NỮ TỔNG BIÊN TẬP LUÔN "CHÁY HẾT MÌNH"

Đăng bởi:
27/06/2016 | 11:15
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
NỮ TỔNG BIÊN TẬP LUÔN "CHÁY HẾT MÌNH"

“Tự chuốc lên mình chức danh Tổng Biên tập... nên vất vả thì đừng kêu ai?”, chị Phạm Quỳnh Nga, Tổng biên tập của trang điện tử Việt Báo tại Đức đã chia sẻ như vậy trong cuộc trò chuyện với Phóng viên TG&VN...

- Hỏi: Cơ duyên nào đưa chị đến với nghề báo?

- Trả lời: Có lẽ đây là nghề “định mệnh” của tôi rồi, bởi là một người may mắn, sinh ra trong một gia đình bố là họa sĩ truyền thần, mẹ là người hiền hậu, chăm chỉ buôn bán và chị gái Phạm Lệ Hằng là nhà báo của tỉnh Hà Tây, nên niềm đam mê với báo chí, nghệ thuật ngấm vào máu của tôi từ nhỏ rồi.

- Hỏi: Là Tổng Biên tập nữ của một tờ báo, chị gặp khó khăn gì không? Ngược lại, công việc đã mang lại cho chị niềm vui và những thú vị gì?

- Trả lời: Tự chuốc lên vai mình chức danh Tổng Biên tập - hàng ngày đến các sự kiện, tự chụp ảnh, ghi hình, viết bài, tin… rồi tự đăng lên trang Vietbao.de của mình và cũng tự gửi tin về cho VTC hay các báo khác. Có thể nói, cái gì cũng “tự” nên không thể nói là không vất vả.

Thế nhưng, với lòng đam mê sẵn có từ dòng máu gia đình, tôi đã dũng cảm vượt qua, bởi cũng có lúc bị đồng nghiệp không ủng hộ và gây sóng gió. Tuy nhiên, bà con cộng đồng tại Đức, cũng như độc giả khắp nơi, luôn dõi theo. Hơn nữa, bản thân tôi giống mẹ, theo đạo Phật, nên mỗi lần gặp khó khăn, thường thành tâm khấn nhờ cửa Phật nên mọi trở ngại đã bị đẩy lùi.

Hỏi: Được biết chị đã làm nhiều công việc cũng như làm báo ở những tòa soạn khác nhau?

- Trả lời: Hơn 20 năm xa quê, cũng giống như bao người, tôi trải qua rất nhiều nghề để hội nhập, ổn định và đón cô con gái duy nhất sang đoàn tụ… Sáu năm nay, tôi bước vào nghề làm báo. Lúc đầu là cộng tác viên cho 2 tờ báo của người Việt ở đây, từng là Phó Tổng Biên tập cho 1 tờ báo, rồi làm cộng tác viên cho báo Phương Đông tại Ba Lan, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Hà Nội Mới, báo điện tử VOV của Đài tiếng nói Việt Nam...

Hiện tôi cũng làm hợp đồng cho đài truyền hình VTC 10 Netviet với việc gửi hình video về những sinh hoạt của bà con tại Đức… Cách đây gần 2 năm, với mong muốn cập nhật nhanh chóng thông tin cho bà con, tôi tự lập trang Việt Báo và ra mắt bà con tại Berlin vào ngày 20/11/2014.

- Hỏi: Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nơi xa xứ, bí quyết nào giúp chị vượt qua mọi khó khăn để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát và báo chí?

- Trả lời: Tôi đã làm nhiều nghề để hội nhập vào cuộc sống tại Đức và hòa với cuộc sống mưu sinh của anh em bạn bè nơi đây… Tôi tự hào vì chính những vất vả của những năm tháng nơi đất khách quê người đã cho tôi công việc cũng như cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn anh em bạn bè luôn chân tình, sống có tâm, có đức, giúp đỡ, coi nhau như một gia đình đúng như “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”.

Từ sâu thẳm trong trái tim, tôi muốn thể hiện lòng biết ơn hai người đã sinh ra mình, đã cho mình đức tính siêng năng của Mẹ và tâm hồn nghệ sĩ của Cha, nên mình làm gì cũng say mê, cũng cháy hết mình.

Bí quyết có lẽ là: sống chân thành và đam mê, cháy hết mình. Và cũng giống như bao người, tôi muốn cảm ơn nước Đức - quê hương thứ hai đã đùm bọc, chở che và cho tôi nhiều nghề, nhiều đức tính tốt học được ở họ để có thể hội nhập ổn định.

Hỏi: Chị duy trì tờ báo hoạt động cũng như thu hút phóng viên, cộng tác viên thế nào?

Trang báo của tôi ra đời với tiêu chí rõ ràng: nhằm phục vụ phản ánh đời sống sinh hoạt của bà con - đồng hành với tất cả các sự kiện lớn nhỏ, tôn vinh thế hệ trẻ, đăng tin về sức khỏe, về đạo đức, lời dạy của Phật, những lời hay ý đẹp… để tự rèn luyện mình và hướng mọi người sống đẹp trong cuộc đời. Vì vậy, đối tượng mà tôi hướng tới là bà con cộng đồng các thế hệ…

Việt Báo chỉ có cộng tác viên thỉnh thoảng gửi tin chứ không có biên tập viên chính thức, nên công việc của Tổng Biên tập nhân lên gấp nhiều lần… Điều này có nghĩa tôi phải tự mình đảm nhiệm hết công việc từ A tới Z.

Hỏi: Ngoài hoạt động báo chí, chị còn hoạt động nghệ thuật. Chị dung hòa hai công việc này ra sao? Chất nghệ sĩ có giúp chị thăng hoa hơn khi làm báo?

Đến với các sự kiện, tôi không chỉ chụp ảnh, quay video mà còn được hát. Đêm về, tôi lại một mình soạn bài, ảnh và video để đưa tin kịp thời. Với tôi, hai công việc này không quá khó, bởi chất nghệ sĩ đã ngấm vào máu rồi!

Hỏi: Chị có thể chia sẻ những dự định phát triển tờ báo?

- Trả lời: Tôi luôn mong Vietbao.de sẽ góp thêm một cánh tay cùng các anh chị em đồng nghiệp đưa tin kịp thời tới bà con cộng đồng Việt tại Đức cũng như độc giả khắp nơi cùng hiểu về đời sống của những người con xa quê hương. Bản thân tôi vẫn luôn cố gắng học hỏi ngày ngày, chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để đóng góp công sức nhỏ của mình vào việc gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở Đức cũng như gắn kết tình hữu nghị quốc tế với bè bạn khắp năm châu.

Xin cảm ơn chị!

144458_24-15-chi_Nga1

***Cuối những năm 1980, chị Phạm Quỳnh Nga nổi tiếng với nghệ danh Thúy Nga trong nhóm Bông Cúc Vàng gồm có các ca sĩ: Minh Châu, Tuyết Tuyết, Lan Hương, Thanh Tâm. Lúc ấy, chị là một trong những cái tên xuất hiện thường xuyên trong các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sang Đức từ năm 1992, hiện chị là Tổng Biên tập trang Vietbao.de có trụ sở tại TTTM Đồng Xuân, thành phố Berlin. Năm 2015, chị vinh dự nhận Giấy khen của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức vì đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng người Việt tại Đức và tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Nguồn: tgvn.com.vn - An Bình (thực hiện) http://vov.vn/nguoi-viet/kieu-bao/nu-tong-bien-tap-bao-viet-o-duc-luon-chay-het-minh-525488.vov

http://tgvn.com.vn/nu-tong-bien-tap-luon-chay-het-minh-31458.html

(Bài đăng trên VOV.VN & Thế Giới & Việt Nam)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan