RA MẮT SÁCH ´EM ƯỚC MONG SAO´, MONG ƯỚC CỦA NHỮNG BỆNH NHI UNG THƯ

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/06/2022 | 17:11
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
RA MẮT SÁCH ´EM ƯỚC MONG SAO´, MONG ƯỚC CỦA NHỮNG BỆNH NHI UNG THƯ

Hoàng Thị Diệu Thuần - người sáng lập mạng lưới Vì trẻ em ung thư - đã tuyển chọn những bài viết của các tác giả nhí cho cuốn sách "Em ước mong sao - I wish", Tuyển chọn nhiều câu chuyện của các bạn nhỏ mang trong mình căn bệnh ung thư hoặc có bố mẹ mắc căn bệnh quái ác đó. Chị Pham Quynh Nga thay mặt Độc giả Viet-bao.de tại CHLB Đức tặng quà 6.450.000, với 100 Euro tặng cho Mạng lưới và 4.000.000 đồng chị tặng trực tiếp cho các em bé tại Buổi ra mắt sách.

Cuốn sách song ngữ Em ước mong sao - I wish như lời tâm tình gửi tới những ai đang còn khỏe mạnh thông điệp về niềm tin và khát khao sống mãnh liệt.

“Nếu có một ước mơ, con ước mình có thể khỏe mạnh và trở về nhà sống với bố mẹ”, Bảo Yến - một bệnh nhi ung thư - tâm sự.

Nỗi đau thắt lòng độc giả

Hoàng Thị Diệu Thuần (sinh năm 1987, Nghệ An) là cô gái đã chiến đấu ròng rã suốt 7 năm trời với căn bệnh ung thư máu. Năm 2012, sau lần ghép tế bào gốc thành công tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, cô dần phục hồi sức khỏe.

Năm 2016, Diệu Thuần trở lại Viện với vai trò một người hoạt động tình nguyện. Khi chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm của các bệnh nhi ung thư, cô đã ghi chép lại tất cả trong cuốn nhật ký của mình. Cũng từ đây, cô nảy sinh ý tưởng thực hiện một cuốn sách tập hợp những câu chuyện do chính các em nhỏ này viết nên.

Đó là những câu chuyện hồn nhiên, ngây thơ, nhưng lại thắt lòng độc giả khi đọc tới những đoạn miêu tả nỗi đau thể xác vì truyền dịch, hóa trị, cũng như ước mơ, trăn trở tưởng chừng nhỏ bé của các em.

Mỗi tác giả nhí có câu chuyện, cảm xúc của riêng mình, nhưng đều xoay quanh ông bà, bố mẹ, anh chị em, bác sĩ hoặc người bạn thân nhất. Tất cả đều tràn đầy nét ngây thơ, tình yêu thương và cả lòng biết ơn. Từ những tình cảm thân thương đó, các em có những ước mơ tươi đẹp.

Hoàng Thị Diệu Thuần và MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng

Cậu bé Tuấn Minh - một trong những tác giả nhí, bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương - chia sẻ: “Em chỉ mong có một đêm được ngủ ngon giấc mà không phải tỉnh dậy, để các y, bác sĩ không phải thao thức, chạy tới chạy lui. Sau này lớn lên, em ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho nhiều em nhỏ, giúp các em mau khỏi bệnh và không phải chịu cảnh đau đớn lâu”.

Trong cuốn sách, các em nhỏ đã không ngần ngại chia sẻ cảm nhận về căn bệnh mà mình hoặc bố mẹ đang mắc phải. Bạn nhỏ Bảo Yến viết: “Đối với em, ung thư giống như một cơn giông bão kéo dài trong cơ thể. Mỗi lần truyền thuốc mệt hoặc phải vào phòng cấp cứu, tâm hồn em như có những đợt sấm sét và gió lốc đáng sợ. Nó làm em trở nên yếu đuối và buồn bã. Giá như cơn giông bão này có thể bớt hung dữ hơn và trở thành một cơn mưa nhỏ thôi thì tốt biết bao”.

Hay như bạn nhỏ Vũ Hà L. có bố mắc ung thư, em chia sẻ mình rất buồn và lo lắng cho sức khỏe của bố, nhưng lại chẳng thể làm gì được ngoài việc “tự chăm sóc bản thân, tự giác học tập và bảo ban em gái để bố an tâm chữa bệnh”.

Cuốn sách do các bệnh nhi ung thư hoặc có bố mẹ mắc ung thư viết nên. Ảnh: Thu Huệ.

Ước mơ bình dị

Bản thân cũng từng là bệnh nhân điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương từ khi 17 tuổi, hơn ai hết, Hoàng Thị Diệu Thuần dành nhiều sự đồng cảm với các bé.

12 tác giả nhí trong sách đều là bệnh nhi ung thư hoặc có cha mẹ mắc căn bệnh này. Khi tuyển chọn câu chuyện để đưa vào sách, Diệu Thuần cho biết cô ấn tượng và đôi khi giật mình vì những trải lòng sâu sắc, có phần trưởng thành hơn so với độ tuổi của các em.

“Cuốn sách này sẽ giúp các y, bác sĩ và phụ huynh hiểu rõ hơn nỗi đau, tâm sự của con em hay bệnh nhân của mình. Tôi cố gắng giữ nguyên văn phong, câu từ của các em. Có những đoạn không được chỉn chu, mượt mà, nhưng tôi tin nếu lắng lòng lại thì ai cũng sẽ cảm nhận được sự chân thật trong từng trang viết”, Diệu Thuần nói.

Trước khi thực hiện phần tranh minh họa, một trong những bức ảnh được xem để lấy tư liệu vẽ khiến họa sĩ Jinchan xúc động nhất là hình ảnh một cậu bé đang đau đớn trên giường bệnh vì truyền dịch. Từ đó, cô quyết định thực hiện những nét vẽ đen trắng, hình ảnh đơn giản, mộc mạc nhằm mang lại sự gần gũi cho các em.

Trên bìa cuốn sách có hình ảnh minh họa cậu bé Tiến Mạnh (một bệnh nhi ung thư) lần đầu được thổi nến đón sinh nhật. Giờ đây, cậu bé ấy đã trở thành sinh viên năm nhất của Đại học Giao thông Vận tải.

Tiến Mạnh chia sẻ em đã lấy gia đình, cụ thể là người mẹ tần tảo lo toan lên viện chăm sóc cho mình, làm điểm tựa để cố gắng.

“Em mong ước có sức khỏe và học tập thật tốt để sau này có công việc ổn định, phụ giúp bố mẹ. Ước mơ thứ hai là cha mẹ em luôn thật khỏe mạnh. Còn mong muốn thứ ba là cả gia đình em có thể sống hạnh phúc bên nhau”, Tiến Mạnh nói.

Dù chịu nhiều đau đớn về mặt thể xác, nỗi lo sợ về mặt tinh thần, các em nhỏ vẫn dũng cảm đối diện với căn bệnh quái ác này. Nhiều em học sinh dù thiệt thòi khi có cha, mẹ mắc phải căn bệnh này, vẫn nỗ lực không ngừng để đạt kết quả học tập tốt.

Cuốn sách chính là món quà nhỏ dành cho những nỗ lực lớn trên hành trình đối mặt với bệnh tật. Đã có nhiều em khỏi bệnh và đi học trở lại, nhiều em vẫn tiếp tục nỗ lực điều trị, nhưng các em đều có chung một ước mơ tươi đẹp: Được khỏe mạnh, trở về nhà bên gia đình và đi học như những đứa trẻ khác.

P/s: Qua sự kết nối của MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, TBT Viet-bao.de đã có mặt tại buổi ra mắt sách và vô cùng xúc động trước nghị lực của các bé nhí mắc căn bệnh ung thư quái ác này. Những mong ước đơn giản của các em khiến cả khán trường nghẹn ngào. Cùng đồng hành với nhà hàng Châu Á Vinh Dung, chị Thu Hằng văn phòng dịch vụ, Viet-bao.de đã trao tặng gần 7 triệu, là những phần quà cho các cháu đang bị bệnh và ủng hộ vào quỹ của nhóm hoạt động tình nguyện.

ALBUM: VIET-BAO.DE DỰ RA MẮT SÁCH ´EM ƯỚC MONG SAO´ VÀ TẶNG QUÀ CHO CÁC TÁC GIẢ NHÍ BỊ UNG THƯ TẠI HÀ NỘI

Nguồn: zingnews.vn - Thu Huệ - Ảnh: Quốc Việt.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan