PHẬN BẠC - Thơ Dung Nguyen

Đăng bởi:
02/11/2018 | 23:37
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
PHẬN BẠC - Thơ Dung Nguyen

Viet-bao.de giới thiệu tới quá đọc giả bài thơ hay và đặc biệt, bởi đầu các câu ghép lại thành câu thơ: Bởi Tôi Xấu Nên Duyên Tình Lận Đận - Vì Tôi Nghèo Nên Chẳng Giận Người Đâu. - Bài thơ được đăng trên FB: Gắn kết tình bạn bốn phương

Bởi... vì xấu số vô duyên 
Tôi... thân đơn độc ưu phiền bám theo 
Xấu... xa cho một kiếp nghèo 
Nên... giờ bạc phận eo sèo sắc hương

Duyên... đâu chẳng chịu đưa đường 
Tình... kia hờ hững ai thương cho lòng 
Lận... lại quán trọ bên sông 
Đận... đờ con nước tùy dòng chảy xa

Vì... người chẳng ngó ngàng ta
Tôi... không còn muốn mặn mà câu yêu 
Nghèo... tiền đau khổ thật nhiều 
Nên... giờ thân xác tiêu điều còn chi

Chẳng... qua phận bạc xuân thì 
Giận... đời sao cứ khổ vì lợi danh 
Người... giàu lắm của để dành 
Đâu... cần tìm kiếm duyên lành như tôi

(Ảnh bìa minh họa: Duy Nguyen)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan