QUÊ HƯƠNG - Thơ Đông Hà, Hà Nội

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
23/09/2019 | 11:40
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
QUÊ HƯƠNG - Thơ Đông Hà, Hà Nội

BBT Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ hay, của anh Đông Hà, sống tại Hà Nội, những người Việt xa quê sẽ rất thích bài thơ này...

Quê hương nơi ấy thân thương
Bước chân vạn nẻo bốn phương tìm về.
Xanh xanh cong những lũy tre
Dòng sông tắm mát ngày hè nồng oi.

Nơi đây xưa đã có rồi
Cây đa bến nước ở nơi cửa đình.
Tiếng gà gáy báo bình minh
Chuông chùa gióng tiếng yên bình chiều hôm.

Chỉ là cái tép, con tôm
Nuôi ta ngày tháng lớn khôn, nên người.
Dẫu đi khắp chốn, muôn nơi
Xa quê hương vẫn bồi hồi nhớ quê.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan