga...". h.nawrocki@yahoo.fr__14.2.2014 PHIM 2030 018 (104) Vợ chồng anh Võ Văn Long và "Nhóm Bạn thân Berlin".

Hương Phạm cùng em Tống Thúy Hằng cũng có chung một cảm nhận: “Bộ phim với Nội dung sâu sắc, hình ảnh từng nhân vật đầy cảm từ cao sang tới mộc mạc, những giông bão và Bình yên được xây dựng kịch tính, khi xem nhiều lúc mình có cảm giác như chính mình đang chới với trong mênh mông biển cả, lúc thì êm ấm trong vòng tay thấm mồ hôi của những người con của biển... Chúng ta thật tự hào, và trân trọng đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh và toàn thể diễn viên ê kíp đoàn làm phim đã làm nên những điều tuyệt vời đó, một góc nhìn ưu ái hơn với điện ảnh Việt Nam!... Diễn viên chính Quỳnh Hoa đúng bằng tuổi con của mình,  thế mà vào vai diễn rất đạt , đã diễn tả được tâm trạng người đàn bà có số phận bi kịch và đầy nước mắt”.

Chúc đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh có thêm nhiều thành công trên con đường của mình và cám ơn ông đã cho những khán giả xa quê hương có được một đêm vui, tự hào với bộ phim Nước 2030 là bộ phim được chọn để mở màn cho Liên hoan phim Quốc tế lần thứ 64.

Chào mừng ngày Valentin 14 tháng 2.2014, nhóm “Bạn Thân Berlin” lại có một kỷ niệm đẹp ở giữa trời Âu.
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >