NHỮNG GIỎ HOA BÊN TÌNH YÊU - MINH TÝ - NGƯỜI GIÁO VIÊN NGÀY ẤY, XƯA VÀ NAY…

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
02/01/2019 | 21:19
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
NHỮNG GIỎ HOA BÊN TÌNH YÊU - MINH TÝ - NGƯỜI GIÁO VIÊN NGÀY ẤY, XƯA VÀ NAY…

Mỗi lần đến thăm tiệm bán hoa nhỏ của gia đình chị Minh Tý nằm ngay góc đường, tôi lại thấy lòng mình dạt dào cảm xúc.

Tiệm nằm ngay góc phố, mặc dù chỉ căng bằng bạt thôi nhưng được chủ nhân trang hoàng lộng lẫy bằng sắc màu của các loài hoa với hương thơm nhè nhẹ, khiến ta cứ muốn dừng lại ngắm nhìn.

Sự giao hòa của con người với thiên nhiên, giữa đất và trời, thật tuyệt vời khi tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta biết bao loài hoa tươi lung linh sặc sỡ và ngát hương.

Khi các loài hoa tươi về đây, các nàng được thi nhau khoe sắc đua hương mà không chút hờn ghen với nhau, chúng lung linh cùng nhau toả hương ngát cho đời khi cả trời đông giá lạnh và ngày mưa dồn hay nắng cháy. Chúng thả nhụy hương thơm ngát, nhẹ nhàng bay bổng vào không trung. Những giỏ hoa, lẵng hoa thật đẹp cả dáng, thế và kiểu cách đã được chị Minh Tý dùng đôi bàn tay khéo léo, thả hồn với trái tim nghệ sĩ và phải hiểu rõ văn hóa dùng hoa tươi trong những ngày lễ, ngày tết, ngày kỷ niệm khác nhau để tạo nên. Nghề hoa đòi hỏi phải có con mắt thẩm mỹ, kỹ năng và yêu nghề.

Hàng hoa tươi này của chị Minh Tý Hake, đã gần 20 năm yêu nghề cắm hoa, chị là người giáo viên xưa ấy trên đất Tổ Vua Hùng - Không ngại mưa nắng, giá rét, luôn từng chút, từng chút cắt, tỉa, thiết kế sao các lẵng hoa, giỏ hoa dù to, hay nhỏ luôn tỏa hương thơm và làm đẹp lòng khách đến chiêm ngưỡng, thưởng thức khi đón nhận về nhà. Phải chăng các loài hoa thấm đẫm tình yêu của người giáo viên ngày xửa ngày xưa ở một nơi xa lắm ấy nên chúng không hề gen tỵ dỗi hờn nhau trên từng giỏ, từng lẵng hoa trong quầy hoa nơi này. Hàng ngày chị và chồng, anh Gerald Hake vẫn thay nhau bán hoa, làm đẹp cho đời.

Đẹp lắm các nàng hoa kiều diễm đã nhả hương cho đời, cho tình người phải chăng để lòng người "Càng nhìn càng đắm - Càng ngắm càng say", con người có khi say men rượu, men tình, nhưng nhiều người say hoa tươi vì vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên ban tặng cho con người... 

Thật tuyệt khi nhìn ngắm hoa và được hiểu thêm chút văn hoá, nghệ thuật cắm hoa, thưởng thức hoa tươi mỗi dịp lễ, tết, những ngày kỷ niệm… muốn hiểu sẽ được chị Minh Tý giảng giải tỷ mỷ về văn hóa, nghệ thuật sử dụng hoa tươi. Thật yêu và trân trọng, thân thương chị và những người chủ hàng hoa tươi đã và luôn là những nghệ nhân cộng đồng về nghệ thuật cắm hoa với sự lan tỏa phong cách “Nghệ thuật vị nghệ thuật”.

Năm mới 2019 vừa gõ cửa mọi nhà. Chúc chị người bán những giỏ hoa, những lẵng hoa, những cây hoa, những bông hoa luôn an vui, sức khỏe, hạnh yêu phúc thành công và làm ăn phát tài phát lộc luôn tươi đẹp như những nàng hoa kiều diễm yêu kiều.

Nguồn: An Phúc, CTV Viet-bao.de viết tại Berlin ngày 02.1.2019

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >