PHẬT TỬ DIỆU THIỆN NẤU ĐỒ ĂN CHAY TẶNG Y BÁC SĨ - VIỆC LÀM Ý NGHĨA TRONG MÙA DỊCH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/04/2020 | 22:06
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
PHẬT TỬ DIỆU THIỆN NẤU ĐỒ ĂN CHAY TẶNG Y BÁC SĨ - VIỆC LÀM Ý NGHĨA TRONG MÙA DỊCH

Để tri ân các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch Coronavirus, ngày 24.4.2020 vừa qua, quán Hous of Do An lại tiếp tục nấu 20 xuất ăn chay bổ dưỡng tặng y bác sĩ khoa cấp cứu các bệnh nhân nhiễm Coronavirus - trong chương trình hoạt động của Hội từ thiện SenVang Berlin.

Từ đầu mùa dịch, vào thứ 6 hàng tuần, chị Mỹ Duyên – pháp danh Diệu Thiện - chủ quán Hous of Do An đã phát tâm, mua thực phẩm và tự tay mình nấu những xuất ăn chay bổ dưỡng để tặng các y bác sĩ tại phòng cấp cứu thuộc bệnh viện tại BV Charité Berlin.

Chị Mỹ Duyên – pháp danh Diệu Thiện - chủ quán Hous of Do An 

Món ngon chay với đầy đủ dinh dưỡng

Cô chủ nhỏ vừa nấu vừa tâm sự với PV Viet-bao.de: "Thấy các bác sĩ vất vả thế, mình nấu các món ngon với đầy đủ dinh dưỡng đến tặng, để cho họ biết là, tuy chúng ta ở nhà nhưng luôn truyền năng lượng yêu thương và lòng biết ơn đến tuyến đầu chống dịch. Các món ăn của tiệm em đều là 100% bio và được trồng vùng gần berlin nhất. Đồ ăn trước khi nấu đều đã được thanh tẩy và trong khi nấu đều được nghe tiếng niệm Phật. Tiệm em không dùng bất cứ chất bảo quản nào và chỉ dùng các sản phẩm tự nhiên, như muối biển, ra xanh bio - Đặc biệt tiệm em chế ra rất nhiều loại nước bổ dưỡng, chè hạt kê... Khách đã đến ăn ở quán của em là hầu như đều quay lại để thưởng thức". (Quán nằm trên phố, Hufland Str 21 - 10407 Berlin, nhất định sau dịch, mình sẽ rủ bạn bè đến đây thưởng thức)

Nhóm Từ Thiện Senvang Berlin kết nối...

Chị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội từ thiện Senvang Berlin cho biết, Hous of Do An là một trong những quán phát tâm từ thiện, nấu các món ngon tặng các y bác sĩ đang ngày đêm gồng mình chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Coronavirus. Công đức vô lượng.

Các y bác sĩ xúc động, nhận những xuất ăn ngon mang đầy nghĩa tình từ tay những người Việt với ánh mắt thân thiện và bày tỏ: “Chúng tôi như vơi đi nỗi mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ phút phục vụ bệnh nhân, cám ơn các bạn”.

Người Việt Nam dù ở đâu cũng luôn thể hiện tính cách chăm chỉ, chịu thương chịu khó, sẵn sàng chia sẻ trong mọi hoàn cảnh đầy tình người... Tâm xuất Phật biết. Cầu mong đại dịch sớm qua, thế giới trở lại an bình.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >