Phỏng vấn Ngũ Cung đăng trên RockPassion

Đăng bởi:
15/12/2014 | 09:19
Chuyên mục: Văn hóa
0 bình luận
Phỏng vấn Ngũ Cung đăng trên RockPassion

Xin chào Ngũ Cung. Ngày ra mắt album mới và liveshow của band sắp đến gần, cảm xúc của các bạn lúc này thế nào?

Xin chào Rockpassion và các độc giả rockfan! Thực sự cảm giác trước Liveshow đầu tiên cũng như cảm giác của "cô dâu sắp về nhà chồng", rất hồi hộp, lo lắng và tất nhiên cũng rất phấn khích.

Poster-Show1

Có thể nói Cao Nguyên Đá là album thương mại đầu tiên được phát hành rộng rãi của Ngũ Cung đến thời điểm này, các bạn có đánh giá thế nào về phản hồi của khán giả hâm mộ về thông tin này?

Cho đến thời điểm hiện tại (6/12) Album chưa đến tay công chúng và giới chuyên môn cũng như cộng đồng yêu rock. Nhưng chúng tôi tin, bằng chất liệu rock, ở album này chúng tôi đã đưa người nghe đến gần và hiểu hơn về cuộc sống của con người nơi cao nguyên đá khô cằn của biên cương tổ quốc, thấu hiểu hơn về sự hi sinh của người dân nơi đây. Chúng tôi nghĩ đó là thành công lớn nhất mà chúng tôi mong muốn.

So với album đầu tay 365.000, chất liệu âm nhạc của “Cao nguyên đá” có nét gì nổi bật? Theo như tôi thấy thấy một số thông tin mà ban nhạc chia sẻ thì vẫn là “chất liệu” từ Núi rừng Tây bắc, phải chăng Ngũ Cung đã và đang chỉ đóng đinh với hướng đi này?

Cao Nguyên Đá - Hà Giang là nơi địa đầu của tổ quốc nơi ghi dấu ấn của lịch sử của cảnh sắc thiên nhiên và của sức sống bền bỉ vươn lên từ trong đá. Núi rừng Tây Bắc, Đông Bắc luôn là mảng đề tài gây nhiều cảm hứng cho âm nhạc của Ngũ Cung và Ngũ Cung tự hào cũng như tự tin rằng mình có thể lột tả đề tài về Núi rừng và văn hoá con người Đông Tây Bắc một cách rock nhất. Album II lần này vẫn là một bức tranh với nhiều mảng màu âm nhạc và chủ đề miêu tả về cảnh sắc núi rừng, sức sống của con người, về những tự sự của con người trước những thách thức của cuộc sống. Ngoài ra còn có đề tài về lễ hội về niềm tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm ngàn đời của cha ông ta.

Các thành viên trong band góp sức như thế nào cho album mới này? Ý tưởng chủ đạo cho album?

Mỗi thành viên của Ngũ Cung được phân chia công việc một cách cụ thể cho từng dự án âm nhạc theo thế mạnh của mình, chúng tôi tự hào rằng mình đang có một đội ngũ chuyên nghiệp và hiệu quả. Mỗi thành viên trong ekip của Ngũ Cung đều ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để có thể thực hiện tốt nhất vai trò của mình và thăng hoa trên sân khấu cũng như trong phòng thu. Ý tưởng chủ đạo của Album vẫn là hình ảnh cây ngô vươn lên xanh tốt từ trong đá (Những chiếc lá ngô vươn từ hốc đá xanh như ngọc). Xuyên suốt hình ảnh thiết kế của bìa album và nội dung bên trong Ngũ Cung đã rất cất công lên tận Hà Giang để có được bộ ảnh tâm đắc nhất. Thực sự mỗi chuyến đi là những trải nghiệm khác nhau và chúng tôi đều có thể tự hào chia sẻ niềm cảm hứng của mình vơis các khán thính giả hâm mộ nhạc rock qua âm nhạc và thực tiễn trải nghiệm.

nc2

Có fan chia sẻ, Ngũ Cung sắp cạn hết vốn sáng tác rồi, các bạn có chia sẻ gì về điều này?

Để đi đến thời điểm này từng người chúng tôi cảm thấy rock trong chúng tôi như hơi thở mỗi sớm vậy, sảng khoái và đầy cảm hứng. Chúng tôi xin hỏi lại bạn: có khi nào chúng ta sống mà ngừng thở ko?

Về liveshow sắp tới đây của Ngũ Cung, các bạn có mong chờ gì từ show diễn này? Ban nhạc đã và đang chuẩn bị như thế nào cho liveshow của mình?

Ngũ Cung mong chờ sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn hâm mộ và công chúng cho sự kiện bằng cách ý thức được việc bỏ tiền ra mua vé đi xem nhạc rock không chỉ chương trình của Ngũ Cung mà còn những chương trình nhạc rock khác. Và việc này sẽ thành thói quen để những nghệ sỹ nhạc rock như chúng tôi có được hy vọng về một tương lai sẽ sống được thoải mái bằng nghề chơi, sáng tác nhạc rock.

Các bạn có thể chia sẻ về thông tin báo chí đăng tải trên mạng về sự xuất hiện của một nhân sự mới trong đội hình Ngũ Cung?

Ngũ cung vẫn cố định với đội hình 4 người như hiện tại, ngũ cung cũng tự hào là khi triển khai các dự án âm nhạc chúng tôi vẫn có thể mời được những nghệ sỹ tài năng khác hợp tác tham gia cùng. Việc xuất hiện một hay nhiều người ở những vị trí đảm nhận khác nhau tất cả nhằm vào một mục đích tăng thêm chất lượng nghệ thuật và thực hiện các ý đồ âm nhạc khi biểu diễn của Ngũ Cung nhằm đưa đến cho khán thính giả một bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời nhất khi thấy sự xuất hiện của Ngũ Cung trên sân khấu.

Có nhiều fan từ khắp nơi chia sẻ sự háo hức, đòn chờ liveshow Cao Nguyên Đá của Ngũ Cung, hẳn các bạn, ban nhạc sẽ làm gì để đáp ứng lại tình cảm của các fan hâm mộ? Hẳn sẽ có món quà bất ngờ trên sân khấu liveshow sắp tới chăng?

Ngũ cung đang nỗ lực hết sức để biến mong ước bấy lâu thành hiện thực là một liveshow đầu tiên tự tổ chức bằng năng lực tài chính và quản lý nghệ thuật riêng trong một ekip không thể nhiệt huyết và nỗ lực đến 200% sức lực hướng tới sự hài lòng thoả mãn nhất cho khán giả. Đây sẽ là tiền đề và là nguồn động lực lớn nhất cho Ngũ Cung có thể đem Cao Nguyên Đá đến với rockfan khắp mọi miền tổ quốc như Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn... Còn cụ thể thế nào thì các hay mau chóng mua vé và chờ đến hôm đó nhé, không chỉ Ngũ Cung mà Hà Trần, Black Infinity và Oringchains đều cháy hết mình vì các bạn đấy!

Nhiều fan rất lấy làm tiếc khi không thấy ban nhạc tham gia tour diễn Rock Storm 7 năm nay, các bạn có chia sẻ gì về điều này với các fan?

Ngũ Cung đã chia sẻ lý do này trên Face Book Fanpage của ban nhạc và Ngũ Cung cũng một lần nữa khẳng định là sau khi hoàn thành các dự án âm nhạc của mình thì Ngũ Cung sẽ quay lại với Rock Storm một cách hợp lý nhất. Các bạn hãy ủng hộ Rock Storm như ủng hộ và yêu Ngũ Cung nhé.

nc1 ------------------- ngu-cung-cao-nguyen-da-3 Review về Album (Nội dung)

NGŨ CUNG WRITE-UP Album Ngũ cung - Cao nguyên đá Liveshow Cao nguyên đá Vài nét sơ bộ về Album. Toàn bộ album cũng vẫn là một bức tranh đa màu sắc với nhiều mảng đề tài khác nhau nhưng nổi bật trong đó là mảng đề về văn hoá và con người vùng núi phía bắc vốn là mảng đề tài thế mạnh của Ngũ Cung. Cụ thể là về cuộc sống con người và cảnh đẹp hùng vĩ của Cao nguyên đá - Đồng văn, Hà Giang. Nếu như bài Cao nguyên đá I (Ngũ Cung) nói về vẻ đẹp kiên cường, bất khuất sống vươn lên từ đá và miêu tả những hình ảnh đẹp về thiên nhiên với đỉnh Mã Pì Lèng bên dòng Nho Quế mong manh như sợi chỉ với những núi non trùng điệp sắc nhọn vươn lên bảo vệ biên cương bờ cõi, nơi có những con người Lô Lô nhỏ bé sống trên đá chết vùi trong đá, thì ở Cao Nguyên Đá (II) (Trần Tuấn Anh, Trần Tiến) lại đặc tả những nét buồn âm ỉ trong một cuộc sống khắc nghiệt trên đá luôn ngóng trông một mùa vàng. Hình ảnh em gái H'mông như cho ta thấy sự bế tắc và quẩn quanh không định hướng bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên cùa hoàn cảnh sống nơi độc đen triền đá, cắm mặt và nghẩng lên vẫn chỉ có một màu đen của đá và đá... Đây cũng là hình ảnh chủ đạo xuyên suốt của Album từ khâu thiết kế mỹ thuật bìa đĩa cho đến những hình ảnh lột tả bên trong.

Không khí núi rừng Tây Bắc được miêu tả ngay khi mở đầu Album bằng điệu khèn môi dập dìu gọi tình (Ngô Hồng Quang), nó cắn rưng rức vào tâm can, vào xương tuỷ của những lời gọi tình trong những đêm trăng thanh của chàng trai mà cô gái dù chân có bị khăn H'mông quấn chặt vào thành gường cũng phải giẫy ra mà đi theo tiếng kèn môi gọi mời.

Huyền thoại người con gái Mông: là một bài hát hoàn toàn bằng tiếng Mông do nghệ sỹ Ngô Hồng Quang thể hiện. Tiếng hát mộc mạc được xem vào tracklist của Album như muốn tạo một món ăn lạ tai cho người nghe. Núi rừng Tây bắc vẫn luôn là sản vật âm nhạc của Ngũ Cung muốn cống hiến và giới thiệu tới người nghe.

Chúng ta lại được hoà mình trong không khí thơ mộng nơi có những tiếng chim rừng hót, suối chảy và những cô gái Tắm Tiên trong nhạc phẩm cùng tên. Không khí của Mường Lay nơi những cô gái Tày Lao (Thái đen) và Tày khăm (Thái trắng) vẫn duy trì được thói quen tắm suối để được hoà mình và gột rửa những mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả trên nương, con sông dòng suối và cảnh rừng được tô đẹp hơn trong ánh chiều buông khi con người và thiên nhiên hoà là một. Một vẻ đẹp như tranh được vẽ bằng âm nhạc khiến người nghe có thể như thấy mình đang ở đó và chiêm nghiệm sự giao thoa giữa con người và thiên nhiên trong sự yên bình của cuộc sống.

Linh tinh tình Phộc lại là một vết cắt khác trong tổng thể mảng màu của bức tranh âm nhạc Ngũ Cung trong Album II. Với đề tại bám sâu vào lễ hội Phồn thực, Hội Trò Trám ở Phú Thọ một lễ hội có từ thời vua Hùng. Ở đây ngoài việc kể về lễ hội có một không hai này bằng âm nhạc của Ngũ Cung thì Ngũ Cung cũng muốn gửi một thông điệp hãy yêu và gìn giữ những nét văn hoá đặc biệt đó để truyền đời cho con cháu để không bị xâm hại bởi những nền văn hoá ngoại lai. nc3

Nếu như Gió Bấc là ca khúc miêu tả hào khí dân tộc với truyền thống tự hào ngàn năm chống giặc phương Bắc, với sự hùng hồn của trận chiến Bạch Đằng của phòng tuyến Như Nguyệt và Ải Chi Lăng khiến thôi thúc tinh thần bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vốn đã và đang thu hút được rất nhiều cánh tay giơ lên khi Ngũ Cung thể hiện cùng với đoạn intro đầu là bài Tiến Quân ca trong ánh đỏ vàng của cờ sao và hàng ngàn cánh tay cùng giơ vang thì Ái Hoa và Ma Làm lại lột tả những cung bậc riêng của cảm xúc tự sự. Trên nên nhạc sôi động và có phần gấp gáp cả hai ca khúc đều khiến người nghe đều muốn bứt tung mình ra mà vùng vẫy theo nhạc. Âm nhạc nói hộ lòng mình. Ma làm, ta bị ma làm, ma bị ta làm.... ! Hẳn trong cuộc sống mỗi chúng ta đều có những lúc bị ảo tưởng, bị bế tắc, bị mất phương hướng khi ngẫm sâu về nhân tình thế thái, về quy luật tất yếu của sinh tử và khi mà quỹ thời gian ngày trôi đi. Ái Hoa, nghe cái tên và nội dung có vẻ như không liên quan nhiều đến nội dung mà sáng tác này lột tả nhưng bao trùm trong nó là khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi mà có tình yêu đơn sơ mộc mạc rất con người. Ái Hoa tức là yêu hoa, yêu cái đẹp và hướng tới cái đẹp dù cho cuộc sống có bùn nhơ đến mọt kiếp.

Qua những cung bậc của cảm xúc được miêu tả bằng ngôn ngữ âm nhạc đó đến cuối Album thính giả lại được quay về với tình yêu vĩnh cửu của Tình mẹ mà Tấm khăn khô ướt mang đến. Vẫn là những ca từ rất đời thường miêu tả những hành động rất đơn sơ và cũng rất đời thường của tình cảm người mẹ Tày dành cho đứa con của mình. Nòn đắc! Noòng Nớ! (À ơi, à ới) ru con ngủ ngoan mẹ dành phần khô cho con và phần ướt cho mình lại càng cho người nghe bay cùng cảm xúc phiêu du thần tiên tuổi thơ theo tiếng hát ru của mẹ.

Bùi Thanh Hà Ngũ Cung

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >