Nụ cười của người đàn bà “Chơi vơi”

Đăng bởi:
11/03/2016 | 22:06
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
Nụ cười của người đàn bà “Chơi vơi”

(VOV5) - Sang Cộng hòa Liên Bang Đức năm 1992, chị Phạm Quỳnh Nga đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống nơi xa xứ. Vốn là người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh, chị đã vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống mưu sinh để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát và nghề báo. Hiện chị là Tổng Biên tập Viet-bao.de đặt trụ sở tại TTTM Đồng Xuân – Thành phố Berlin.

Gặp lại chị Phạm Quỳnh Nga trong lần trở về này, tôi thực sự bất ngờ bởi vẻ trẻ trung tràn đầy năng lượng thu hút tôi vào những câu chuyện, những dự án mà chị ấp ủ thực hiện đã và đang đem lại niềm vui cho bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là góp phần vào việc gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa LB Đức.

Chị cho biết: “Mình về Việt Nam lần nào cũng thế, đầu tiên là thăm gia đình, thăm Mẹ. Sau đó là không thể quên được đam mê của mình đấy là kết nối với các bạn phóng viên, các nghệ sĩ và lần nào về cũng tổ chức một đêm diễn. Đêm nhạc "Khúc tự tình mùa Đông" đã rất thành công và rất vui vì đêm hôm đó Quỳnh Nga được gặp tất cả người thân trong gia đình, các nghệ sĩ, bạn bè, đặc biệt là được hát tặng mọi người, được kể chuyện về những kiều bào đang sinh sống tại công hòa Liên Băng Đức. Đêm nhạc "Khúc tự tình mùa Đông"quy tụ hầu hết những người bạn của Quỳnh Nga trong đó có nghệ sĩ ưu tú Đức Long, một người bạn tri kỷ của Quỳnh Nga đã biết nhau từ thời còn rất trẻ. Ca sĩ Tuyết Tuyết, ca sĩ Ngọc Ánh Kim, ca sĩ Việt Anh đều cũng là những người đã từng sang Đức diễn. Đây cũng là một dịp để các nghệ sĩ sống lại những kỷ niệm những chuyến lưu diễn ở Châu Âu cũng như ở Việt Nam và tôi nghĩ điều đó đã góp phần gắn kết giữa các nghệ sĩ. ”

Ngược dòng thời gian, vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, chị Phạm Quỳnh Nga nổi tiếng với nghệ danh Thúy Nga trong nhóm Bông Cúc Vàng gồm có các ca sĩ: Minh Châu, Tuyết Tuyết, Lan Hương, Thanh Tâm. Lúc ấy, Thúy Nga là một trong những cái tên thường xuyên xuất hiện trong các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đam mê ca hát, từ nhỏ chị đã tham gia CLB Thiếu nhi Hà Đông, rồi theo học tại khoa thanh nhạc trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 1975, chị giành huy chương Vàng đơn ca của tỉnh Hà Tây (cũ), giải Nhì giọng hát hay Hà Nội năm 1987. Với chị, dù công việc, cuộc sống không như mong muốn nhưng cứ mỗi lần đứng trên sân khấu, được hát thì dường như chị quên đi tất cả.

Chị tâm sự: “Khi trở về diễn tại Việt Nam thì bản thân tôi đã 3 đến 4 lần nước mắt chảy vào trong khi mà niềm đam mê ca hát không phải là mới mà nó tiềm ẩn từ nhỏ và tình cảm quê hương cứ trỗi dạy trong lòng. Đã đứng trên sân khấu là tôi thả hồn vào đam mê ca hát. Tôi nghĩ khi mình thể hiện bài hát đó nó không còn là một bài hát bình thường mà tất cả cảm xúc của mình lồng vào bài hát đó. Ở bên kia cũng vậy, ngoài công việc làm báo và nhiều việc khác bận rộn đến mấy nhưng khi bước lên sân khấu là tôi chỉ có hát. Không biết quý vị cảm nhận thế nào, nhưng tình cảm khi các nghệ sĩ từ Việt Nam sang Đức biểu diễn cũng giống như tôi trở về Việt Nam nó không còn khoảng cách mà cảm thấy rất gần gũi. Với tôi, kỷ niệm bao giờ cũng đáng trân trọng và tự hào về điều đó.”

Đến với nghề báo từ con số không, qua những năm tháng rèn luyện và sự nỗ lực học hỏi, chị đã trải qua nhiều cương vị ở những tòa sọan báo khác nhau và đã có thời gian làm Phó tổng biên tập tờ Thoibao.de-một tờ báo rất được cộng đồng biết đến. Và rồi ước mơ của chị cũng được thực hiện khi cuối năm 2014 chị đã chính thức cho ra mắt bạn đọc một trang báo mạng điện tử có địa chỉ: Vietbao.de đặt trụ sở tại TTTM Đồng Xuân - Thành phố Berlin và lấy nghệ danh là Quỳnh Nga.

Mặc dù là Tổng Biên tập tờ báo, nhưng chị Quỳnh Nga không nề hà bất cứ công việc gì. Ở đâu có sự kiện là ở đó có Quỳnh Nga. Trước là một phóng viên đã vất vả giờ với cương vị vừa làm quản lý, lại vừa trực tiếp tác nghiệp nên trách nhiệm và sự lo lắng càng tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, điều mà mọi người dễ nhận ra khi đối diện đấy là nhiệt huyết và nụ cười luôn rạng rỡ trên gương mặt chị, dường như chưa bao giờ khiến người đối diện cảm thấy chị đang mệt mỏi, quá sức vì công việc hay sau một chặng đường dài chạy xe từ tòa soạn đến địa điểm diễn ra sự kiện cách xa vài trăm km.

Chị bộc bạch: “Xưa ở Việt Nam cũng vậy, tôi có đức tính của Mẹ tôi, nên làm gì tôi cũng chăm chỉ và hết mình với công việc đó. Mặc dù cuộc sống riêng tư không được may mắn nhưng tôi đã xác định cho mình con đường đi khác, đấy là việc tôi làm từ thiện, làm những gì đó có ích được bà con cộng đồng là tôi làm. Tôi không để ý đến thị phi hay những chuyện khác. Cũng có thể nói sự đam mê của tôi đã bị quá mất rồi. Tôi đã gác hết cả tình riêng sau khi cuộc sống không như mong muốn. Cũng giống như tôi đã viết tác phẩm Chơi vơi để nói về chính cuộc đời của mình. Là một người cứ lang thang đi tìm một nửa... Giờ, tôi chỉ mong có sức khỏe và ước ngày có 48 tiếng để có thể làm được nhiều việc.”

Đã hơn 20 năm vật lộn cuộc sống mưu sinh nơi xa xứ với những hỷ nộ, ái ố, của cuộc đời. Có những được, mất chẳng thể đo đếm, nếu là người khác có thể đã gục ngã. Chị cũng đã từng sáng tác một ca khúc lấy tựa đề “Chơi vơi” để nói về chính cuộc đời thăng trầm của mình nơi đất khách quê người cũng chỉ mong một bến đỗ bình yên đúng nghĩa. Tuy vậy, cuộc đời chẳng cho ai hết mọi thứ, nhưng cũng chẳng lấy đi của ai bất cứ thứ gì. Với suy nghĩ: Phận mình đã vậy an nhiên mà sống nên chị luôn lạc quan, yêu đời, sống, làm việc, cống hiến bằng hết tâm lực của mình. Có lẽ nhờ vậy mà dường như tuổi tác và sự vất vả, sóng gió của cuộc đời không làm mất đi niềm hứng khởi, lạc quan và tươi vui trên gương mặt chị. Ở chị luôn tỏa ra một năng lượng cuốn hút người đối diện vào những câu chuyện vui, buồn của cuộc sống thường nhật và quên đi những lo toan, vất vả đời thường để thấy cuộc sống an nhiên.

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ NGHE CHỊ QUỲNH NGA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >